Thú vị clip "Tin nhắn mới" của học sinh trường Ams

Gia Đình, Theo Trí Thức Trẻ 01:33 01/11/2012

Không một lời nói, chỉ là những âm thanh “tít tít, trong vòng 5 phút, 6 học sinh trường Amsterdam (Hà Nội) đã mang đến một ý tưởng tuyệt vời: Hãy giữ thói quen giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ.

Với ý tưởng, không nên quá lạm dụng điện thoại di động, bộ phim mang tên Tin nhắn mới” của nhóm học sinh trường Amsterdam đã vượt qua 5 đội, giành giải nhất cuộc thi “Qua ống kính trẻ thơ KWN 2012”.
 
Chỉ 5 phút, không một lời nói nhưng phim đặt ra nhiều trường hợp: Bố mẹ nói chuyện với con bằng tin nhắn. Giáo viên đứng trước lớp và chào học sinh cũng qua tin nhắn điện thoại. Trao đổi giá cả, chuyện trò, thậm chí cầu hôn cũng qua… tin nhắn... Và một ngày, hệ thống viễn thông sụp đổ. Mọi người phát hiện ra, mình trở nên lạnh lùng, vô cảm, không còn kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Thú vị clip "Tin nhắn mới" của học sinh trường Ams 1

Thú vị clip "Tin nhắn mới" của học sinh trường Ams 2

Theo đội trưởng Nguyễn Hồng Liên, kịch bản này được các học sinh thống nhất bàn bạc và quay trong vòng 1 tháng rưỡi. Diễn viên chính trong clip là Phùng Trọng Hoàng, thành viên của nhóm làm phim. Mặc dù lần đầu tiên đứng trước ống kính nhưng Hoàng diễn rất đạt đến mức chỉnh sửa rất ít. Các “diễn viên” khác đều là họ hàng, phụ huynh hoặc bạn bè của bố mẹ.