Hội bạn thân người ta chói chang thành tích, hội bạn thân của mình đứa nào cũng ế và giỏi nhất là môn... ăn!

N.N, Theo Helino 10:01 05/05/2019

Dân mạng đang đua nhau công khai nói xấu hội bạn thân đây này!

Có bạn thân là hạnh phúc thì có hẳn một hội bạn thân chính là điều tuyệt vời nhất thế gian. Bởi vì, bạn sẽ có hẳn một team kề vai sát cánh cùng bày đủ trò vui vẻ và luôn có đồng đội trong mọi phi vụ ăn chơi.

Mới đây, hội bạn thân sinh năm 2001 toàn là các HSG quốc gia với thành tích đáng nể đã khiến dân tình vô cùng trầm trồ. Người thì IELTS 8.0, là HSG quốc gia môn tiếng Anh, người thì HSG quốc gia môn Hoá, đây đích thị là "hội bạn thân nhà người ta" chứ đâu!

Hội bạn thân người ta chói chang thành tích, hội bạn thân của mình đứa nào cũng ế và giỏi nhất là môn... ăn! - Ảnh 1.

Đây là hội bạn thân nhà người ta đang gây sốt mạng những ngày qua.

Được dịp này, dân tình cũng thi nhau khoe hội bạn thân của mình. Nhưng mà, hội bạn người ta thành tích chói chang là thế chứ hội bạn mình chỉ có giỏi ăn hại, khẩu nghiệp với cả ế bền vững. Những bình luận "dìm hàng" hay công khai nói xấu nhóm bạn khiến dân tình cười nghiêng ngả vì quá hài hước.

Dưới đây là chân dung rất nhiều "hội bạn thân nhà tôi" được dân mạng gửi đến góp vui.

Trang Trần: "Hội bạn của tôi bao gồm các thành phần: 

 1. Mới thi Hóa hôm qua xong và đã xuất sắc chứng minh được quỳ tím hóa trị II 

2.  IELTS 10 chấm có phẩy giữa. Nghe được mọi tiếng trên thế giới nhưng không hiểu. 

3.  Có thể thành thạo giao tiếp với người Anh, Nga, Nhật, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn bằng tiếng Việt. 

4. Tuy học không giỏi nhưng được cái nhà nghèo."

- Bình Bông: "Hội bạn thân nhà mình được cái biết cả tiếng Anh tiếng Pháp, IELTS thì khỏi phải nói toàn 6.5 trở lên nhưng giao tiếp thành thạo tiếng Việt".

Hội bạn thân người ta chói chang thành tích, hội bạn thân của mình đứa nào cũng ế và giỏi nhất là môn... ăn! - Ảnh 2.

Ảnh: Bình Bông

-   Ngọc Hà: "Bạn thân tao cũng giỏi lắm chứ, nếu có cuộc thi HSGQG môn khẩu nghiệp thì nó giải nhất chắc rồi".

- Hải Mon: "Hội bạn thân của tôi: dì bán nước sâm, nhỏ bán chè bánh lọt, chú giữ xe, bà bán dừa, nhà tôi bán bánh tráng trộn. Đi chung hội không ai gầy nổi tại toàn lo ăn".

- Hạ Ân: "Bạn nữ đầu tiên, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đều giỏi nhất là khoản ăn hại chứ ngoài ra không được cái nết gì".

Hội bạn thân người ta chói chang thành tích, hội bạn thân của mình đứa nào cũng ế và giỏi nhất là môn... ăn! - Ảnh 3.

(Ảnh: Hạ Ân)

- Chinh Ngà: "Bạn thân của tao:

Đứa đầu tiên:

Ưu điểm: Giỏi tiếng Nga, Hàn, Nhật

Khuyết điểm: Nó nghe tốt chứ nó không biết nói

Đứa thứ 2:

+Ưu điểm: Giỏi các môn tự nhiên, hiền lành, xinh gái, nữ tính, nói lời hay ý đẹp

+Khuyết điểm: Nó là bạn thân của người ta chứ tao làm gì có con bạn nào như vậy".

- Nguyễn Nga: Hội bạn thân của tôi thì giỏi mỗi cái ế, đứa nào cũng ế không trừ một đứa nào.

Hội bạn thân người ta chói chang thành tích, hội bạn thân của mình đứa nào cũng ế và giỏi nhất là môn... ăn! - Ảnh 4.

Ảnh: Nguyễn Nga

- Bảo Ngọc: Hội bạn của tôi toàn mấy đứa vừa lầy vừa nhây, chẳng giỏi giang cũng chẳng có thành tích gì. Nhưng mà, chơi với chúng nó vui là được rồi nhỉ?