Hơn 10 tấn ngô trên mảnh ruộng 11.000m2 của 3 hộ dân sau 1 đêm bỗng không còn: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 5 người bị bắt giữ

Ánh Lê, Theo Nhịp sống thị trường 21:52 09/10/2024
Chia sẻ

Vụ việc này đã xảy ra khá lâu nhưng thời gian gần đây bỗng được truyền thông Trung Quốc chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Hơn 10 tấn ngô trên mảnh ruộng 11.000m2 của 3 hộ dân sau 1 đêm bỗng không còn: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 5 người bị bắt giữ- Ảnh 1.

Ngày 3 tháng 10 năm 2017, 3 nông dân ở thôn Diêm Trang, thị trấn Độ Khẩu Dịch, huyện Hạ Tân, tỉnh Sơn Đông, đã đến Ủy ban thôn để trình báo một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Theo lời của ông Trần là 1 trong 3 người có mặt, sáng sớm hôm đó, ông đi ra đồng thăm ruộng thì phát hiện ruộng ngô sắp thu hoạch của nhà mình đã "mất trắng". Lúc đầu, ông cho rằng mình nhầm ruộng. Thế nhưng sau khi nhìn xung quanh và xác nhận thửa ruộng trống trơn trước mắt là đất của mình, ông mới thực sự tá hoả.

Không chỉ riêng gia đình ông Trần, ngô ở ruộng nhà 2 hộ dân khác trong làng cũng không còn nữa. Cho rằng ngô nhà mình đã bị ăn trộm, ông Trần vội chạy đi thông báo cho mọi người trong làng và trình báo vụ việc cho cảnh sát. Khi biết tin, hàng xóm cho rằng ông Trần đang làm to chuyện. Vốn dĩ ở quê, chuyện người dân bị trộm mất một ít hoa màu cũng không có gì lạ, tuy nhiên, việc hàng chục tấn ngô trên ruộng bỗng biến mất chỉ sau một đêm lại là chuyện không tưởng, khó ai làm được. Dẫu vậy, khi mọi người theo ông Trần ra đồng, họ cũng phải chết lặng trước cảnh tượng tan hoang trước mắt.

Hơn 10 tấn ngô trên mảnh ruộng 11.000m2 của 3 hộ dân sau 1 đêm bỗng không còn: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 5 người bị bắt giữ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Hơn 10 tấn ngô biến mất đầy bí ẩn

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra. Theo số liệu thu thập được, cảnh sát cho biết tổng diện tích ngô đã bị trộm là hơn 11.000m2, ước tính khoảng 10 tấn ngô thu hoạch được. Nếu không tìm ra thủ phạm và thu hồi số ngô trên, cuộc sống của 3 hộ dân liên quan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, phía cảnh sát đã quyết tâm tìm ra kẻ trộm và cho dân làng một câu trả lời rõ ràng.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ 3 hộ dân nói trên có tranh chấp tài chính hoặc nợ nần với ai đó nên bị đối phương trả thù. Tuy nhiên sau khi thẩm tra, sự hoài nghi này nhanh chóng bị bác bỏ khi cả 3 đều cho biết họ sống lương thiện và trước giờ chưa xảy ra xích mích mới ai.

Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát đã phát hiện những dấu vết lạ trên mặt đất. Họ cho rằng chúng gần giống với dấu vết mà máy gặt đập liên hợp 4 hàng - "loại máy móc nông nghiệp" dùng để thu hoạch ngô mà nông dân vẫn thường dùng. Từ đây, cảnh sát bắt đầu khoanh vùng điều tra và chia lực lượng thành nhiều nhóm để "thăm hỏi" hơn 100 người dân gần đó, kiểm tra hơn 20 máy gặt cỡ lớn và hơn 100 xe ba bánh có khả năng vận chuyển cây trồng như ngô. 

Trong khi đó, một nhóm cảnh sát khác cũng đồng thời hành động, mục tiêu của họ là các điểm thu mua ngô gần nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát cho rằng với một số lượng ngô lớn, những kẻ phạm tội không thể cất giấu mà chỉ có thể cố gắng tiêu thụ nhanh nhất có thể để xoá bằng chứng. Dẫu vậy, cảnh sát đã đến kiểm tra hàng chục điểm thu mua nhưng không tìm được manh mối giá trị nào.

Cuối cùng, họ đành chuyển sang phương án kiểm tra từng chiếc camera giám sát ở gần hiện trường để cố gắng xác định xem có đối tượng hay phương tiện nào khả nghi hay không. Tuy nhiên, phương án này dường như cũng không phát huy hiệu quả. 

Hơn 10 tấn ngô trên mảnh ruộng 11.000m2 của 3 hộ dân sau 1 đêm bỗng không còn: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 5 người bị bắt giữ- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Khi người dân đã rơi vào trạng thái chán nản và tuyệt vọng, một nhóm cảnh sát điều tra đột nhiên có những phát hiện mới. Theo báo cáo, khi đang kiểm tra một trang trại nuôi vịt ở phía tây hiện trường xảy ra vụ trộm, nhóm cảnh sát này phát hiện sau 6h30 tối vào ngày số ngô biến mất, một chiếc máy gặt và 4 chiếc xe ba bánh đi thẳng ra cánh đồng ngô của thôn Diêm Trang. Mãi đến 10h tối hôm đó, những chiếc xe này mới quay trở lại với những chiến lợi phẩm thu được. Từ đây, cảnh sát các định 20 tấn ngô bị trộm đã biến mất trong vòng 3 tiếng rưỡi này.

Lần theo hướng của những chiếc xe này, cảnh sát tình cờ phát hiện có một chiếc máy gặt đập liên hợp 4 hàng xuất hiện trong một con hẻm mà họ đi qua. Cảnh sát ngay lập tức điều tra anh Tống, chủ nhân của chiếc máy này và tiến hành bắt giữ người đàn ông. Tại sân nhà của anh Tống, cảnh sát còn tìm thấy một số lượng lớn ngô đã được thu hoạch. Điều này dường như đã khẳng định hành vi phạm tội của người đàn ông này. Từ đây, cảnh sát còn bắt giữ thêm 3 chủ sở hữu của 3 chiếc xe "đồng phạm". Tuy nhiên, sau khi đưa 4 người này về đồn thẩm tra, cảnh sát rất bất ngờ trước lời khai của họ.

Theo đó, 4 người này cho biết họ không biết việc làm của mình là phạm tội. Nguyên nhân là vì họ cũng chỉ được thuê để thực hiện việc "phi vụ" thu hoạch ngô theo yêu cầu của người khác.

Vậy thủ phạm đằng sau vụ việc trên là ai?

Vén màn sự thật

Anh Tống cho biết cách đó không lâu, có một người đàn ông lạ đã đi xe máy đến nhà tìm anh. Người này cho biết anh ta có 3 thửa ruộng rộng hơn 11.000m2 đang cần thu hoạch gấp và hỏi anh Tống có muốn nhận công việc này không. Thấy đối phương trả lương hậu hĩnh, anh Tống không nghi ngờ mà đồng ý ngay. Vô tình, sự dễ dãi này của anh Tống đã khiến anh trở thành đồng phạm tiếp tay cho kẻ phạm tội.

Theo những thông tin thu thập được, cảnh sát chỉ có thể phán đoán rằng người này là người trong vùng, khoảng 30 tuổi. Sau khi tiến hành chiết xuất camera ở gần nhà anh Tống, cảnh sát đã tìm thấy nghi phạm và đưa hình ảnh để anh Tống nhận dạng. Kết quả, đến ngày 14/10/2017, cảnh sát đã thực sự tìm thấy thủ phạm là đối tượng họ Diêm và bắt giữ người này.

Tại đồn cảnh sát, anh Diêm cho biết bản thân có thu nhập khá cao so với người dân trong vùng nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống vì gia đình khá đông người. Mấy năm nay, anh từng vay tiền bố vợ để mua hạt giống về trồng trọt nhưng mất mùa liên tục khiến anh không thể trả được khoản nợ này. Cảm thấy có lỗi với bố vợ, anh Diêm bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn trộm ngô của người khác và bán lấy tiền.

Hơn 10 tấn ngô trên mảnh ruộng 11.000m2 của 3 hộ dân sau 1 đêm bỗng không còn: Cảnh sát vào cuộc điều tra, 5 người bị bắt giữ- Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Sau khi trộm ngô, người đàn ông này đã lái 1 chiếc xe chở ngô để đi bán. Bán được hơn 4.000 NDT (hơn 14 triệu đồng), anh Diêm trích ra 1.300 NDT (hơn 4,5 triệu đồng) để trả nợ cho bố vợ. Số tiền còn lại, anh mua thêm hạt giống và một số nông cụ khác.

Ngoài ra, người đàn ông này cũng dự tính sẽ dùng số tiền thu được sau khi bán hết 7 xe ngô để mua thêm lương thực và quần áo cho con cái vì không muốn chúng phải chịu thiệt thòi. Chính cuộc sống căng thẳng và nhiều áp lực về tài chính đã đưa đẩy người đàn ông này làm điều xấu. Sau khi bị bắt, anh Diêm đã rất hối hận vì những việc mình đã làm.

Cảnh sát cho biết, 6 xe ngô còn lại đã được trả lại cho 3 hộ dân bị mất. Thủ phạm là anh Diêm cũng phải trả giá cho hành vi sai lầm của mình. Theo đó, người đàn ông này bị tuyên án 6 năm tù và phải nộp phạt một số tiền nhất định. Đây cũng là cái giá cho những hành vi sai trái mà người đàn ông này đã phạm phải.

(Theo Sohu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày