Hoàng tử Frederik của Luxembourg đã qua đời ở tuổi 22 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh di truyền hiếm gặp. Sự ra đi của anh được thông báo bởi cha anh, Hoàng tử Robert, anh họ của Đại Công tước Henri của Luxembourg, người đã thoái vị vào năm ngoái.
Hoàng tử Frederik qua đời vào ngày 1 tháng 3 tại Paris (Pháp), một tuyên bố xúc động trên trang web chính thức của Quỹ POLG cho biết. Hoàng tử Robert (69 tuổi) và vợ, Công nương Julie, kể chi tiết về việc con trai yêu quý của họ, người sinh ra đã mắc bệnh ty thể POLG, đã qua đời trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Hoàng tử Frederik của Luxembourg
Tuyên bố có đoạn: "Với trái tim vô cùng nặng trĩu, vợ chồng tôi muốn thông báo với các bạn về sự ra đi của con trai chúng tôi, Người sáng lập và Giám đốc Sáng tạo của Quỹ POLG, Frederik. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 28 tháng 2, 'Ngày Bệnh hiếm', con trai yêu quý của chúng tôi đã gọi chúng tôi vào phòng để nói chuyện lần cuối. Frederik đã tìm thấy sức mạnh và lòng can đảm để lần lượt nói lời tạm biệt với mỗi người chúng tôi - anh trai Alexander, em gái Charlotte, tôi, ba người anh em họ Charly, Louis và Donall, em rể Mansour và cuối cùng là dì Charlotte và chú Mark. Nó đã nói hết những điều trong lòng mình với người mẹ phi thường, người đã không rời xa nó suốt 15 năm".
Hoàng tử Robert nói thêm: "Sau khi dành cho mỗi người chúng tôi những lời tạm biệt, ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng, sự hài hước và lòng trắc ẩn vô bờ bến của con đã để lại cho chúng tôi một tiếng cười cuối cùng… để cổ vũ tất cả chúng tôi".
Hoàng tử Frederik sinh ra đã mắc căn bệnh lạ này nhưng mãi đến năm 14 tuổi, khi các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn, anh mới được chẩn đoán. Bệnh POLG lấy năng lượng từ các tế bào trong cơ thể và gây ra suy đa tạng. Sau khi được chẩn đoán, vị hoàng tử trẻ tuổi đã trở thành người ủng hộ những người mắc chứng rối loạn này, thành lập Quỹ POLG để nâng cao nhận thức và thúc đẩy nghiên cứu. Trong những ngày cuối đời của Frederik, cha anh tiết lộ rằng anh gần như đã mất khả năng nói. Nhưng, với hơi thở hấp hối, anh đã có thể hỏi cha mình một câu hỏi cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt.
Hoàng tử Frederik và mẹ
Hoàng tử Robert nói: "Câu hỏi cuối cùng của Frederik dành cho tôi, trước những lời nhận xét khác của con là: 'Bố ơi, bố có tự hào về con không?'. Con hầu như không thể nói được trong vài ngày, vì vậy sự rõ ràng của những từ này thật đáng ngạc nhiên cũng như sức nặng của khoảnh khắc thật sâu sắc. Con cần được đảm bảo rằng mình đã đóng góp tất cả những gì có thể trong cuộc sống ngắn ngủi và tươi đẹp của mình và giờ nó cuối cùng cũng có thể ra đi".
Sức khỏe của Frederik đã giảm sút trong những tuần gần đây sau khi anh phải nhập viện vì viêm phổi và bị nhiễm trùng nặng khác khiến anh không thể cử động. Hoàng tử Robert gọi con trai mình là "Siêu anh hùng" và ca ngợi sự cống hiến của anh trong việc tìm ra phương pháp chữa trị bệnh POLG và khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Gia đình liên tục nói về vị hoàng tử trẻ tuổi: "Frederik là người mạnh mẽ nhất mà chúng tôi biết".
Hoàng tử Frederik và cha
Mặc dù mắc bệnh, anh vẫn có "niềm khao khát sống" đã giúp anh vượt qua những thử thách về thể chất và tinh thần và kết giao với rất nhiều bạn bè. Ngay cả trong những giờ phút cuối cùng, Frederik vẫn đặt báo thức cho một bài học tiếng Ý trên Duolingo, cha anh nhớ lại một cách trìu mến. Khi gia đình thừa nhận rằng "mọi thứ cảm thấy lạnh lẽo và tăm tối hơn khi vắng anh", những lời nhắc nhở cá nhân của Frederik đang đóng vai trò như những hướng dẫn để giúp họ vượt qua nỗi đau buồn. "Hãy ra ngoài khi trời nắng", Frederik đã viết trong trang ghi chú trên điện thoại của mình.
Bên dưới thông báo xúc động về sự ra đi của hoàng tử, gia đình đã chia sẻ một số hình ảnh yêu thích của họ về Frederik. Chúng bao gồm những bức ảnh đen trắng cảm động về anh với anh chị em ruột và chú chó Mushu yêu quý. Những bức ảnh gia đình khác ghi lại những kỷ niệm hạnh phúc và đẹp đẽ trong cuộc đời anh. Frederik thích âm nhạc, phim ảnh, thiên nhiên, hóa thạch và ẩm thực. Anh sinh ra ở Aix-en-Provence, miền nam nước Pháp và trải qua những năm đầu đời ở London. Từ năm hai tuổi, anh chuyển đến Geneva, Thụy Sĩ, nơi anh sau đó theo học tại Trường Quốc tế. Hoàng tử sau đó theo học tại Trường Tiểu học Ecole Eden và Trường St George's ở Clarens bên cạnh Montreux.
Nguồn: Daily Mail