Sau một thời gian dài phim Việt đuối sức tại sân chơi quê nhà bởi màn ra mắt của hàng loạt bom tấn Hollywood như Thế Giới Khủng Long, Superman, ngày 15/7, phòng vé Việt đã xuất hiện một tựa phim làm thay đổi tình thế. Cái tên được nhắc đến ở đây là Đàn Cá Gỗ, bộ phim từng giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2024.
Cụ thể, theo ghi nhận từ Boxofficevietnam lúc 9h sáng ngày 15/7, doanh thu ngày đầu công chiếu của Đàn Cá Gỗ đã lên tới 1,1 tỷ đồng với 28.479 vé bán ra dù số suất chiếu ít hơn Superman. Trong khi đó, Superman đang đứng thứ 2 phòng vé Việt chỉ bán được hơn 3,4 nghìn vé. Sự chênh lệch quá lớn, gấp tới 8 lần về lượng vé bán ra giữa top 1 và top 2, mới chỉ tính đến 9h sáng, cho thấy sức hút quá mạnh mẽ của Đàn Cá Gỗ.
Đáng nói hơn khi trước khi ra mắt, có khá nhiều tranh cãi về việc bán vé của Đàn Cá Gỗ. Bởi lẽ đây là phim ngắn chỉ có thời lượng 30 phút, dù giá vé có rẻ hơn phim điện ảnh thông thường đôi chút thì cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng nó có thực sự xứng đáng hơn. Việc phim vừa chiếu chưa đầy nửa ngày đã ghi nhận con số khủng khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.
Thành tích ấn tượng của Đàn Cá Gỗ (hình ảnh ghi nhận lúc 9h sáng ngày 15/7)
Thực tế, Đàn Cá Gỗ cũng không được PR rầm rộ trước khi công chiếu. Khán giả chủ yếu biết đến nó thông qua ca khúc nhạc phim cực viral - Phép Màu. Việc phim gây ra cơn sốt mạnh mẽ đến vậy là một dấu hiệu đáng mừng và xứng đáng bởi trước đó, Đàn Cá Gỗ đã từng được công nhận ở giải thưởng danh giá Cánh diều Vàng, được chú ý tại nhiều liên hoan phim trong nước, quốc tế. Hiện tại, vì phim mới chỉ ra mắt nửa ngày nên trên MXH, chưa có nhiều phản ứng, nhận xét xoay quanh tác phẩm. Những bài viết xoay quanh Đàn Cá Gỗ đa phần đều thể hiện tinh thần hưởng ứng của khán giả cho dự án ngắn này.
Đàn Cá Gỗ xoay quanh nhân vật chính tên Cường, người phải gác lại giấc mơ âm nhạc để nối nghiệp gia đình sau khi cha mất. Từ chàng thanh niên trẻ mộng mơ, Cường trở thành người đàn ông làng chài sống yên bình bên cô vợ hiền. Dù vậy, Cường chưa từng hoàn toàn tử bỏ mơ ước cho đến 1 ngày anh phải đứng giữa ngã rẽ: rời bỏ con thuyền cũ kỹ để lên thành phố hoàn thành ước mơ hay ở lại quê nhà vì cuộc sống ổn định của vợ con.
Thời điểm công chiếu ở các liên hoan phim hay nhận giải thưởng ở Cánh Diều Vàng, phim được giới chuyên môn đánh giá là một câu chuyện dịu dàng nhưng mạnh mẽ, thành công dẫn dắt cảm xúc của người xem bằng hình ảnh nên thơ, âm nhạc đầy ám ảnh và lối kể rất chân thành. Nam chính Nguyễn Quốc Hùng cũng chính là người thể hiện ca khúc Phép Màu được khen ngợi vì diễn xuất tinh tế, nét đẹp điện ảnh. Dĩ nhiên, tất cả những nhận xét này chưa hoàn toàn đến từ khán giả đại chúng, muốn biết phim có thực sự hay hay dở, có duy trì được sức hút hay không thì vẫn phải chờ sau khi người xem thực sự ra rạp và thưởng thức nó.