Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào?

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 08/02/2020

Quyết không để kẻ giết người có cơ hội thoát thân, các trinh sát hình sự đã phá nát nhiều lớp cửa căn nhà mà đối tượng đang thuê ở và tóm gọn được nghi phạm khi gã đang chạy lên tầng 3, cố thủ.

Công an quần thảo sông Hàn tìm phần thi thể còn lại

Liên quan đến vụ án cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại, chặt xác bỏ vào 2 vali rồi vứt xuống sông Hàn, sáng 8/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục làm rõ lời khai của nghi can Xiao Qui Ping (27 tuổi, trú TP Bắc Kinh, Trung Quốc). Đồng thời, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết người". Đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận về thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ.

"Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh với nghi phạm và lấy lời khai thêm 1 người phụ nữ Trung Quốc để làm rõ có hay không hành vi phạm tội...", Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, nói và khẳng định, vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn TP Đà Nẵng nên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Clip: Đại tá Trần Mưu - PGĐ Công an TP Đà Nẵng kể lại hành trình bắt nghi phạm

Trước đó, 4 giờ sáng 7/2, vợ chồng ông Nguyễn Khanh (55 tuổi) khi đánh cá trên sông Hàn thì thấy chiếc vali màu đỏ, còn mới toanh nổi dưới chân cầu Trần Thị Lý (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Khanh cho thuyền lại gần, rồi mở chiếc vali ra xem và hoảng hồn khi bên trong là thi thể mới tử vong, không còn nguyên vẹn. Trong lúc thất thần, nhưng lão ngư này vẫn cố lấy hết can đảm để đẩy chiếc vali này vào bờ.

7 giờ sáng, cơ quan Công an nhận được tin trình báo nên lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường. Trực tiếp có mặt tại hiện trường và đánh giá đây là vụ án mạng phi tang xác, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đã ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc. Công an các quận lân cận như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà cũng được huy động để hỗ trợ điều tra.

Tuy nhiên, thời điểm này, cơ quan pháp y không thể nhận diện được nạn nhân vì bị thiếu mất đầu và một phần thi thể. "Nạn nhân xác định là nữ giới nhưng không xác định được người nước nào, ở đâu do không có phần đầu", Đại tá Trần Mưu, chia sẻ.

Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào? - Ảnh 2.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân.

Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào? - Ảnh 3.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện các phần thi thể của cô gái.

Nhìn dòng nước chảy, Đại tá Mưu phán đoán hung thủ đã vứt chiếc vali chứa xác từ cầu Tuyên Sơn, cách đó khoảng 1 km, nên lập tức chỉ đạo thuộc cấp thuê 2 chiếc xuồng của ngư dân để quần thảo sông Hàn. Khi qua bên kia cầu Trần Thị Lý (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện 1 túi xách đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nên dùng cây kéo vào. Khi mở ra kiểm tra thì bên trong chứa đầu, chân - phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Phá nát nhiều lớp cửa, tóm gọn nghi phạm

Nhận diện khuôn mặt, các điều tra viên dàu dạn kinh nghiệm nhất đều nghi ngờ nạn nhân là 1 cô gái Trung Quốc, nên yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác minh ngay danh tính. Đồng thời, Phòng Kỹ thuật hình sự cũng tiến hành khám nghiệm tử thi.

"Sau khi thu thập đủ bộ phận cơ thể nạn nhân, 1 cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo Công an thành phố và ban chuyên án đã diễn ra ngay tại trụ sở Công an phường Mỹ An. Theo nhận định, vụ án này xảy ra trên địa bàn Ngũ Hành Sơn và nạn nhân là người Trung Quốc. Lực lượng lập tức tập lượng xác minh tại các địa bàn có người Trung Quốc cư trú nhiều", Đại tá Trần Mưu, kể lại.

Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào? - Ảnh 4.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (áo trắng), trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Qua các dư liệu thu thập được, công an xác định nạn nhân tên Bao Dan Ping (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhập cảnh Việt Nam vào ngày 4/12/2019. Cô gái này thường ra vào sòng bài ven biển Ngũ Hành Sơn. Do đó, nhận định nghi phạm rất có thể là người thường xuyên vào sòng bạc cùng nạn nhân.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát được huy động truy tìm hung thủ, bắt đầu từ ngôi nhà nạn nhân thuê ở số 14 đường Trương Văn Hiến (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn)

Khoảng 11 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện 1 nam thanh niên Trung Quốc chạy xe máy biển số 92, dừng trước ngôi nhà này, rồi chạy vào trong và khóa trái cửa.

Thấy đối tượng này có nhiều nghi vấn nên cảnh sát mật phục tại hiện trường đã điện thoại xin ý kiến sẽ đột kích nếu nghi phạm không hợp tác và được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng ý.

Lập tức, lực lượng phá án đã phá cửa cổng để ập vào. Và, đúng như dự đoán, thấy công an, thanh niên này đã chạy lên tầng 3 căn nhà cố thủ. Cảnh sát phải tiếp tục phá thêm nhiều lớp cửa nữa mới tiếp cận và khống chế, bắt giữ được nghi can Xiao Qui Ping.

Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào? - Ảnh 5.

Nghi phạm Xiao Qui Ping tại cơ quan Công an.

Sau khi bị đưa về trụ sở công an, Xiao Qui Ping đã thừa nhận đã sát hại cô gái đồng hương Bao Dan Ping, do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc.

Theo đó, Xiao Qui Ping cùng bạn gái nhập cảnh Việt Nam ngày 23/12/2019 với mục đích đi du lịch, nhưng thực chất là đến đánh bạc ở Crowne Plaza (Q.Ngũ Hành Sơn). Anh ta thuê nhà ở đường Trương Văn Hiến (Đà Nẵng) để sống chung với người yêu.

Thời gian này, bạn gái Xiao Qui Ping gặp lại bạn thân (nạn nhân trong vụ án), cũng đang du lịch tại Đà Nẵng. Nghe kể về việc Xiao Qui Ping mới đánh bạc thắng được một số tiền lớn nên Bao Dan Ping muốn góp tiền để hắn chơi với cam kết "thắng, thua chia đều" và được chấp nhận.

Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào? - Ảnh 6.

Công an khám nghiệm hiện trường căn nhà nơi nghi phạm sát hại và phân xác nạn nhân.

Kẻ sát hại cô gái, chặt xác bỏ trong 2 vali vứt xuống sông Hàn bị bắt như thế nào? - Ảnh 7.

Tang vật của vụ án.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping thắng bạc 34.000 USD và đã chia cho bạn thân của người yêu một nửa như thoả thuận. Tưởng "dễ ăn", trong 2 ngày 4 - 5/2, Bao Dan Ping tiếp tục "góp vốn" tổng cộng 61.000 USD cho Xiao Qui Ping đánh bạc. Tuy nhiên, lần này vận đen đeo bám nên hắn đã thua sạch. Theo thoả thuận, mỗi bên chịu thua 30.500 USD, tuy nhiên Bao Dan Ping không đồng ý mà nhiều lần đòi tiền nên dẫn đến mâu thuẫn với Xiao Qui Ping.

Khoảng 16h30 chiều 6/2, cô gái này đến căn nhà thuê của Xiao Qui Ping, để đòi lại 61.000 USD, thì xảy ra cãi vả, xô xát. Xiao Qui Ping đã dùng dây siết cổ đến khi cô gái tử vong. Hung thủ định bỏ xác nạn nhân vào một valy nhưng không vừa nên đã kéo thi thể vào nhà vệ sinh để phân thành 3 phần, rồi bỏ vào vali, túi xách.

Tối cùng ngày, Xiao Qui Ping chạy xe máy, chở chiếc vali chứa 1 phần thi thể bằng xe máy vào TP Hội An (Quảng Nam) để phi tang, nhưng bất thành, nên quay lại Đà Nẵng, ném xuống chân cầu Trần Thị Lý. Khuya đến, đối tượng tiếp tục chở phần còn lại của thi thể bỏ trong túi xách màu đỏ, vứt xuống cầu Tuyên Sơn.