Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm

Trang Thái, Theo Pháp luật & Bạn đọc 03:05 21/03/2022

Kẻ thuê nhà này đã khiến bao phụ nữ khiếp sợ với những chiêu trò có "1-0-2", trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Netflix gần đây đã cho ra mắt bộ phim tài liệu "Worse Roomate Ever" với 4 vụ án ly kỳ liên quan đến mối quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê. Trong đó phải kể đến Jamison Bachman, người đàn ông lạ mặt chuyên đi quấy rối chủ nhà và cái kết bi kịch cho gia đình.

Jamison Bachman với vẻ ngoài thu hút, tấm bằng luật xán lạn và vốn kiến thức thông thái đã khiến nhiều người phụ nữ rơi vào bẫy tội ác của mình. Chỉ đến khi Alex Miller, một người phụ nữ sống tại Philadelphia, báo cảnh sát về những hành vi quấy rối thì hắn ta mới bị điều tra. Alex và hai nạn nhân khác của hắn ta sau đó cũng xuất hiện trên bộ phim của Netflix để kể lại quá trình gặp gỡ kẻ lạ mặt, dẫn đến hàng loạt những tình tiết kỳ quái.

Ban đầu, Bachman sẽ dùng tên giả với tư cách một luật sư để đi tìm thuê nhà. Hắn thường viện những lý do như người thân bị đau ốm hoặc nhà của mình bị phá huỷ để giải thích cho nhu cầu thuê nhà cấp bách. Để đem lại ấn tượng tốt, Bachman luôn tỏ ra là một người thuê nhà "hoàn hảo" với vẻ ngoài gọn gàng cùng tính cách lịch sự, dễ chịu. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi dọn vào chỗ ở mới, hắn ta liền trở thành một nỗi kinh hoàng với người ở cùng. Từ trộm bóng đèn cho đến cố tình làm tắc bồn cầu bằng phân mèo, việc gì hắn làm cũng có chung mục đích là khiến bạn cùng phòng của mình cảm thấy khó chịu.

Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm - Ảnh 1.

Mặc dù có bằng luật nhưng người đàn ông này chưa từng vượt qua được kỳ thi sát hạch, cũng không hề nhận được một công việc luật sư chính thức nào. Mỗi khi không trả tiền thuê và bị chủ nhà chất vấn, hắn ta đều sử dụng kiến thức về pháp lý của mình để đưa ra kết luận rằng chính họ mới là người phá vỡ hợp đồng. Bachman còn trở nên táo bạo đến mức nhiều lần thắt cổ và đâm bạn cùng phòng của mình. Thậm chí, hắn từng ngang nhiên đuổi chủ nhà đi để chiếm dụng căn nhà cho riêng mình.

Từ học sinh ưu tú đến thảm kịch chứng kiến cái chết của bạn thân

Jamison Bachman sinh ra và lớn lên tại Pennsylvania, tốt nghiệp trường phổ thông Cheltenham năm 1974. Suốt quá trình trưởng thành, Bachman luôn có nỗi căm hận với cha đẻ không chỉ bởi vì ông là một người bạo lực mà còn vì sự ưu ái hơn hẳn người anh trai tên Harry. Bạn bè miêu tả Bachman là một người thông minh và quyến rũ, luôn mang trong mình sự tự tin và tính ganh đua. Ai cũng nghĩ Bachman sẽ có một tương lai xán lạn mặc cho hoàn cảnh gia đình không được êm ấm.

Thế nhưng, sau khi chứng kiến một vụ giết người tàn bạo xảy ra vào năm nhất tại Đại học Tulane ở New Orleans, Louisiana, bạn bè đã nhận thấy một sự thay đổi lớn ở Bachman. Theo hãng tin AP, người bạn thân của Bachman là Ken Gutzeit đã bị sát hại trong một cuộc tranh cãi nổ ra giữa anh ta và một sinh viên 25 tuổi tên Randell Vidrine vào tháng 1/1976. Khi ấy, Bachman đã chứng kiến tất cả. Người bạn Gutzeit, 20 tuổi, chảy máu mũi đến chết sau khi bị Vidrine chém vào cổ.

Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm - Ảnh 2.

Bachman hồi trẻ

Chia sẻ trong phim tài liệu, người bạn thời thơ ấu của Bachman là Bob Friedman, cho rằng vụ việc trên đã biến cậu ta thành một người u tối và thường xuyên bị hoang tưởng. "Đó là một loại vụ việc đau thương, thay đổi hoàn toàn cuộc đời và toàn bộ thế giới quan của cậu ấy", Friedman nói.

Bachman sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Georgetown và bắt đầu học luật tại Đại học Miami vào năm 45 tuổi. Các giáo viên đều nhận xét rằng Bechman là một học sinh ưu tú với khả năng xuất chúng.

"Quý ông lịch sự" với chiêu trò khiến hàng loạt phụ nữ rơi vào bẫy

Alex Miller, 35 tuổi, đến từ Chestnut Hill, Pennsylvania, khi đó đang tìm bạn cùng phòng vào năm 2017 và đã đăng tải tin trên trang Craigslist. Bachman đã trả lời bằng tên giả, Jed Creek, và nói rằng anh ta là một luật sư ở New York, cần chuyển đến khu vực này để chăm sóc người anh trai ốm yếu bị viêm gan C của mình. Hai người gặp nhau đi uống cà phê và chỉ sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, Miller đã cho hắn ta thuê căn phòng trống trong căn hộ của cô.

Bachman đề nghị thanh toán ngay tiền phòng tháng đầu tiên và viết cho cô một tấm séc 800 đô la. Tất nhiên, số tiền này hoàn toàn không khả dụng vì tên và địa chỉ trên tấm séc vẫn để trống.

Miller kể lại rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy Bachman sau nhiều tuần vật lộn để tìm bạn cùng phòng. "Đó là một quý ông lịch sự, một luật sư giàu kinh nghiệm sống ở Châu Âu và Trung Đông", cô nói.

Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm - Ảnh 3.

Alex Miller kể lại câu chuyện trên Netflix

Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm - Ảnh 4.

Bachman từng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều người phụ nữ

Nhưng ngay lập tức, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Bachman chuyển đến chỉ với sáu thùng nhựa, một con chó và một con mèo, điều mà hắn ta chưa từng đề cập với Miller trước đó. Không hề có nệm hay giường ngủ mà chỉ một đống chăn bông lớn trên sàn. Khi bắt đầu dọn vào ở, Miller nhận thấy hắn ta thường xuyên di chuyển các vật dụng cá nhân của cô đi khắp nơi, thậm chí còn lấy bóng đèn trong phòng sinh hoạt chung để sử dụng trong phòng riêng của mình.

Hắn ta cũng dọn những chiếc ghế ra khỏi bếp và mang vào phòng ngủ của mình, sử dụng chúng như bàn làm việc. Sau 11 ngày chung sống, Miller yêu cầu Bachman thanh toán phần tiền điện nước của mình nhưng hắn ta từ chối, nói rằng phí bao gồm khoảng thời gian trước cả khi anh ta chuyển đến. Sau đó hắn ta cũng không trả phần tiền thuê nhà của mình, vì cho rằng Miller vi phạm "bảo đảm về điều kiện sinh sống" và "giao ước về sự yên tĩnh".

Sau khi các vấn đề bắt đầu nảy sinh nhiều hơn, mẹ của Miller, Susan, quyết định tra cứu số điện thoại của Bachman và bà nhanh chóng nhận ra rằng tên của anh ta không phải là Jed Creek. Hắn chính là kẻ chuyên lừa gạt và quấy rối bạn cùng phòng ở khắp bờ Đông. Miller sau đó quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà để đuổi khéo Bachman ra ngoài, vì những nạn nhân trước đây nói rằng hắn ta ghét tiệc tùng, rượu chè, hút thuốc và chơi nhạc ồn ào. Tuy nhiên, kế hoạch của cô đã không thành công, thậm chí còn dẫn đến việc bị Bachman siết cổ và dùng dao cứa vào đùi cô. Sau vụ việc, hắn ta bị bắt và bị đuổi khỏi căn hộ.

Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm - Ảnh 5.

Nơi Bachman thuê nhà dưới cái tên Jed Creek

Melissa Frost sống với Bachman vào năm 2012, khi đó hắn ta nói rằng ngôi nhà của mình đã bị phá hủy sau cơn bão Sandy. Cô để hắn ta ở miễn phí nhưng gã lại nhanh chóng biến thành một người cùng phòng tồi tệ khi luôn đạp đổ cửa, cố tình cào sàn nhà và thậm chí làm tắc bồn cầu bằng phân mèo.

Frost nói rằng Bachman đã từng suýt đẩy cô xuống cầu thang và ngay sau khi gọi cảnh sát tố cáo về việc đó thì con mèo của cô đột nhiên mất tích. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể liên quan đến sự biến mất của con mèo, Frost có linh cảm mạnh mẽ rằng hắn đã làm gì đó với con thú cưng yêu quý của cô.

Ngay sau đó, Frost đã yêu cầu hắn ta rời đi nhưng Bachman lại ngang nhiên nói: "Cô có cả cuộc đời trước mắt. Cô xinh đẹp, tài năng và sở hữu ngôi nhà này. Nhưng giờ thì không, đây là nhà của tôi".

"Nó giống như thứ gì đó diễn ra trong một bộ phim vậy", cô nói.

Kết cục cuối cùng

Một người phụ nữ khác tên là Arleen Hairbaedian, 47 tuổi, đã có mối quan hệ thân mật về mặt thể xác với Bachman khi hắn ta sống với cô ở Queens vào năm 2006. Khi bị Arleen đuổi đi vì không trả tiền nhà, Bachman báo cảnh sát và khai rằng cô đã cố tình suýt đâm hắn ta. Mặc dù điều đó hoàn toàn sai sự thật nhưng sau đó cô bị cấm đến gần căn hộ của chính mình. Hắn ta tiếp quản nhà và đưa hai con mèo của cô đến nơi giết mổ.

Sonia Acevedo, 53 tuổi, ở chung căn hộ với Bachman tại bãi biển Rockaway, New York, cho biết hắn ta thường rất bạo lực, có lần vung ghế vào người cô, khiến cô khiếp sợ và lo lắng cho sức khỏe cũng như đồ đạc cá nhân của mình.

Kẻ thuê nhà tồi tệ nhất lên phim Netflix: Loạt chiêu trò khiến phụ nữ mắc bẫy, đuổi cả chủ nhà và cái kết đầy bi thảm - Ảnh 6.

Một trong những nạn nhân của Bachman chia sẻ trên Netflix về quá khứ ám ảnh

Vào tháng 11/2017, Bachman đã giết anh trai Harry của mình ngay tại nhà riêng ở công viên Elkins. Dù ngay trước đó Harry đã bảo lãnh hắn ra khỏi tù sau vụ việc với Miller. Nguyên nhân của cái chết là do "chấn thương nặng ở đầu và cơ thể".

Có thông tin cho rằng Bachman đã nổi điên với anh trai của mình sau khi vợ chồng Harry từ chối để hắn ở lại nhà của họ. Sau vụ giết người, Bachman bị bắt quả tang sử dụng thẻ tín dụng của Harry để đặt phòng khách sạn cũng như lái xe của anh trai. Dù có cả một đội đặc nhiệm SWAT bao vây khách sạn nhưng Bachman vẫn cố chống trả bằng rìu trước khi bị bắt.

Kết cục, vào ngày 8/12/2017, Bachman đã treo cổ tự vẫn ngay trong phòng giam tại Cơ sở Cải huấn Quận Montgomery và qua đời ở tuổi 60.

Nguồn: Daily Mail, Netflix