Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu

Quốc Trung, Theo Mask Online 00:01 24/01/2013

Họ là hiện thân của sương giá và băng tuyết trong quan niệm của người xưa.

1. Thần Lausks ở Latvia

Latvia là một quốc gia nhỏ nằm bên bờ biển Baltic, thuộc khu vực Bắc Âu. Từ xa xưa, người dân Latvia đã tin rằng, có một vị thần tên là Lausks mang mùa đông lạnh giá cho đất nước này. Thần Lausks có hình dáng của một ông già mặc áo khoác lông, trên tay cầm một chiếc rìu bạc hoặc pha lê.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 1
Người Latvia tin rằng, thần Lausks đã tạo nên những cột băng này.

Vào mùa đông, những mái nhà gỗ ở Latvia thường bị nứt vỡ do phải chịu sức nặng của lớp tuyết dày phủ bên trên. Thế nhưng người Latvia xưa giải thích rằng, tiếng nứt vỡ ấy thực ra là những nhát rìu của thần Lausks chém vào ngôi nhà. 

Thần thường đi lại khắp nơi trong mùa đông, dùng cây rìu thần của mình kiểm tra xem nhà cửa của chúng ta có chắc chắn không.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 2
Thần Lausks "véo mặt" những ai đi trong trời lạnh.

Đặc biệt, người Latvia còn tin, nếu bạn đi dưới trời lạnh, thần Lausks sẽ véo vào mũi, má và tai bạn, khiến những bộ phận đó trở nên đỏ ửng trong giá rét.

2. Jack Frost ở Anh

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 3
Jack Frost - yêu tinh của mùa đông.

Người Anh thì lại tin vào Jack Frost, một linh hồn trong mùa đông có hình dạng yêu tinh. Có giả thuyết cho rằng, Jack Frost có nguồn gốc từ thần thoại của người Viking - một dân tộc từng sống ở Bắc Âu.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 4
Hình tượng Jack Frost trong phim hoạt hình.

Yêu tinh Jack Frost thường để lại những lớp sương giá trên cửa sổ kính vào mùa đông. Nó cũng rất thích trêu chọc người khác, đặc biệt là trẻ con bằng cách làm cho họ bị sổ mũi.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 5
... và Jack Frost trong bộ phim "The Rise of Guardians 
(2012)".

Hình tượng Jack Frost cũng dần biến đổi trong văn hoá hiện đại. Trong bộ phim "The Rise of Guardians" (tạm dịch: Sự trỗi dậy của các vệ thần), Jack Frost lại là một thiếu niên nghịch ngợm, tốt bụng và dùng tài phép của mình mang đến niềm vui cho trẻ em.

3. Ông già Tuyết ở Nga

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 6
Một tấm thiệp chúc mừng ở Nga có hình của Ded Moroz.

Tại Nga và một số nước Đông Âu, Ded Moroz là vị thần có vai trò tương tự như ông già Noel mà chúng ta vẫn quen thuộc. Ông có dáng vẻ của một ông cụ cao lớn, có bộ râu bạc dày và trên tay cầm cây gậy lớn. Vào dịp năm mới, ông là người mang quà đến cho trẻ em.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 7
Ông già Tuyết che chở cho bé gái.

Ded Moroz còn xuất hiện trong một truyện cổ tích của người dân Nga. Trong truyện, một cô gái bị mẹ kế bỏ mặc trong rừng đã gặp được ông già Tuyết. Thấy cô bé ngoan ngoãn lễ phép, ông đã tặng cho cô rất nhiều món quà. Người mẹ kế bèn sai đứa con riêng hỗn láo của mình vào rừng và cô ta bị ông già Tuyết hóa thành băng.

 4. Mẹ Hulda trong cổ tích Đức

Mẹ Hulda xuất hiện trong tập truyện cổ Grimm. Câu chuyện xoay quanh hai chị em, một người thì chăm chỉ còn người kia lười biếng. Cô gái chăm chỉ được mẹ Hulda ban cho rất nhiều vàng, còn cô gái lười biếng kia thì bị bà bôi hắc ín lên người.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 8
Mẹ Hulda thưởng cho cô gái chăm chỉ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, mẹ Hulda thực ra là một nhân vật trong thần thoại Đức cổ, từ khi người Đức theo tôn giáo nguyên thủy trước khi chuyển sang đạo Thiên Chúa. Mẹ Hulda là nữ thần của việc quay sợi dệt vải và những đứa trẻ chẳng may qua đời sớm sẽ được bà chăm sóc ở kiếp sau.

Những vị thần mùa đông "lạnh cóng" ở châu Âu 9
Mẹ Hulda đang làm tuyết.

Trong thần thoại Đức, mẹ Hulda còn là nữ chúa tuyết. Mỗi khi bà rũ chăn đệm, những chiếc lông vũ bay tung ra và thế là dưới trần gian có tuyết rơi. 

Ngày nay tại Hesse (miền Trung nước Đức), mỗi khi có tuyết thì người dân tại đây vẫn quen miệng nói: "Mẹ Hulda đang dọn giường đấy."


Bạn có thể xem thêm: