Du khách nước ngoài khi đến Việt Nam thường bị choáng ngợp bởi vô vàn điều thú vị, từ những phong cảnh đẹp mê mẩn đến những món ăn "kỳ lạ mà ngon bất ngờ". Nhưng bên cạnh đó, không ít người cũng trải qua những "cú sốc văn hoá" khi gặp phải những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường với người Việt nhưng lại cực kỳ lạ lẫm với người phương Tây.
Trường hợp của anh chàng Tây dưới đây là một ví dụ khiến cộng đồng mạng vừa bật cười, vừa gật gù vì quá... đúng.
Chuyện là vào năm 2019, khi mới đặt chân đến Việt Nam, anh chàng Tây đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí là buồn cười khi thấy rất nhiều người Việt có thói quen... ngủ trưa.
Quả thật, với người Việt thì chuyện ngủ trưa quá bình thường. Không chỉ ngủ ở nhà trên những chiếc giường, người Việt còn ngủ trưa tại văn phong, đôi khi còn tranh thủ ngủ trưa ngoài quán cà phê, thậm chí là gục đầu trên xe máy khi đang dựng bên đường hay ghế đá công viên. "2019, cười xỉu khi thấy người Việt ngủ trưa", anh chia sẻ trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội.
Với nhiều người phương Tây, ngủ trưa không phải là thói quen phổ biến. Ở nhiều nơi, nhịp sống thường liên tục từ sáng tới tối, và việc tạm nghỉ giữa ngày để "ngủ một giấc" là điều gần như không tồn tại trong văn hoá làm việc. Chính vì vậy, hành động ngủ trưa, nhất là còn giữa chốn đông người của người Việt dễ khiến du khách cảm thấy kỳ lạ, thậm chí hài hước.
Thế nhưng, thời gian đã chứng minh: không gì mạnh bằng... môi trường sống! Sau 5 năm ở Việt Nam, đến năm 2024, chính anh Tây kia phải thừa nhận: "Không ngủ trưa là 2h chiều mắt díu lại".
Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền và nhận về vô số bình luận thích thú từ cư dân mạng. "Gậy ông đập lưng ông rồi nhé!", một người hài hước viết. "Chào mừng anh đã 'hoà tan' hoàn toàn vào đời sống người Việt", người khác trêu. Một số bình luận còn so sánh hài hước rằng ngủ trưa là "đặc sản tinh thần", ai rồi cũng "nghiện".
Từ một người xa lạ với văn hoá địa phương, đến một anh chàng đã "hoà tan" với cuộc sống tại Việt Nam, chàng trai Tây năm nào đã trở thành minh chứng cho việc: chỉ cần mở lòng và sống đủ lâu, bất kỳ ai rồi cũng có thể yêu, hiểu và… ngủ trưa như người Việt.
(Nguồn: TikTok @truths.i.hide)
Châu Anh