Im Yoona (SNSD) là "bình hoa di động": Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế!

Thanh Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 30/05/2016

Nữ thần tượng luôn đi liền với những chủ đề bàn tán về nhan sắc và tài năng, Im Yoona liệu có phải là một bình hoa di động không chút tài năng?

Im Yoona, cái tên luôn gắn liền với những mỹ từ như "nữ thần sắc đẹp", "nữ hoàng quảng cáo",... song đi kèm với đó là không ít những chỉ trích, hoài nghi bởi "nhan sắc tầm thường", "thực lực yếu kém", "sản phẩm của công nghệ dao kéo". Một bộ phận công chúng tự hỏi, tại sao Yoona lại có thể đạt được tiếng vang như ngày hôm nay? Cô gái này có gì đặc biệt để được cả châu Á chú ý tới dù theo hướng tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa?

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 1.

Sinh ra dưới sự bao bọc của người cha vừa là trụ cột gia đình, vừa là người mẹ chăm lo cho những đứa con thơ, Yoona từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Nhưng không vì vậy mà nụ cười tươi rói vụt tắt trên môi Yoona bé nhỏ. Lớn lên với ước mơ ấp ủ trở thành ca sĩ giống như đàn chị S.E.S, trong cô luôn dồi dào niềm vui với âm nhạc và đam mê.

Năm 2002, Yoona chính thức bước vào "lò luyện" địa ngục SM sau khi chiến thắng trong một cuộc tuyển chọn công khai. Trong 5 năm ròng rã, cô tập trung vào việc "không làm gì mà chỉ lao đầu vào luyện tập" thanh nhạc, vũ đạo cùng diễn xuất. Đam mê cháy bỏng nhưng giọng hát lại là rào cản lớn nhất đối với con đường sự nghiệp ở trước mắt, có những lúc Yoona 15 tuổi đã thử từ bỏ nhưng rồi lời khuyên của những người thầy tận tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. "Dù yếu kém về giọng hát, nhưng sẽ vô cùng đáng tiếc nếu từ bỏ giấc mơ trở thành ca sĩ với kỹ năng vũ đạo xuất chúng như Yoona", biên đạo múa của SM đã nhận xét về cô như vậy.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 2.

Cố gắng nữa, cố gắng mãi để bù đắp khuyết điểm

Ra mắt cùng SNSD vào năm 2007, tuy nhiên trận chiến của Yoona cùng đồng đội chưa bao giờ kết thúc. SNSD rơi vào tình trạng khủng hoảng vào năm 2009 khi làn sóng tẩy chay nhóm được đẩy lên cao. Áp lực đè nặng lên 9 thành viên và dường như khi đó nhóm có thể nhìn thấy rõ hình bóng của vực thẳm thất bại. Tuy nhiên, suốt nhiều năm rong ruổi trên con đường sự nghiệp, SNSD vẫn trụ vững. Trong lúc bao nhiêu idolgroup dính scandal và xuống dốc, nhóm vẫn vững vàng trên ngôi vị girlgroup hàng đầu xứ Hàn.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 3.

Yoona, thành viên bị cho là một phần yếu kém trong đội hình 9 người khi đó, đã cố gắng để được công nhận bằng những điểm mạnh của bản thân. Không ít lần trong những phần biểu diễn của SNSD đòi hỏi phô bày giọng hát, Yoona chỉ ngồi đó im lặng, gương mặt thoáng chút buồn rồi lại vụt mất. Bản thân cô cũng nhận thức được rằng, giọng hát của mình không tốt nhưng đây đâu phải là lúc để "ngồi buồn nhặt lá vàng rơi"? Thành quả không thể từ trên trời rơi xuống như trong những câu chuyện cổ tích.

SM định hướng cho Yoona rất rõ ràng ngay từ những ngày đầu. Phát huy khả năng vũ đạo trên sân khấu âm nhạc, đẩy mạnh mảng diễn xuất "ngay từ trong trứng nước" và quảng bá triệt để hình ảnh "nữ thần thuần khiết" trong mắt khán giả châu Á. Trồng cây chờ ngày hái quả ngọt, Yoona giờ đây đã đạt được vị trí mà mình mong muốn từ thuở thơ bé.

Nhan sắc chỉ là bước đệm, không phải thực lực

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 4.

Nói về sắc đẹp, Yoona không ít lần xuất hiện trong các hạng mục nhan sắc quy mô lớn nhỏ, tuy nhiên chưa bao giờ cô được khán giả đại chúng thực sự công nhận. Nhiều người ca ngợi Yoona đẹp tựa nữ thần, song không ít cá nhân chê bai nhan sắc nữ ca sĩ chỉ thuộc tầm trung. Mỗi lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng là một lần Yoona bị netizen "ném đá" thậm tệ. Một phần bắt nguồn từ các cuộc tranh cãi giữa các bè phái người hâm mộ, một phần là bởi từ lâu định kiến "cái đẹp không đi kèm cái tài chính là bất công" đã ăn sâu vào tâm trí của con người. Tuy nhiên, Yoona có thực sự chỉ là bình hoa di động, có sắc mà không có tài?

Một nghệ sĩ có thực lực hay không đều phụ thuộc vào đánh giá của khán giả. Bản thân Yoona vẫn còn một quãng đường quá dài để khẳng định bản thân, tuy nhiên, chưa bao giờ nữ thần tượng này lấy nhan sắc làm trung tâm, làm cái cớ để che giấu mặt yếu kém của mình.

Thay vì "trưng mặt" khoe sắc đẹp trên mạng xã hội, chăm chăm quảng bá hình ảnh với cái mác "nữ thần sắc đẹp", hay diện váy áo xúng xính để "chăm chỉ" đi sự kiện, Yoona đầu tư tâm trí và công sức cho con đường mình chọn ngay từ đầu: điện ảnh và âm nhạc.

Chăm chỉ + thái độ chuyên nghiệp = Quả ngọt

Im Yoona được định hướng diễn xuất từ rất sớm, ngay từ năm 2007 khi SNSD mới ra mắt. 9 tác phẩm truyền hình trong 9 năm học hỏi diễn xuất, Yoona luôn được cho là diễn viên chăm chỉ, ham học hỏi dù khả năng chuyên môn chưa được đánh giá cao.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 5.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 6.

Ngay từ những ngày đầu lấn sân sang địa hạt điện ảnh, Yoona đã bị mang danh thần tượng diễn xuất kém. Tuy nhiên không vội nản lòng, sau 3 vai diễn với cương vị là diễn viên phụ và khách mời, vào năm 2008 với "You Are My Destiny" cuối cùng Yoona đã hái được quả ngọt. Tại loạt lễ trao giải lớn trong cùng một năm đó, cô xuất sắc giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phim truyền hình mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất,... Loạt phim truyền hình sau đó "Cinderella Man", "Love Rain", "Prime Minister and I" cũng giúp Yoona "ẵm" về loạt cúp vàng danh giá.

Gần đây nhất, với tác phẩm "Võ thần Triệu Tử Long", Yoona đã trở thành một trong rất ít nghệ sĩ Hàn "dám" vượt mặt loạt gà nhà đình đám như Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca,... để được xướng tên là ngôi sao hot nhất tại nước bạn, chính thức đánh bật "lời nguyền" thất bại của phần lớn mỹ nhân Hàn từng tấn công thị trường Đại Lục. Mặc dù định kiến của một bộ phận khán giả đối với nữ thần tượng 26 tuổi này vẫn còn đó, nhưng có lẽ, không ít người đã thay đổi cách nhìn về Yoona nhờ bảng thành tích ấn tượng kia.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 7.

Đẳng cấp của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà cả thái độ chuyên nghiệp của họ suốt quá trình làm việc. Đó cũng chính là lý do tại sao SNSD lại tiến đến ngưỡng nhóm nhạc Kpop được cả châu Á nhìn nhận như ngày hôm nay. Thay vì uể oải, cười gượng cho qua chuyện, Yoona luôn bắt đầu bằng một nụ cười thật tươi và đầy năng lượng.

Còn nhớ trong chương trình "Happy Camp" vào tháng 3 vừa qua, cô nàng luôn bị hoài nghi về thực lực ấy đã khiến truyền thông nước bạn ấn tượng đến thế nào với thái độ tham gia tích cực từ đầu đến cuối chương trình và khả năng nghe hiểu, nói tiếng Trung xuất sắc. Nhiều người băn khoăn, với lịch trình bận rộn đến vậy, Yoona lấy đâu ra thời gian để học tiếng Trung và còn chưa kể đến khả năng giao tiếp trôi chảy tiếng Nhật không khác gì người bản xứ.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 8.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 9.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 10.

Thái độ "lăn lộn" tích cực suốt quá trình quay "Happy Camp" của Yoona khiến truyền thông Đại Lục vô cùng ấn tượng

Khả năng nói tiếng Trung xuất sắc của Yoona

Luôn cười tươi dù bị trù éo, gièm pha

Lời khen ngợi Yoona xuất hiện rất nhiều không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ mà còn trong nội bộ giới nghệ sĩ. Không thể phủ nhận rằng Yoona rất được lòng đồng nghiệp tuy nhiên không phải bởi nhan sắc mà là nhờ tính cách hòa đồng thân thiện. Trong lúc SNSD khó khăn nhất, ánh mắt kiên định không rơi lệ của trưởng nhóm Taeyeon, nụ cười lạc quan của những thành viên như Yoona, Tiffany đã giúp Sone bình tâm hơn, khán giả thêm tin rằng họ vẫn còn đủ quyết tâm để đứng trên sân khấu.

Bản thân Yoona, một gương mặt thân quen trên các diễn đàn với chủ đề bôi xấu, luôn thường trực nụ cười trên môi. Có lẽ bởi cô cho rằng, chính nụ cười ấy là vỏ bọc tốt nhất trước công chúng và cũng là thông điệp rõ ràng nhất chứng tỏ: Tôi vẫn tốt. Tôi vẫn đang cố gắng, và rồi các bạn sẽ thấy.

Im Yoona (SNSD) là bình hoa di động: Không, cô ấy đáng được trân trọng và công nhận hơn thế! - Ảnh 12.