Hội con gái rủ nhau khoe móng tay sau chuỗi ngày tiệm nail đóng cửa: Vừa buồn cười vừa thấy thương

C., Theo Trí Thức Trẻ 21:42 23/04/2020

Chắc chắn một trong những gạch đầu dòng đầu tiên của không ít cô gái sau khi cuộc sống quay lại bình thường là đi làm bộ móng mới.

Dịch Covid-19 khiến cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn hoàn toàn. Trước đây muốn đi ăn ở đâu, muốn làm tóc kiểu gì, chỉ cần phóng vèo ra hàng là xong. Nhưng bây giờ, người người nhà nhà đều cẩn thận và cảnh giác cao độ, bất kể là đi đâu hay làm gì.

Riêng với hội con gái, họ có thêm một nỗi niềm ít ai thấu là vấn đề móng tay móng chân. Thực hiện giãn cách xã hội, các tiệm nail đương nhiên phải đóng cửa và những người theo đuổi "bộ môn" này bỗng bị... bỏ rơi. 

Đã thế, trong thời gian ở nhà, chị em còn mê mệt với chuyện nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa khiến cho móng bị trong bóc đến thê thảm. Đại hội khoe móng tay trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội xin phép được bắt đầu.

Việc nhà cửa rồi bếp núc đã khiến móng tay của chúng tôi tan tành thế này rồi đây.

Hội con gái rủ nhau khoe móng tay sau chuỗi ngày tiệm nail đóng cửa: Vừa buồn cười vừa thấy thương  - Ảnh 1.

Ảnh: Hồ Thanh Nga


Móng tay đã dài quá mức cho phép nhưng không làm gì được. Nỗi lòng này ai thấu?

Ảnh: Nguyet Minh Nguyen, Chang Chang


Nail hỏng rồi nhưng đã có bàn tay xinh cứu vớt nên nhìn tổng thể vẫn xinh.

Ảnh: Sam Mint, Xinh Xinh Bella


Bóc, bóc nữa, bóc mãi! Nào chúng ta cùng bóc.

Ảnh: Mịch Nhi, Hoàng Ngọc Mai


Còn đâu lấp lánh, còn đâu móng tay xinh xắn?

Ảnh: Linh Linh, Hoàng Hải Ến


Tha thiết nhắn gửi chủ tiệm nail: Các chị đã mở cửa chưa?

Ảnh: Hà Trần, Crystal Le


Nơi đầu tiên hội con gái tìm đến trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách chắc chắn là tiệm nail.

Ảnh: Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Hằng


Thế mới biết làm con gái cũng khổ lắm chứ không sung sướng gì đâu mọi người ạ!

Ảnh: Su Lì, Thu Yul

Ảnh: Nga Nguyễn, Thanh Thanh Vũ