Jo Min Ki: Tự kết thúc hơn 30 năm vinh quang bằng cái chết sau loạt bê bối

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 17:15 09/03/2018

Cái chết của Jo Min Ki giữa tâm điểm của chiến dịch #MeToo khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, kể cả là mới trước đó ít ngày, nhiều người đã buông lời chửi bới, nguyền rủa "yêu râu xanh" của làng phim Hàn.

Ngày 9/3/2018 là một ngày quá nhiều biến động với làng giải trí Hàn Quốc. Mở màn bằng thông tin Lee Dong Wook và Suzy hẹn hò, tiếp sau đó là tin tức về cuộc chia tay của cặp đôi ngoại tình Hong Sang Soo và Kim Min Hee (đến giờ cả hai nhân vật chính vẫn chưa chính thức lên tiếng) rồi giờ đây là việc thi thể của nam diễn viên Jo Min Ki được phát hiện.

Jo Min Ki: Tự kết thúc hơn 30 năm vinh quang bằng cái chết sau loạt bê bối - Ảnh 1.

Jo Min Ki

Jo Min Ki là một trong những nhân vật "máu mặt" bị ảnh hưởng bởi cuộc càn quét của chiến dịch #MeToo. Được khởi xướng ngay sau khi bê bối tình dục của "vị Chúa giải Quả Cầu Vàng" Harvey Weinstein bị phát giác vào tháng 10/2017, không ai ngờ chiến dịch nhằm vạch trần những hành vi quấy rối và tấn công tình dục này lại có tác động lớn mạnh đến thế ở làng giải trí Hàn Quốc, thậm chí là vượt cả nơi mà #MeToo bắt đầu - Hollywood.

Sức ép của chiến dịch đã khiến cho Jo Min Ki, một diễn viên gạo cội của làng phim Hàn Quốc, chỉ sau một đêm mất đi tất cả. Ông bị mất chức danh giáo sư, bị đuổi khỏi bộ phim đang tham gia, bị công ty quản lí hủy hợp đồng và thậm chí còn nhiều hơn thế.

Trước khi bị đưa ra ánh sáng, Jo Min Ki từng là gương mặt được nhiều khán giả phim ảnh yêu thích, nhưng sự nghiệp của diễn viên này cũng có không ít thăng trầm. Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 17 tuổi trên sân khấu nhạc kịch, Jo Min Ki cũng phải mất tới gần 10 năm để có thể xuất hiện trên màn ảnh thông qua những vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Death Song (1991) và phim truyền hình Best Theater (1992).

Jo Min Ki: Tự kết thúc hơn 30 năm vinh quang bằng cái chết sau loạt bê bối - Ảnh 2.

Jo Min Ki trong "Phía Đông Vườn Địa Đàng"

Jo Min Ki: Tự kết thúc hơn 30 năm vinh quang bằng cái chết sau loạt bê bối - Ảnh 3.

Và trong "Nữ Hoàng Seondeok"

Gần 30 năm sau đó, Jo Min Ki đã tham gia hơn 60 đầu phim và trở thành diễn viên được không chỉ người Hàn biết đến mà cũng khá nổi tiếng ở nước ngoài. Rất nhiều tác phẩm mà ông tham gia là hit lớn, trong đó phải kể tới các phim truyền hình Phía Đông Vườn Địa Đàng, Nữ Hoàng Seondeok hay phim điện ảnh quốc dân The Attorney. Moon Lovers, một bộ phim được nhiều fan hâm mộ phim Hàn quốc tế biết đến, cũng có sự góp mặt của ông.

Không chỉ là một diễn viên, Jo Min Ki còn có được học vị giáo sư ở trường Đại học Cheongju. Thế nhưng, ông ta lại lợi dụng điều này để làm những việc ghê tởm với chính những sinh viên của mình. Đã có hơn 20 người đứng ra tố cáo Jo Min Ki, nhưng số lượng nạn nhân thực tế của ông có khi còn lớn hơn con số này rất nhiều.

Jo Min Ki đã tự kết thúc cuộc đời đầy vẻ vang nhưng cũng lắm dơ bẩn của mình. Dư luận có thể đang rất bàng hoàng, nhưng #MeToo sẽ vẫn tiếp tục. Cái chết này có lẽ sẽ còn khiến chiến dịch tại Hàn Quốc bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.