Năm 2024, thành phố Kyoto (Nhật Bản) chào đón hơn 10,88 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt mốc 10 triệu. Hơn một nửa trong số đó chọn ghé thăm đền Fushimi Inari, nơi nổi tiếng với hàng nghìn cổng Torii màu đỏ rực thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chính sự nổi tiếng này đã vô tình biến giao lộ đường sắt gần đền thành một "cơn ác mộng" giao thông.
Một đoạn video do người dân địa phương ghi lại vào tháng 5 cho thấy cảnh tượng hỗn loạn tại giao lộ. Dòng người chen chúc, xe máy loạng choạng, tiếng la hét vang lên khi rào chắn đường sắt hạ xuống. Người quay phim chia sẻ: "Nó thật sự hỗn loạn. Người người chen chúc kín cả đường, ngay cả vỉa hè trước các cửa hàng cũng chật cứng. Khi rào chắn hạ xuống, mọi người hoảng loạn, xô đẩy nhau. Tôi cũng suýt ngã".
Không chỉ gây khó khăn cho người đi đường, tình trạng tắc nghẽn còn cản trở cả xe cứu thương. Một video khác ghi lại cảnh xe cứu thương bị mắc kẹt giữa dòng người khoảng 15 phút. Một người phụ nữ đã phải đứng ra hướng dẫn du khách nhường đường. Chủ một cửa hàng gần đó cho biết: "Lượng khách đông đảo mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng gây ra tình trạng quá tải. Việc xe cứu thương không thể di chuyển khiến tôi lo sợ".
Giao lộ chỉ rộng khoảng 6 mét, nằm gần bãi đậu xe buýt du lịch, trạm xe buýt địa phương và ga Fushimi Inari của tuyến Keishan. Lượng khách đổ về khu vực này liên tục tăng cao, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch. Nhiều du khách cho biết họ đã biết trước về tình trạng đông đúc ở đây qua các trang mạng. Một du khách đến từ Anh chia sẻ: "Khung cảnh thật tuyệt vời, mang đậm nét văn hóa và lịch sử! Tuy nhiên, ở đây đông đúc hơn cả Tokyo".
Một video khác cho thấy ngay cả khi rào chắn được nâng lên, dòng người vẫn di chuyển rất chậm chạp. Chỉ 40 giây sau, rào chắn lại hạ xuống khiến nhiều người hoảng loạn tìm cách vượt qua. Thậm chí có người còn cố tình đẩy rào chắn để đi qua. Sau 10 phút chờ đợi, khi rào chắn được nâng lên, đám đông reo hò và bắt đầu di chuyển, nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì lại bị chặn lại bởi rào chắn. Một người dân địa phương chia sẻ: "Xe cộ thường xuyên bị kẹt cứng ở đây. Tôi đã mất 30 phút để đi một quãng đường chỉ 10 phút".
Trước tình hình này, chính quyền thành phố Kyoto đã lắp đặt biển báo cấm chụp ảnh và xâm nhập đường ray bằng nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn phớt lờ cảnh báo. Người dân địa phương cho hay việc du khách chụp ảnh trên đường ray là "chuyện thường ngày ở huyện". Đại diện thành phố Kyoto cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các biện pháp để cải thiện tình hình, đặc biệt là trong mùa lá đỏ sắp tới. Chúng tôi sẽ phối hợp với người dân địa phương để tìm ra giải pháp hiệu quả, bao gồm cả việc nâng cao ý thức của du khách".
Nguồn: Asahi