“Hoảng hồn” khi ghé thăm phố lồng đèn Sài Gòn đêm Trung Thu: Đông đúc, nóng bức và hàng loạt hiểm nguy rình rập

Thành Nhân/ Ảnh: Xuân Hạ/ Design: Hà Mĩ, Theo Nhịp Sống Việt 20:12 13/09/2019

“Đu đưa” không phải là hư, tưởng đâu “đi đu đưa” ở phố lồng đèn nổi tiếng là để Trung Thu hết buồn? Hóa ra đời không như là mơ các bạn ạ...

Không chỉ Trung Thu, giới trẻ thời hiện đại dần chẳng mấy mặn mà trước những dịp Lễ, Tết khi ai cũng mải mê chạy theo những guồng quay của riêng mình. Có người còn nói vui rằng, hồi nhỏ ngóng trông ngày được ăn chiếc bánh Trung Thu, xách lồng đèn chạy khắp xóm bao nhiêu thì lớn lên lại càng thấy nó "nhạt" bấy nhiêu. Dần dần, Trung Thu chỉ còn là một phần ký ức đẹp trong tuổi thơ nhiều người.

Ấy vậy mà giữa Sài Gòn bộn bề, hiện đại này vẫn còn tồn tại một địa điểm cứ mỗi năm lại được "sống dậy" một lần, không đâu khác chính là phố lồng đèn Lương Nhữ Học nổi tiếng. Tọa lạc tại góc giao giữa 3 con đường Lương Nhữ Học – Phú Đinh – Nguyễn Án sầm uất ở quận 5, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm hẹn của biết bao gia đình và bạn trẻ Sài thành vào mỗi dịp Rằm tháng 8.

“Hoảng hồn” khi ghé thăm phố lồng đèn Sài Gòn đêm Trung Thu: Đông đúc, nóng bức và hàng loạt hiểm nguy rình rập - Ảnh 1.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nổi tiếng ở quận 5 đích thị là tọa độ được check-in nhiều nhất của giới trẻ Sài thành mỗi dịp Trung Thu.

Nhờ bao bức hình check-in đẹp "ảo diệu" trên mạng xã hội những ngày gần đây, tôi tò mò tìm đến con phố lồng đèn nức tiếng này vào chiều tối ngày Rằm Trung Thu. Và rồi phải vỡ lẽ ra nhiều điều bất ngờ.

Phố đèn lồng… không chỉ để bán lồng đèn?

Mỗi năm cứ đến dịp Trung Thu (thường là từ ngày 1/7 cho đến hết 15/8 âm lịch), những hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở gần con đường Lương Nhữ Học sẽ mở các gian hàng bày bán lồng đèn như một truyền thống. Mỗi ngày, chủ quầy sẽ dọn hàng từ sáng sớm và bán đến tận 11 - 12h khuya. Theo cô Nga (50 tuổi) – một tiểu thương lâu năm tại đây chia sẻ, khoảng 2 tuần gần kề Tết Trung Thu là lúc con phố này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đặc biệt, từ khoảng 18h chiều đến tối, dòng người cứ thế tìm đến tham quan, chụp ảnh khiến con đường nhỏ trở nên tắc nghẽn.

Buổi tối những ngày cận kề Trung Thu, con phố này luôn trong tình trạng tấp nập người ghé thăm và chụp ảnh.

Phố Lương Nhữ Học bày bán hầu như đầy đủ các loại lồng đèn truyền thống lẫn hiện đại: Từ những loại với lớp giấy kính đủ màu sắc gắn liền ký ức tuổi thơ mỗi người, đến các mô hình cao cấp, hiện đại phát ánh sáng điện tử lung linh. Tất cả được treo khắp nơi tạo thành một background sống ảo "độc nhất vô nhị" giữa lòng Sài Gòn mỗi dịp Trung Thu.

Đa dạng các loại lồng đèn từ truyền thống đến hiện đại được bày bán tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học.

Mặc dù được mở ra để bày bán lồng đèn là chủ yếu, thế nhưng từ lâu giới trẻ Sài thành luôn xem đây là chỗ check-in, chụp hình sống ảo hơn là nơi mua sắm. Chỉ cần mua ủng hộ một món hàng nhỏ xinh có giá từ 20.000 đồng trở lên là được chụp ảnh thoải mái, thế nhưng cũng theo cô Nga, tình hình buôn bán vẫn khá ế ẩm khi khách đến mua thì rất hiếm mà chụp hình sống ảo thì nhiều.

Đa phần, khách ghé thăm phố lồng đèn đều vì mục đích chụp hình sống ảo là chính. Cảnh tượng các photographer vác máy ảnh theo để tác nghiệp bên trong con phố như thế này là hết sức bình thường.

Chụp ảnh bên ngoài gian hàng che chắn hết lối vào là một chuyện, nhiều bạn trẻ còn "hồn nhiên" đứng chụp thật lâu hay len lỏi qua những hàng treo lồng đèn chật hẹp vào tận bên trong gian hàng để có được bức hình ưng ý. Bên cạnh đó, nhiều bạn còn đầu tư hẳn những bộ cánh và phụ kiện hợp concept như sườn xám, ô, quạt,… để sống ảo.

Khi được hỏi nếu khó chịu như vậy sao không gắn biển cấm hay thu phí khi khách đứng chụp ảnh quá lâu (như trường hợp phố Hàng Mã ở Hà Nội), cô Nga bộc bạch: "Nếu làm vậy thì chắc mấy năm tới phải dẹp luôn quá vì đa phần người ta tìm đến đây cũng vì chụp hình lưu niệm. Thường thì tiểu thương ở đây chỉ nhắc nhở thôi chứ không làm khó dễ gì ai hết".

Nhiều bạn nữ không quên đầu tư váy áo, phụ kiện để có được album ảnh sống ảo dịp Trung Thu.

Phố lồng đèn hay… "Hỏa Diệm Sơn"?

Câu cửa miệng của mỗi người khi đặt chân đến đây chính là "Nóng quá!". Đoạn đường Phú Đinh với chiều dài chưa đến 100m và những quầy hàng nằm san sát nhau, lối đi lại hẹp. Cộng thêm việc khách tham quan kéo đến quá đông vô tình làm cho không khí con phố đèn lồng nhỏ hẹp trở nên vô cùng bức bối và khó chịu. Đứng sống ảo một lát mà mồ hôi cứ tuôn như mưa, nhiều bạn trẻ tìm cách "tẩu thoát" ngay lập tức.

“Hoảng hồn” khi ghé thăm phố lồng đèn Sài Gòn đêm Trung Thu: Đông đúc, nóng bức và hàng loạt hiểm nguy rình rập - Ảnh 6.

Đông người lại chật chội thế này, vừa đi mồ hôi vừa tuôn rơi là chuyện bình thường đối với nhiều du khách.

Nhiều hiểm nguy rình rập du khách

Vào buổi tối, thời tiết bớt nóng bức, góc phố lại được lên đèn lung linh tạo hiệu ứng chụp ảnh "ảo diệu" hơn. Chính vì lý do đó, đa số mọi người đều tìm đến nơi đây từ khoảng 18h trở đi. Đặc biệt trong những ngày cận kề Trung Thu như hiện tại, con phố này hoàn toàn chật kín dòng người. Bước đi còn khó, huống gì là chụp ảnh hay ngắm nghía?

Không chỉ là điểm tham quan, mua sắm và sống ảo dịp Tết Trung Thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn bày bán rất nhiều món ăn lề đường. Ngoài lồng đèn, người ta còn tổ chức gian hàng trò chơi hội chợ, bán đồ lưu niệm, chụp hình dạo… Người đi bộ lấn người đi xe máy, tạo nên cảnh tượng vô cùng bát nháo.

Không đông vì... quá đông! Bước đi còn khó khăn, huống hồ chi là dừng lại chụp hình sống ảo?!

Lợi dụng tình trạng đông đúc, nhiều kẻ gian đã ra tay "hành nghề" móc túi, cướp giật tư trang, tài sản khi du khách sơ hở. "Mất hàng chục cái điện thoại mỗi ngày là chuyện bình thường. Có khi đang đứng giơ máy chụp hình, tụi nó chạy ngang giật luôn trên tay người ta nữa mà." - một tiểu thương tại đây chia sẻ.

Không chỉ trộm cướp, tình trạng chặt chém du khách cũng diễn ra "thường ngày như cơm bữa". Phí gửi xe ở một số địa điểm tự phát xung quanh phố lồng đèn dao động từ 10.000 – 20.000 đồng, thậm chí là 40.000 đồng/chiếc. Vì vậy, các bạn nên hỏi kỹ giá trước khi quyết định gửi xe đi tham quan.

Vì tình trạng "đông như vỡ chợ", thế nên đến đây tham quan hay chụp hình sống ảo mọi người phải hết sức thận trọng với tư trang cá nhân của mình.

"Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi chơi nhiều?" – một số ý kiến gây tranh cãi về con phố lồng đèn được cư dân mạng truyền tai nhau. Không thể chối bỏ thực tế đáng buồn khi việc số người tìm đến vì sự tò mò, đam mê sống ảo luôn nhiều hơn lượng khách mua, thế nhưng năm nào phố đèn lồng Lương Nhữ Học cũng phải được trang hoàng thật rực rỡ để phục vụ du khách. Không chỉ phát triển một ngành nghề truyền thống lâu đời và đóng góp thêm nguồn thu nhập cho các hộ dân. Hình ảnh con phố lồng đèn tấp nập, nhộn nhịp bao năm qua càng tô điểm thêm cho những ngày Trung Thu vốn đang dần nhạt nhòa giữa lòng Sài Gòn!