Hội "não cá vàng" nếu được thành lập có lẽ sẽ là một hội có khá đông thành viên rồi! Bởi xung quanh chúng ta luôn luôn sẽ có người quên những chuyện cần nhớ và chẳng bao giờ nhớ mình đã quên gì. Cho dù họ đã cố gắng đơn giản hóa mọi thứ như đặt tất cả các tài khoản MXH chung một pass, dùng giấy note và sổ để ghi chép những điều cần làm... Thế nhưng, bằng một cách thần kì nào đó, họ vẫn quên béng tất tần tật mọi thứ và tiêu tốn phần lớn thời gian trong cuộc đời vào việc tìm đường, tìm đồ, tìm mọi thứ mà họ đã quên.
Hãy xem nếu không may là hội viên của những người có trí nhớ kém thì sẽ khốn đốn nhường nào nhé!
Và Password chắc chắn sẽ là những thứ rất dễ đoán như tên, ngày sinh nhật, thậm chí password chính là từ "Password" luôn!
Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", thứ nghĩ sẽ quên thì chắc chắn sẽ quên mà thứ không nghĩ sẽ quên cuối cùng cũng quên luôn. "Không gì không thể quên" chính là châm ngôn của hội "não cá vàng".
Những con đường đánh số mới chồng lên số cũ, những địa chỉ kiểu 13/24/35/19 là kẻ thù không đội trời chung của hội trí nhớ kém. Mà thậm chí, chẳng cần đường gì xa xôi hay khó khăn, đi đúng một con đường nhưng đi ban ngày rồi về ban đêm với hội này cũng là một thử thách to lớn rồi ấy chứ!
Hội "não cá vàng" cũng muốn ghi nhớ lắm đấy chứ nhưng dường như cả thế giới đều chống lại họ!
Mất cả buổi sáng đi đi về về hơn 15 cây số giữa giờ kẹt xe chỉ để làm cái việc vô ích và ngớ ngẩn thế này đấy! Mà đâu chỉ một lần...
Thanh xuân quá bận tìm chìa khóa, thẻ xe, kính nên mãi vẫn không có thời gian tìm người yêu.
Mỗi lần cần xác thực giấy tờ, thẻ ngân hàng là ai cũng nhìn bạn như đồ giả dối mà không biết đơn giản là bạn không thể nhớ được chữ kí của mình thế nào thôi!
Không nhớ nhiều thứ đôi khi cũng tốt, ít nhất thì nếu lỡ chia tay sẽ không có chuyện phải vật vã quên số người yêu cũ rồi một ngày kiềm chế không được mà gọi cho người ta khóc lóc
Không phải bạn không nhớ đâu mà là vì mọi thứ cứ biến mất một cách thần kì đấy chứ, nhỉ?
Tương tự là việc mừng rỡ vì tìm được 50k bỏ quên trong chiếc áo khoác từ khi nào không biết. Rõ ràng là tiền của mình mà cũng vui được!