Những hoạt động trong ngày lễ truyền thống này vẫn là thi văn nghệ, làm báo tường, tập san, cắm hoa, thiết kế thiệp, hội thao, gặp gỡ cựu học sinh… Nhưng bình cũ rượu mới, thế hệ teen năng động và sáng tạo luôn đem đến cho thầy cô những món quà bất ngờ và vô giá.
Xem teen 4 trường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Marie Curie, và Lê Hồng Phong đã để lại những gì ấn tượng trong lòng thầy cô của mình nhé!
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Teen NTMK chúng tớ cũng trổ tài thiết kế thiệp, văn nghệ, cắm hoa, báo tường, nhưng đặc biệt năm nay báo tường của chúng tớ cực chất, xuất phát từ tâm hồn nghệ sĩ của người “đi đò” và của những cái đầu bùng nổ ý tưởng của chúng tớ đấy!
Báo tường “cối xay gió” đoạt giải nhất khối 11:
Có lẽ một trong những vinh hạnh của teen NTMK
chúng tớ là được làm hàng chào danh dự ở cổng trường để cài hoa lên áo
thầy cô giáo đến dự lễ vào sáng ngày 19/11:
Chúng tớ đang lắng nghe lời thầy cô:
THPT Nguyễn Thượng Hiền: Trường chúng tớ cũng có nhiều hoạt động chào mừng ngày 20/11 như hội thao, xé giấy dán tranh, làm tập san... Sau
lễ mừng ngày nhà giáo Việt Nam diễn ra sáng 20/11, từng tốp học sinh cũ
vẫn nườm nượp kéo nhau vào trường tìm gặp thầy cô, hỏi thăm và nghe
thầy cô ân cần khuyên bảo.
Đây không chỉ là dịp để họ tri ân thầy cô, mà
còn để các thế hệ học sinh hội ngộ về ngôi nhà chung để "tái hiện" lại
những kỷ niệm của một thời nhất quỷ nhì ma...
Trong
suốt buổi lễ sáng ngày 20/11 của teen Marie Curie, có lẽ tiết mục gây
“đại náo” sân trường nhất là khi 3 thầy cô lên sân khấu nhận danh hiệu
nhà giáo trẻ tiêu biểu do Thành Đoàn trao tặng. Chúng tớ cổ vũ reo hò vì
rất thích các thầy cô ở một điểm là… cực teen nhé! Điển hình là thầy
Khánh Bảo (bìa trái), giáo viên Toán, cũng là cựu bí thư đoàn trường
Marie Curie, sau khi tốt nghiệp lại về trường tiếp bước thầy cô dạy
chúng tớ.
Tiết mục sử ca của thầy trò trường Marie Curie (nam hát chính là thầy Bảo đó):
Trường
Lê Hồng Phong chúng tớ sôi động với chương trình văn nghệ và cắm hoa.
Sau khi hoàn tất những lẵng hoa chuyên chở “thông điệp yêu thương”,
chúng tớ mang chúng tặng thầy cô của mình. Đặc biệt là cuộc thi viết lời
tri ân thầy cô, tập thể lớp 10A6 rinh giải nhất. Bài viết được đọc
trong buổi lễ ngày 19/11 đã khiến thầy trò trường chúng tớ không khỏi
xúc động… Cũng tại dịp này các anh chị cựu học sinh đã về trường hát
mừng thầy cô chúng tớ nữa. Thi cắm hoa:
Văn nghệ mừng thầy cô: