"Huyền thoại" Caheojunsu lần đầu chia sẻ về truyền kì bỏ mấy trăm triệu vote cho idol: "Thời đó còn đi học, có làm ăn gì đâu, toàn phá của là giỏi"

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 22:50 05/02/2020

Chục năm trôi qua kể từ ngày được coi như "huyền thoại sống" trong giới đu idol vì từng chi cả trăm triệu để nhắn tin vote cho DBSK lên sóng M4ME, ITV... Caheojunsu (tên thật là Rachel Trần) hiện tại đã 27 tuổi.

Thời gian gần đây, chúng ta thường xuýt xoa trước câu chuyện về những rich kid đi đu idol: người thì bỏ trăm triệu theo chân idol đến mọi nơi, người thì gặp gỡ rồi thoải mái selfie với idol như bạn thân... Tuy nhiên, có thể bạn không tin nhưng cách đây 10 năm khi khái niệm "rich kid" còn rất xa lạ thì cũng đã có những fan hâm mộ sẵn sàng chịu chi cả đống tiền vì thần tượng như thế. Trong số đó, Caheojunsu chính là ví dụ tiêu biểu nhất.

Caheojunsu được coi như "huyền thoại sống" trong giới đu idol ngày xưa mà tới bây giờ nhắc lại ai cũng nhớ

Caheojunsu, tên thật là Rachel Trần (sinh năm 1993 tại An Giang) hiện đang định cư tại Vancouver, Canada. Cách đây khoảng chục năm, vào những năm 2008 - 2010, khi thế hệ 9X đời đầu - lực lượng fan K-pop lúc bấy giờ đều mới chỉ là những cô cậu học trò cấp 2, cấp 3, Caheojunsu đã nổi lên như một hiện tượng nhờ truyền kì bỏ cả trăm triệu vote cho DBSK trên các kênh âm nhạc tương tác như M4ME, ITV...

Nhờ số tiền nạp vào quá "khủng" cũng như tâm huyết của mình, Caheojunsu không chỉ trở thành leader của clan DBSK trên M4ME mà còn là thành viên VIP của kênh ITV sau đó. Thậm chí, tới tận bây giờ, cô nàng fan girl nhà DBSK này vẫn được coi như "huyền thoại sống" trong giới đu idol.

Cô bé fan girl ngày ấy nay đã trở thành một bà mẹ trẻ 27 tuổi với gia đình nhỏ hạnh phúc bên Canada

Mới đây, nhân dịp một loạt fanpage đình đám đồng loạt gọi tên Caheojunsu như lời hoài niệm về một thời thanh xuân của thế hệ fan K-pop ngày xưa thì chính chủ cũng đã có một vài chia sẻ thú vị. Cô nàng lần đầu tiên tiết lộ về số tiền mình đã bỏ ra vì DBSK cũng như những thông tin về cuộc sống hiện tại.

Chào Caheojunsu, bạn có thể giới thiệu lại một chút về mình cho mọi người được biết không?

À cứ gọi mình là Vy, hoặc Rachel. Mình sinh năm 1993, hiện đang ở Canada.

Mấy ngày nay, mọi người lại share nhiều thông tin về bạn trên Facebook như một "huyền thoại". Kể ra thì cũng được chục năm kể từ những ngày oanh liệt ấy rồi, hiện tại bạn có gì muốn chia sẻ không?

Các bạn cứ kêu "huyền thoại" làm mình thấy ngại gần chết. Mình có làm được gì đâu. Ngày xưa "nhờ"mình mà mấy fandom khác ghét DBSK thêm vì tội vote tranh không cho ai nghe đấy. Có bạn còn cay cú đến giờ vì vote mãi mà không thấy idol mình đâu. Mình đọc mà thấy tội lỗi ghê.

Một trong những điều mọi người thắc mắc nhiều nhất khi ấy và cả bây giờ nữa vẫn là Caheojunsu ngày đó lấy đâu ra nhiều tiền để vote đến vậy?

Thì của gia đình thôi. Thời đó còn đi học mà, có làm ăn gì đâu, toàn phá của là giỏi. Giờ mà kể lại chắc nhà mình lôi mình ra thiêu sống mất. (cười)

Những hình ảnh này đã từng là kí ức của rất nhiều người, trong đó có Caheojunsu

Có người nói chắc ngày xưa bạn phải bỏ 30 triệu/tháng để vote, có chuyện đó không vậy? Và số tiền bạn dùng để vote thường tới từ đâu?

Tiền đó là tiền tiêu vặt của mình, rồi tiền lì xì Tết. Với cả hồi xưa lúc còn đi học, học sáng học chiều nên tiền tiêu vặt mình cũng được kha khá rồi. Nhưng bảo mình bỏ vài trăm triệu để vote thì không có đâu. Các bạn ấy nhìn thấy vote nhiều nghĩ thế chứ thật ra không phải vậy. Nhiều lúc nghe các bạn nói mà chính mình cũng giật mình luôn. Mình mà tiêu đến mức đó chắc nhà mình đem mình đi nhờ Bao Công xử án rồi.

Giờ nhớ lại bạn có thấy tiếc số tiền ngày xưa mình từng bỏ ra không? Vì với số tiền đó ngày ấy có khi bạn đã làm được nhiều việc khác nữa...

Tiếc thì cũng có, nhưng đó là thanh xuân của mình mà. Thay vì mình vote cho những bảng xếp hạng quốc tế thì mình lại vote cho bảng xếp hạng trong nước. Dù không phải tầm cỡ thế giới nhưng Cass Việt (PV: Cassiopeia - tên fandom của DBSK) vẫn làm được điều gì đó cho các anh.

Ngoài ra thì thú thực với số tiền đó, mình có lẽ đã mua được hết các album của các anh rồi ấy. Nhưng tiếp tục là câu nói cũ, thanh xuân mà. Đã là thanh xuân thì không có gì phải hối tiếc hết. Giờ ngồi kể lại các bạn vẫn nhắc đến Clan DBSK là 1 trong những Clan mạnh thời bấy giờ. Và mình cảm thấy tự hào khi đã giúp được phần nào cùng với Cass. Vì bản thân mình không thể tham gia hoạt động nhiều như đi offline hay cùng các bạn tổ chức những sự kiện, nên mình chỉ có thể góp sức vào việc khác để cho nhiều người biết thêm về các anh.

Theo như mình biết ngoài 1 số bạn cay cú vì mình vote quá nhiều thì cũng có 1 số bạn nhờ nghe nhiều nên trở thành fan luôn. Thế là mình đã góp phần nhỏ lôi kéo cho fandom thêm hùng hậu rồi!

Vậy hiện tại thì sao? Không ai thấy Caheojunsu nhắc gì về DB nữa, có phải bạn đã từ bỏ sự nghiệp fan girl rồi không?

Nhìn Facebook mình thì đúng là không thấy tung tích gì đâu nhưng nếu bạn nào biết mình lâu và vẫn liên lạc đến giờ thì các bạn sẽ biết mình vẫn là Cass, vẫn yêu các anh nhưng theo 1 cách khác. Không cuồng nhiệt, không nổi trội, không war điên cuồng, hay nhảy xổm lên bênh vực thần tượng khi có ai đó nói xấu hay chửi DBSK nữa.

Huyền thoại Caheojunsu lần đầu chia sẻ về truyền kì bỏ mấy trăm triệu vote cho idol: Thời đó còn đi học, có làm ăn gì đâu, toàn phá của là giỏi - Ảnh 4.

Cô nàng đã lập gia đình và có một cô công chúa nhỏ xinh xắn

Nhiều lúc mình đọc được comment của 1 số bạn bảo DBSK hết thời rồi mình chỉ cười rồi thôi. Mình yêu các anh thầm lặng hơn, chỉ âm thầm theo dõi, biết các anh vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt và an yên là mình đã vui rồi. Chỉ là mình không chia sẻ nhiều hay nói về DBSK thôi chứ mình vẫn theo dõi tin tức các anh, tất cả mình đều cập nhật hết. Chuyện của Yoochun, về bất động sản của Junsu, hay chuyện về Jaejoong hay Yunho, Changmin mình đều cập nhật đều đặn. Với nói nhỏ, thật ra mình tàu ngầm trong các page của Cass nhiều lắm đấy!

Nhìn cách fan bây giờ ủng hộ các idol mới thuộc Gen 3, bạn có thấy khác hay có cảm nghĩ gì không?

Thật ra mình không theo dõi Gen 3 nhiều vì chủ yếu mình chỉ theo dõi tin tức các anh nhà mình thôi. Thậm chí BTS nổi như thế nhưng cho đến tận sau này mình mới biết đến nhóm đó luôn.

Sau tất cả, thần tượng (cụ thể ở đây là DBSK) có ý nghĩa thế nào đối với bạn?

Thật ra khi nhỏ, "thần tượng" đối với mình đơn giản chỉ là vì họ hát hay, nhảy đẹp, hay đẹp trai xinh gái. Nhưng khi lớn lên các anh lại là động lực cho mình cố gắng. Các anh cũng từng vấp ngã, từng thấp bại, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng để có được thành công như hôm nay, bản thân mình là fan thì tại sao mình lại bỏ cuộc.

Âm nhạc của các anh cũng giống như 1 chỗ dựa tinh thần cho mình. Mỗi lần nghe các anh hát, tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều. Không chỉ thế, nhờ các anh mình có thêm rất nhiều bạn từ khắp mọi nơi. Dù quen hay không, chỉ cần là Cass thì bọn mình cả có cả ti tỉ thứ để chia sẻ với nhau rồi. Các anh như sợi dây vô hình kết nối bọn mình lại với nhau vậy.

Là người đi trước, bạn nghĩ sao về việc fan chấp nhận tiêu tiền, thậm chí là rất nhiều tiền vì thần tượng?

Haha....câu này lại đúng quá với mình. Thật ra tiêu tiền cho thần tượng nghe thì có vẻ như là đồng tiền vô nghĩa, là phung phí nhưng đó lại là cách bạn "tiêu" như thế nào nữa. Mấy năm gần đây mình thấy có nhiều fanclub đã dùng danh nghĩa của thần tượng để tổ chức các buổi từ thiện vùng sâu vùng xa, hay cho các trẻ em vùng núi sách vở quần áo để đi học. Việc này vừa giúp đỡ người khác, vừa làm cho cái định kiến về "fan cuồng K-pop" bớt xấu đi trong mắt mọi người. "Tiêu tiền cho thần tượng" như thế thì tại sao lại không?!

Caheojunsu có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của bạn không?

Về cuộc sống hiện tại của mình thì mình "ở ẩn" lâu rồi nên cho mình xin giữ riêng tư 1 chút. Cám ơn nha!

Cảm ơn Caheojunsu vì buổi nói chuyện này!

Huyền thoại Caheojunsu lần đầu chia sẻ về truyền kì bỏ mấy trăm triệu vote cho idol: Thời đó còn đi học, có làm ăn gì đâu, toàn phá của là giỏi - Ảnh 5.