Camera giám sát tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền ghi lại cảnh ô tô chở bé 6 tuổi học Trường tiểu học Gateway ra vào bãi đỗ từ 7h25 và 16h ngày 6/8.
Giây phút đưa thi thể bé trai 6 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, người thân, họ hàng ai nấy đều khóc ngất. Bố mẹ cháu bé quá đau đớn, ngã khụy xuống đất, người thân phải cản lại không để cả hai ra nghĩa trang chôn cất con trai.
Rạng sáng ngày 7/8, thi thể bé L. đã được người thân đưa về quê nhà ở Thanh Hóa để an táng. Biết tin buồn, rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ cháu bé đã đến động viên, chia buồn.
Sau nhiều giờ chờ đợi kết quả từ cơ quan Cảnh sát điều tra, tới 4h sáng ngày 7/8, gia đình đã tổ chức làm lễ khâm liệm cho cháu bé. Những tiếng khóc xé lòng, nhiều người không thể trụ vững, phải ôm chặt người thân để vượt qua cú sốc quá lớn.
Khuya 6/8 và rạng sáng 7/8, trường Tiểu học Quốc tế Gateway Cầu Giấy đã đưa ra một TCBC khác gửi đến các phụ huynh có con đang theo học tại trường. Theo đó, nhà trường đã gửi lời chia buồn và xin lỗi đến gia đình em L. sau cái chết thương tâm của em trên xe đưa đón.
Có hay không việc GV chịu trách nhiệm đưa đón học sinh của trường Gateway đã báo cáo việc thiếu sĩ số lên hệ thống của nhà trường? Cùng vấn đề nêu trên, trường Gateway lại đưa ra đến 2 lời tường trình khác nhau khiến dư luận hoang mang, phụ huynh bức xúc.
Tới 21h30 ngày 06/08, rất đông người thân nạn nhân đã tập trung tới Bệnh viện E nơi thi thể cháu bé đang được cơ quan chức năng khám nghiệm. Nỗi mất mát quá lớn khiến gia đình bé không thể đứng vững.