Những "party" bùng phát
Đây là một trong những chương trình mà teen nhà mình hào hứng nhất. Các tổ lần lượt cử người lên thi văn nghệ, ai hát hay nhất và sôi động nhất sẽ được một phần quà đặc biệt từ thầy cô. Hơn thế nữa teen thích nhất là mục đố vui, cô giáo sẽ chịu trách nhiệm ra câu hỏi và mỗi tổ phải trả lời, ai không trả lời được phải hứa một điều mà trong tuần sau phải thực hiện được điều đó. Đa số các lời hứa mà thầy cô đưa ra đều góp phần cải thiện tình hình lớp một cách đáng kể như học bài tốt hơn, không được phạm quy…
Nhân vật trung tâm là teen nên thầy cô ưu tiên cho teen chọn hình thức tổ thức sinh hoạt. Thầy cô chỉ tổng kết sơ lượt và thông báo một số tin quan trọng trong vài phút, nhắc nhở mọi người nên cố gắng sửa chữa sai sót trong tuần tới. Và teen vui mừng nhất chính là thầy cô đã tâm lý hơn, không còn phải bắt học sinh phải nghe những bài thuyết giảng của mình nữa. Cách thầy cô làm như thế này tuy đơn giản nhưng được sự hưởng hứng của tất cả teen, teen càng ngày càng yêu quý thầy cô chủ nhiệm của mình .

Cám ơn thầy cô nhiều lắm!
Một thầy cô chủ nhiệm tâm lý, gần gũi thân thiện không chỉ còn là ước mơ nữa, nay nó đã trở thành sự thật trong nhiều lớp học rồi. Có lẽ vì nắm bắt được ý nghĩ của teen nên thầy cô đã tâm lý hơn rất nhiều. Chính sự thân thiện của thầy cô đã làm cho nhiều học sinh khi rời xa mái trường vẫn luôn nhớ về lớp, về bạn bè, về người thầy người cô đã dìu dắt teen qua từng chặng đường.
Trong những năm 12 những giờ sinh hoạt lớp vui vẻ tiếng cười thật có ý nghĩa biết bao. Đó chính là nhờ phần lớn công của thầy cô. Thầy cô không chỉ tạo ra không khí vui vẻ mà còn góp phần gắn kết tập thể lớp lại với nhau, cùng nhau đoàn kết để vươn tới mục tiêu của mình.