"Hơn 10 năm trước, chúng ta cũng chỉ thua kém Trung Quốc về thể hình"

TIỂU DUY, Theo PL&BĐ 15:20 25/09/2021

Từng đánh bại ĐT U16 Trung Quốc để lên ngôi vô địch giải U16 Đông Nam Á mở rộng 2010, tiền vệ Đặng Anh Tuấn gọi đó là một kỷ niệm tuyệt vời khi bắt đầu sự nghiệp.

Tại giải U16 Đông Nam Á mở rộng 2010 diễn ra ở Indonesia, U16 Việt Nam đã xuất sắc bước lên ngôi vô địch. Góp mặt trong đội hình của chúng ta năm đó có nhiều cầu thủ sau này thành danh và thi đấu ở V.League như Nguyễn Xuân Nam (Topenland Bình Định), Đào Duy Khánh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội), Võ Ngọc Đức (SLNA), Võ Ngọc Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng)...

Tập thể khi đó được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc dẫn đầu vòng bảng, trong đó có chiến thắng 1-0 trước U16 Trung Quốc. Đến trận chung kết, các cầu thủ trẻ của chúng ta gặp lại Trung Quốc. Ở lần tái đấu này, U16 Việt Nam một lần nữa đánh bại "những cậu bé hàng xóm" nhờ bàn thắng duy nhất của Xuân Nam.

Nhớ lại về ký ức này, tiền vệ Đặng Anh Tuấn chia sẻ với chúng tôi: "Năm đó là giải U16 Đông Nam Á mở rộng, đội tuyển U16 Trung Quốc làm khách mời. Giải đấu đó là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi. Trận mở màn gặp Trung Quốc, chúng tôi đã giành thắng lợi 1-0, tôi là người ghi bàn duy nhất ngày hôm đó. Càng tuyệt vời hơn khi chúng tôi một lần nữa đánh bại Trung Quốc ở trận chung kết nhờ bàn thắng của Xuân Nam để lên ngôi vô địch".

Hơn 10 năm trước, chúng ta cũng chỉ thua kém Trung Quốc về thể hình - Ảnh 1.

Đặng Anh Tuấn là đội trưởng của lứa U16 Việt Nam năm đó

Hơn 10 năm trước, chúng ta cũng chỉ thua kém Trung Quốc về thể hình - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo VFF đón ĐT U16 Việt Nam trở về tại sân bay Nội Bài

Đánh bại U16 Trung Quốc đến hai lần, trong đó ở cuộc đối đầu tại vòng bảng, Đặng Anh Tuấn là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất. Đối với cậu bé khi đó mới 16 tuổi, bàn thắng vào lưới Trung Quốc là một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi bắt đầu sự nghiệp.

"Cảm xúc khi ghi được bàn thắng vào lưới Trung Quốc khó nói lắm, thật khó có thể diễn tả được. Bàn thắng đó đến khi tôi thực hiện cú volley bằng chân trái. Đó là bàn thắng đẹp. Thầy Phúc còn trêu đó là một bàn thắng may mắn.

Trước khi giải đấu diễn ra, tôi nghĩ đội U16 Trung Quốc khá mạnh. Họ có thể hình vượt trội chúng tôi. Tuy nhiên thực tế thời điểm đó, khoảng cách bóng đá giữa Việt Nam và Trung Quốc là ngang ngửa, họ chỉ nhỉnh hơn về thể hình mà thôi. Nói chung, đối thủ Trung Quốc năm đó không mạnh lắm. Chúng tôi đã thắng họ 2 lần cơ mà".

Hơn 10 năm trước, chúng ta cũng chỉ thua kém Trung Quốc về thể hình - Ảnh 3.

Xuân Nam liệu có "phá lưới" Trung Quốc giống 11 năm trước?

Trong đội hình năm đó, Xuân Nam là cầu thủ duy nhất được gọi lên ĐTQG ở đợt tập trung chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trung Quốc vào đầu tháng Mười tại vòng loại World Cup 2022. Nói về người đồng đội cũ, Anh Tuấn không tiếc lời ca ngợi.

"Tôi hy vọng Xuân Nam sẽ được ra sân và chứng tỏ mình ở cuộc đấu với Trung Quốc sắp tới. Đối với tôi, Xuân Nam ngày đó và bây giờ vẫn là một "sát thủ" đẳng cấp.

Theo thời gian, bóng đá Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Họ đầu tư nhiều tiền vào đào tạo trẻ, cùng với đó cũng đem về những cầu thủ ngoại và huấn luyện viên nổi tiếng. Đội tuyển của họ cũng đang có những cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ thời điểm này đội tuyển chúng ta sẽ đánh bại được Trung Quốc. Tôi dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 2-0, Quang Hải và Tiến Linh là người ghi bàn. Tôi cũng mong người bạn của mình, Xuân Nam sẽ được ra sân.

Chúc cho đội tuyển sẽ thi đấu thật tốt và giành chiến thắng trước Trung Quốc cùng các trận đấu sắp tới!".

Hơn 10 năm trước, chúng ta cũng chỉ thua kém Trung Quốc về thể hình - Ảnh 4.

Ở lần đụng độ gần nhất giữa 2 nước, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE vào ngày 30/9 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trung Quốc. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào 00h00 ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Sharjah.