Ji Chang Wook "tự thú" về bún chả: ăn bên Việt Nam ngon hơn nhiều dù chỉ là một quán vỉa hè

Nuko, Theo Helino 18:45 26/11/2019

Ngày mai lại có người gặp thần tượng Ji Chang Wook ở quán bún chả nhỉ?

Khoảng 1h trưa nay, Ji Chang Wook đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho lễ trao giải khủng Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019) chuẩn bị diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Tại sân bay, Ji Chang Wook luôn tươi cười chào fan Việt dù đang phải chen chúc giữa vòng vây của rất nhiều người.

Điều đáng chú ý là sau đó, câu chuyện về anh chàng Ji Chang Wook được chia sẻ lại bởi nữ phiên dịch đi cùng đã nhanh chóng khiến dân tình chao đảo vì độ dễ thương. Trong đó, anh chàng đã bày tỏ sự yêu thích đối với một món ăn Việt vô cùng quen thuộc, thậm chí "tự thú" rằng món đó bán ở quán vỉa hè nhưng rất ngon.

Ji Chang Wook tự thú về bún chả: ăn bên Việt Nam ngon hơn nhiều dù chỉ là một quán vỉa hè - Ảnh 1.

Ji Chang Wook hạ cánh tại sân bay Nội Bài chiều nay.

Ji Chang Wook tự thú về bún chả: ăn bên Việt Nam ngon hơn nhiều dù chỉ là một quán vỉa hè - Ảnh 2.

Dù mới trải qua chuyến bay mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười.

Ji Chang Wook tự thú về bún chả: ăn bên Việt Nam ngon hơn nhiều dù chỉ là một quán vỉa hè - Ảnh 3.

Giữa vòng vây hàng trăm người vây quanh, Wook vẫn rất rạng rỡ.

Trong câu chuyện của một nữ phiên dịch đi cùng Ji Chang Wook chiều nay, cô chia sẻ rằng "ban đầu không phải fan Wook nhưng sau khi tiếp xúc thì bị sự thân thiện ấm áp của anh hạ gục". Cuộc trò chuyện được kể lại như sau:

- Em chào anh.

- Chào em. Hôm nay nhờ em giúp đỡ (cười).

- Vâng ạ. Mong anh chiếu cố (kìm nén).

[...]

- Anh đến Việt Nam không phải lần đầu đúng không?

- Ừ, 1 lần ở Lotte và 1 lần ở TP. Hồ Chí Minh nữa.

- Anh thích TP. Hồ Chí Minh hơn hay Hà Nội hơn?

- Anh thích TP. Hồ Chí Minh hơn, vì cảm thấy năng động. Anh chủ yếu ở khách sạn nên chỉ do cảm nhận thôi.

- Đúng rồi, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế mà. Thế anh có thích món Việt Nam nào không ạ?

- Có mấy món, anh quên mất tên, em kể ra cho anh nghe được không?

- Bánh mỳ, bún chả, phở...

- À à, bún chả. Anh đã ăn ở nhà hàng Em ơi bên Hàn Quốc nhưng sang Việt Nam ăn thấy đúng là ngon thật. Mà anh nhớ anh chỉ ăn đại ở quán nào bên đường thôi ý.

- Các loại bún miến phở Việt Nam nhiều lắm anh ạ.

- Anh cũng muốn thử lắm.

(Nguồn: Phùng Ngọc Ánh/ Ji Chang Wook Vietnam Fanpage)

Ji Chang Wook tự thú về bún chả: ăn bên Việt Nam ngon hơn nhiều dù chỉ là một quán vỉa hè - Ảnh 4.

Hoá ra anh chàng Ji Chang Wook thích ăn bún chả lắm này! Ngày mai có fan nào đi ăn bún chả không? Biết đâu lại gặp thần tượng của mình đang ăn ở đó nhỉ?