Huyền Trang của Thương ngày nắng về: "Tôi không say nắng bạn diễn"

Đinh Lạc Thành, Theo Người Đưa Tin 13:15 27/06/2022

Diễn viên Huyền Trang đang vào vai Mộng Mơ - chủ quán gội đầu phim Thương ngày nắng về. Cô cho biết, mình bất ngờ khi vai diễn gây thích thú cho nhiều người...

Lưu Huyền Trang sinh năm 1987, quê ở Tuyên Quang. Cô đang gây ấn tượng với vai diễn chủ quán Mộng Mơ phim Thương ngày nắng về. Bộ phim nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả xem truyền hình bởi sự kịch tính, hấp dẫn đến từ nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên tham gia.

Huyền Trang của Thương ngày nắng về: Tôi không say nắng bạn diễn - Ảnh 1.

Huyền Trang đang là diễn viên Nhà hát Kịch Công an Nhân dân

Bên cạnh sự góp mặt của những gương mặt gạo cội như: NSND Minh Hòa, NSƯT Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Đình Tú… thì tuyến nhân vật phụ cũng được quan tâm. Trong đó, cô chủ quán massage, gội đầu Mộng Mơ cũng là điểm nhấn cho bộ phim. Ngược lại với một số tình tiết căng thẳng của phim, mỗi lần Mộng Mơ xuất hiện cùng diễn viên Bá Anh, cô lại mang tiếng cười sảng khoái cho khán giả với những màn diễn hài hước.

Nhìn Huyền Trang, ít ai biết rằng, ngoài đời lại là một chiến sĩ công an thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Và cô cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và sitcom như: Mặt nạ gương, Cầu vồng tình yêu, Nhà có nhiều cửa sổ…

Chia sẻ với Người Đưa Tin về vai diễn Mộng Mơ, Huyền Trang cho hay: "Tôi bất ngờ vì vai diễn của mình được khán giả quan tâm đến thế. Tôi không nghĩ phim hot như bây giờ đâu. Tôi còn nhớ như in đó là trong một buổi chiều mùa đông, khi đang đi quay chương trình khác thì tôi bất ngờ nhận được lời mời của đoàn phim. Lúc đó chỉ biết là phim chiếu giờ vàng thôi, mà không ngờ phim lên sóng lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả đến vậy.

Ngoài đời, tôi giống Mộng Mơ ở nét vui tươi, hồn nhiên và nhí nhảnh. Tuy nhiên, tôi chỉ giống bề ngoài thôi còn tôi là người sống nội tâm. Tôi cảm thấy rất vui khi ngay từ những phân đoạn đầu của Mộng Mơ đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Tôi rất yêu thích những màu sắc hài hước như vai diễn Mộng Mơ".

Huyền Trang của Thương ngày nắng về: Tôi không say nắng bạn diễn - Ảnh 2.

Huyền Trang và Bá Anh ở hậu trường phim

Nói về việc diễn cùng với nghệ sĩ Bá Anh, Huyền Trang chia sẻ: "Tôi với anh Bá Anh thì đã quen biết nhau lâu rồi. Còn nhớ ngày xưa cả hai cũng từng thủ vai vợ chồng trong sitcom Cư dân thông thái. Thuở đó đi quay chương trình, người ta còn nhầm chúng tôi là vợ chồng. Giờ hợp tác trong Thương ngày nắng về, chính sự thân thiết và hiểu nhau đó đã khiến 2 anh em diễn chung không có sự bỡ ngỡ.

Anh Bá Anh là một người rất dễ thương, anh ấy luôn vui tươi, yêu đời, và sống chan hoà với mọi người như cậu Vượng trong phim vậy. Khi diễn xuất, anh ấy rất thông minh, tinh tế trong cách diễn, sự say nghề, yêu nghề của anh ấy khiến nhiều người nể phục. Trong phim có cảnh Mộng Mơ chủ động hôn cậu Vượng, cảnh này khi xem lại, tôi cũng thấy mình "bạo dạn" quá.

Đây là lần đầu tiên 2 anh em "làm chuyện ấy" trên màn ảnh nên cảnh càng nghiêm túc hơn, nhưng cứ nhìn nhau lại thấy càng buồn cười. Tuy nhiên ngay sau đó, 2 anh em xác định đây là cảnh quay quan trọng nên cũng động viên nhau và sốc lại tinh thần một cách nghiêm túc để làm sao quay được việc, để không làm mất thời gian của mọi người và cũng tránh quay lại nhiều lần tụt cảm xúc của nhau. Thật ra, khi diễn cảnh này, tôi có uống một chút bia, có lẽ do chất men nên hai anh em diễn "tình" hơn.

Huyền Trang của Thương ngày nắng về: Tôi không say nắng bạn diễn - Ảnh 3.

Cảnh quay mà Huyền Trang và Bá Anh phải nhờ đến chất xúc tác của bia

Với câu hỏi: Chị có bao giờ "say nắng" bạn diễn không? Nhất là thường xuyên diễn với các nam nghệ sĩ điển trai? Huyền Trang thẳng thắn: "Tôi là người có lý trí, phân minh rạch ròi giữa cảm xúc cá nhân và công việc nên cho tới thời điểm này tôi không say nắng bạn diễn nào cả. Tôi luôn phân biệt được đâu là công việc, và với tôi, khi đóng máy quay, tôi lại trở về với mình là Huyền Trang chứ không "cảm nắng" ai cả".

Khi phóng viên thắc mắc: Là một diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, chị có ngần ngại khi vào phim có cảnh nóng? Huyền Trang cho hay: "Khi khoác trên mình màu áo lính, tôi hiểu được mình đang làm gì, vị trí và vai trò của mình ở đâu... Nên dù là một nghệ sĩ, nhưng đặc thù của tôi là lại là một nghệ sĩ trong lực lượng vũ trang thì mỗi bước đi của tôi, tôi luôn có ý thức là mình phải có sự chọn lọc, và cân đối làm sao thật hài hoà. Để vừa có thể có được một vai diễn hay, cảnh nóng chừng mực, vừa phải và cố gắng để không làm gì quá, ảnh hưởng tới hình ảnh của người nghệ sĩ- người chiến sĩ".

Huyền Trang của Thương ngày nắng về: Tôi không say nắng bạn diễn - Ảnh 4.
Huyền Trang của Thương ngày nắng về: Tôi không say nắng bạn diễn - Ảnh 5.

Vẻ trẻ trung, cá tính của Huyền Trang ngoài đời

Nói về cái kết của chuyện tình Mộng Mơ – Vượng, Huyền Trang bật mí: "Mọi người hãy chú ý đến thái độ day dứt của Mộng Mơ vào cái đêm trước khi cô bỏ đi và cả những giọt nước mắt của Mơ ở thời điểm đó. Một mặt cô bất ngờ khi cậu Vượng mang ra số tiền kia, mặt khác, cô vẫn không quên nghĩ về những giây phút hạnh phúc mà hai người đã có cùng nhau. Có thể, Mơ đã bị sự chân tình của cậu Vượng thuyết phục nhưng mọi thứ vẫn còn đang ở vòng "bí mật".

Phim vẫn còn đang vừa làm vừa chiếu nên mọi thứ mới mẻ vẫn còn ở phía trước, chỉ xin bật mí là sẽ còn những bất ngờ nữa sẽ xảy ra... Mọi người cùng đón chờ và ủng hộ cho Mơ, Vượng cũng như ê - kíp bộ phim nhé".

Chia sẻ thêm về nhân vật Mơ, nữ diễn viên Huyền Trang cho biết đây là cô gái nội tâm sâu sắc khác hẳn với ngoại hình. Cô cũng nhắn nhủ: trong những tập tiếp theo Mơ và Vượng sẽ còn những chuyển biến bất ngờ qua những tình tiết thú vị nữa.