Sau thời gian dài giữ im lặng trước những tranh cãi đời tư liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron, vào chiều 31/3 (giờ Việt Nam), buổi họp báo chia sẻ quan điểm của phía Kim Soo Hyun đã diễn ra tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Seoul (Hàn Quốc). Trước giờ G, phòng họp báo của Kim Soo Hyun chật kín phóng viên.
Đúng như thông báo trước đó, Kim Soo Hyun đã lộ diện tại cuộc gặp gỡ truyền thông với thần sắc mệt mỏi, tiều tụy. Sau khi gửi lời chào đến cánh báo giới và công chúng, nam diễn viên bật khóc, cúi đầu xin lỗi. Trong bài phát biểu xin lỗi của mình, Kim Soo Hyun thừa nhận anh là kẻ hèn nhát, làm liên lụy đến nhiều người.
Toàn cảnh họp báo Kim Soo Hyun
Xin chào, tôi là Kim Soo Hyun. Trước tiên, tôi xin lỗi. Vì tôi mà có quá nhiều người chịu đau khổ. Và tôi thấy đau lòng vì người đã khuất không thể an nghỉ. Tôi tự xem mình là 1 kẻ hèn nhát. Tôi chỉ vội vã bảo vệ những gì mình đã có. Ngay cả những thiện chí hướng về mình tôi cũng không dám tin, luôn sợ mất mát và tổn thương, chỉ biết chạy trốn và phủ nhận.
Vì thế nên tôi mất rất nhiều thời gian để có thể đứng ở đây. Tôi đã nghĩ nếu như mình có thể nói hết mọi chuyện từ đầu thì sao? Nếu được như vậy, có lẽ những người hâm mộ yêu mến tôi cũng không cần phải nghe đến buổi họp báo này. Liệu những người trong công ty đã cố gắng hỗ trợ tôi cũng không phải chịu đau khổ đến thế này. Mỗi khi đời tư của tôi và người quá cố bị phơi bày, tôi luôn nghĩ rằng mình nên nói hết mọi chuyện vào ngày mai. Tôi đã nhiều lần nghĩ rằng mình hãy tự nói ra và kết thúc cái tình huống địa ngục này.
Kim Soo Hyun khóc, tự nhận hèn nhát
Nhưng lúc nào tôi cũng chần chừ. Tôi lo ngại quyết định của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh. Liệu nó có làm cả tôi và mọi người tổn thương không? Khi người quá cố đăng ảnh chụp cùng tôi trong thời gian phát sóng Nữ Hoàng Nước Mắt cũng vậy. Tôi và người quá cố đã hẹn hò khoảng 1 năm vào 5 năm trước, 4 năm trước khi Nữ Hoàng Nước Mắt phát sóng. Nhưng lúc đó, tôi đã phủ nhận mối quan hệ này.
Tôi nghĩ rằng mình bị chỉ trích là đúng. Tôi hiểu nếu mọi người không tin điều tôi nói về chuyện giữa tôi với người quá cố. Nhưng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để nói điều này tại đây. 1 lần thôi, xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, tôi thực sự rất biết ơn.
Khi trở thành diễn viên, tôi đã nhận được tình yêu ngoài sự mong đợi. Ban đầu, tôi là người không có gì, nhưng giờ đây tôi đã trở thành người có quá nhiều thứ phải bảo vệ. Khi phim Nữ Hoàng Nước Mắt đang chiếu, có rất nhiều điều tôi phải giữ gìn với tư cách là diễn viên chính. Lúc đó, nêu tôi thừa nhận mối quan hệ với người yêu vài năm trước thì điều gì sẽ xảy ra? Các diễn viên đóng cùng tôi, cùng đội ngũ làm việc thâu đêm tại trường quay, công ty sản xuất đã đặt cược tất cả vào bộ phim, cả công ty quản lý của tôi nữa... Tất cả sẽ ra sao?
Kim Soo Hyun nhận hẹn hò Kim Sae Ron 5 năm trước và chỉ hẹn hò 1 năm
Mỗi khi có sự mâu thuẫn giữa Kim Soo Hyun là 1 con người và Kim Soo Hyun là 1 ngôi sao, tôi luôn đưa ra lựa chọn của ngôi sao Kim Soo Hyun. Vì vậy, thật ra tôi đều sợ hãi mỗi ngày. Vì tôi là ngôi sao Kim Soo Hyun, những gì tôi chọn để bảo vệ, nếu nó quay trở lại là liều thuốc độc thì sao? Tôi sợ hãi mọi điều. Nhưng nếu 1 lần nữa, nếu tôi được trở lại thời gian khi Nữ Hoàng Nước Mắt phát sóng, tôi sẽ lại lựa chọn như vậy. Tôi không còn lựa chọn khác. Chỉ để có sự thoải mái cho bản thân liệu tôi có thể tự do quyết định như vậy không? Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi cảm thấy mình không thể làm như vậy.
Tôi cho rằng đó là trách nhiệm của người đã chọn cuộc sống mang tên Kim Soo Hyun. Nếu ai cho rằng đây là lựa chọn hèn nhát hay ích kỷ, tôi cũng chấp nhận lời phê bình.
Và tôi cũng xin lỗi tất cả ai quan tâm đến tôi. Ngay cả lúc này, tôi cũng rất lo lắng. Không biết những lời nói bây giờ của tôi sẽ mang lại kết quả gì. Nhưng vì tôi là người như vậy, tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng phải nói ra. Cũng có những người đã khuyên tôi: "Hãy xử lý theo cách nhẹ nhàng. Nếu muốn kiểm soát rủi ro, hãy tỏ ra biết điều một chút. Khi đó mọi người sẽ giảm bớt sự quan tâm và bạn có thể chuẩn bị quay lại". Nếu tôi đã nghe theo lời đó, thì đời sống riêng tư của tôi và người đã khuất đã không bị phơi bày đến mức này. Tôi cũng sẽ không phải nghe lời đe dọa mỗi ngày tung ra hình ảnh gì. Sẽ không có chuyện những bức ảnh riêng tư của tôi và người quá cố bị tung ra, khiến tôi bị nhục mạ.
Nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi không thể chấp nhận những lời đe dọa, ép buộc phải công nhận những điều không đúng sự thật. Tôi sẽ nói về phần mọi người thắc mắc nhất. Khi người đã khuất còn là trẻ vị thành niên, tôi không có quan hệ bất chính với cô ấy. Và việc người đã khuất gánh nợ không phải do tôi hay công ty tôi phớt lờ. Không chính xác khi nói rằng tôi đã gây áp lực khiến người đó phải lựa chọn bi thảm. Ngoài việc cả 2 đều là diễn viên, thì tôi và cô ấy cũng như những cặp đôi khác, là 1 đôi tình nhân bình thường. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp và chia tay sau 1 thời gian. Sau đó chúng tôi hiếm khi liên lạc với nhau. Giống như hầu hết các cặp đôi khác sau khi chia tay, việc liên lạc phải rất thận trọng. Việc đó rất nhạy cảm vì cả 2 chúng tôi đều là những gương mặt quen thuộc với công chúng. Chúng tôi chung công ty và tôi cũng biết tình hình của cô ấy lúc đó, nên càng khó để tiếp tục liên lạc.
Vì vậy khi tai nạn say rượu lái xe xảy ra, tôi không dễ dàng liên lạc với cô ấy. Kênh YouTube đại diện gia đình cô ấy nói rằng cô ấy phải chịu nhiều áp lực từ tôi. Nhưng theo tôi nhớ vì vào thời điểm đó, cô ấy đang quen người khác. Cho nên tôi cảm thấy rất khó xử nếu phải liên lạc với cô ấy trong tình huống đó. Không biết phải nói gì khi cả 2 đã có cuộc sống riêng.
Kim Soo Hyun cho biết Kim Sae Ron hẹn hò người khác lúc say rượu lái xe nên không liên lạc
Mọi lời tôi nói có thể bị xem như bào chữa. Dù mọi người nói gì, đôi khi tôi chỉ muốn giữ im lặng. Tôi luôn cảm thấy mình nhận được quá nhiều tình yêu thương của mọi người. Nhưng tôi cũng bị hiểu lầm. Những điều không phải sự thật lại được lan truyền như sự thật. Tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm mà mình phải gánh vác.
Nhưng gia đình người đã khuất lại cho rằng tôi đẩy cô ấy vào chỗ chết chỉ vì tôi là người yêu cũ của cô ấy. Và họ đang ép tôi thừa nhận những điều tôi không làm. Họ nói tôi thao túng người quá cố từ khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên, tôi gây áp lực tài chính khiến cô ấy qua đời. Nên tôi bị coi như kẻ sát nhân.
Trước tiên, xin mời mọi người nghe đoạn ghi âm này. Sau khi gia đình người quá cố tiết lộ mối quan hệ của tôi với cô ấy, kênh YouTube đại diện cho họ đã đăng tải lập trường của đại diện công ty cuối cùng của người quán cố. Sau đó 1 cuộc điện thoại ghi âm mới được thực hiện. Vị này cho rằng công ty tôi đã dùng áp lực để đòi nợ, bằng cách gửi thông báo đòi nợ lần thứ 2. Nhưng trong cuộc điện thoại với đại diện công ty tôi 1 năm trước, thì câu chuyện hoàn toàn khác. Xin hãy lắng nghe đoạn ghi âm này.
Nội dung: "Bạn có thể nghe điện thoại 1 chút được không? 1 trong những luật sư của chúng tôi nói rằng sẽ có thêm 1 thông báo nhắc nợ, tôi sẽ gửi thông báo đó cho quý vị. Xin đừng quá ngạc nhiên, chúng tôi chỉ gửi theo quy trình phải làm thôi. Nếu chúng tôi không gửi thì chúng tôi sẽ bị coi là phạm luật. Chúng tôi gửi đi vì quý vị không có phản hồi, nên đừng quá ngạc nhiên. Trong phần trả lời, nếu có thể xin hãy áng chừng khoảng thời gian và hình thức trả nợ. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo không vi phạm quy định của công ty và đây chỉ là việc làm mang tính hình thức. Không thể bảo "xin hãy trả từ từ" chỉ bằng miệng được. Vì thế, mong bạn giải thích rõ cho cô Sae Ron những phần này".
Đoạn ghi âm cho thấy họ gửi giấy nợ mang tính hình thức
CEO Gold Medalist: Tôi mới chỉ biết về thư đòi nợ lần 2 trong lần tranh cãi này. Nhưng không hiểu vì sao giám đốc công ty cuối cùng của người quá cố lại nói khác so với 1 năm trước đây. Tôi sẵn sàng thừa nhận bất kỳ sai lầm nào mà tôi mắc phải. Nếu có điều gì cần chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, là điều tất nhiên.
Kim Soo Hyun: Nhưng tôi không thể nói mình đã làm những điều mình không làm. Đoạn ghi âm mà gia đình người quá cố đưa ra đều là những lời khai mới sau khi vụ việc được tiết lộ. Tin nhắn KakaoTalk do gia đình đưa ra cũng như vậy. Có quá nhiều thông tin không chính xác trong cuộc trò chuyện Kim Sae Ron viết khi còn sống. Bức ảnh năm 2016 thực chất được chụp năm 2019. Ngoài ra, nếu đúng là người đã khuất, cô ấy không thể nhầm lẫn về khoảng cách tuổi tác giữa như vậy. Cô ấy cũng không thể viết sai tên công ty quản lý gắn bó suốt 4 năm và thời hạn bản hợp đồng như trong tin nhắn. Người quá cố chỉ là 1 diễn viên thuộc công ty chúng tôi. Cô ấy không đào tạo diễn viên mới hay chỉ đạo hình ảnh. Gia đình người quá cố sử dụng cuộc trò chuyện KakaoTalk giữa tôi và cô ấy trong họp báo gần đây. Và kênh YouTube gán cho tôi mác ấu dâm, dụ dỗ trẻ vị thành niên... bằng cách sử dụng KakaoTalk này.
Tuy nhiên người nói chuyện với người quá cố năm 2016 và 2018 là 2 người khác nhau. ôi đã gửi KakaoTalk mà tôi đã trao đổi với những người quen của mình vào năm 2016, 2018 và năm nay cho một tổ chức xác minh phân tích pháp y KakaoTalk để chứng minh sự thật này. Và kết quả là, như bạn có thể thấy, tổ chức này đã kết luận rằng người của năm 2016 và 2018 không phải là cùng một người. Điều khiến tôi đau khổ nhất kể từ khi những tiết lộ của gia đình người quá cố bắt đầu cũng là điều này.
Kim Soo Hyun tố gia đình Kim Sae Ron làm giả bằng chứng
Mỗi khi tôi và công ty đưa ra lập trường về bằng chứng của gia đình người quá cố, 1 lời khai ghi âm mới sẽ được tiết lộ. Hình ảnh và video có thời gian sự kiện được thay đổi một cách khéo léo, và hình ảnh KakaoTalk đã được chỉnh sửa thay vì bản gốc được đưa ra làm bằng chứng. Những lời khai và bằng chứng giả mạo đang tiếp tục được đưa ra dựa trên việc tôi đã hẹn hò với người quá cố. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích nào về lựa chọn của mình. Nhưng, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những điều không đúng sự thật sẽ trở thành sự thật. Giống như tôi đã trải qua quá trình xác minh KakaoTalk, tôi sẽ trải qua một quá trình xác minh kỹ lưỡng thông qua cơ quan điều tra đối với tất cả những gì mà gia đình người quá cố đưa ra làm bằng chứng. Tôi yêu cầu họ nộp tất cả tài liệu cho cơ quan điều tra và được xác minh thông qua các thủ tục pháp lý nếu bằng chứng mà họ có thực sự là sự thật. Ngay cả trong khoảnh khắc này, tôi vẫn có những người mà tôi phải chịu trách nhiệm, những người chỉ nhìn vào tôi. Tôi đang chứng kiến những người đó đau khổ và sụp đổ mỗi ngày.
Nguồn: Dispatch