Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng?

Thu Trang, Theo Helino 14:32 24/12/2019

Ngạn (Mắt Biếc) và Tom (500 Days of Summer) có rất nhiều điểm tương đồng.

Trong trái tim mỗi chàng trai si tình luôn có một người con gái mà họ không bao giờ quên. Nếu trong Mắt Biếc, Ngạn hoài thương nhớ Hà Lan đến tận năm 35 tuổi thì trong 500 Days of Summer (500 Ngày Yêu) - bộ phim tình cảm lãng mạn đình đám năm 2009, chàng nam chính Tom cũng mãi ôm ấp bóng hình Summer.

1. Ám ảnh về "cô gái định mệnh"

Ngay từ khi gặp gỡ Hà Lan, Ngạn đã có một xúc cảm đặc biệt. Cô bé xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt có đôi mắt rất đẹp. Ngạn "nhắm" Hà Lan từ rất sớm và còn xin nội cưới Hà Lan làm vợ. Khi lớn lên, trong mắt Ngạn không có bất cứ ai ngoài Hà Lan, bất kể Hồng cũng xinh xắn, đáng yêu và không ít lần ngỏ lời với Ngạn. Dù cho Hà Lan yêu người khác, có trót lỡ lầm có một đứa con, Ngạn chưa bao giờ hết yêu cô gái ấy.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 1.

Summer là một người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời Tom. Anh để ý đến Summer ngay từ khi cô bước chân vào nơi làm việc. Tom dành hàng giờ để nghĩ về Summer, như cách Ngạn nghĩ về Hà Lan. Nhưng ngay cả đã hẹn hò với Summer, cô trong mắt anh vẫn là một người bí ẩn, không thể chạm tới. Khi Summer nói lời chia tay, Tom thậm chí rơi vào trầm cảm trong nhiều tháng liền.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 2.

2. Những chàng trai luôn bỏ lỡ cơ hội

Khác với tiểu thuyết, trong phim Mắt Biếc, Hà Lan rõ ràng đã có những giây phút rung động vì Ngạn. Cô đã chờ Ngạn hôn mình trong rừng sim, cô đợi Ngạn khen mình xinh đẹp trong bộ váy và chiếc cặp tóc mới. Nhưng phản ứng duy nhất mà Ngạn có là ngại ngùng, ấp úng và bỏ đi.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 3.

Dù từng nói không muốn tiến quá xa, trong thâm tâm, Summer luôn muốn Tom có thể mạnh dạn hơn trong mối quan hệ của họ. Nhưng những gì cô thấy ở Tom chỉ là một chàng trai ngây ngô, chưa chín chắn. Cả Hà Lan và Summer đều đã chịu đựng sự tan vỡ, mất mát và họ mong có cảm giác an toàn. Tiếc rằng Ngạn và Tom không phải là người mà họ mong chờ.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 4.

3. Thất bại bởi "kẻ đến sau"

Trong Mắt Biếc, Hà Lan nhanh chóng bị Dũng - chàng trai phố thị hào hoa, giàu có hạ gục. Thời gian Dũng ở bên Hà Lan chắc chắn không bằng một góc so với mười mấy năm gắn bó của Ngạn và Hà Lan. Nhưng nhìn mà xem, Dũng hơn Ngạn ở mọi mặt, lại chủ động theo đuổi Hà Lan. Nhiều cô gái sẽ xiêu lòng vì Dũng, không chỉ Hà Lan.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 5.

Ở 500 Days of Summer, Summer kết hôn với một người cô mới chỉ quen trong vài tháng. Chồng cô là người đã tiếp cận Summer ở quán cà phê, hỏi về cuốn sách cô đang đọc. Summer đã chọn người này vì cô cảm thấy chắc chắn về anh, điều mà cô không có với Tom. Rõ ràng, thời gian gắn bó dài hay ngắn không phải điều quan trọng nhất trong tình yêu, mà phải là đúng người, đúng thời điểm.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 6.

4. Tom đã có Autumn, Ngạn có ai?

Ở cuối phim, Tom và Ngạn cùng có một "khoảnh khắc thức tỉnh". Đó là khi họ quyết định phải gạt đi mối tình không có kết quả. Tom đã có công việc mới, cuộc sống mới. Điều đặc biệt là khi chạm mặt với Autumn - cô gái rõ ràng có hứng thú với anh ở công ty mới, anh đã chủ động mời cô đi uống cà phê. Anh cho Autumn và cả chính mình một cơ hội.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 7.

Ngạn có Hồng - người con gái đã chờ Ngạn đến năm 35 tuổi. Nhưng tiếc rằng anh đã từ chối và để cô ra đi. Đến cuối Mắt Biếc, Ngạn có vẻ như vẫn không thể tìm được người con gái nào khác, ngoài Hà Lan. "Không ai bắt chú phải yêu một người duy nhất. Chú hiểu điều đó và chấp nhận nó như một vết thương của số phận." - lời Ngạn nói với Trà Long trong thư đã thể hiện quyết định của Ngạn. Anh buông bỏ, nhưng không thể quên.

Hoá ra 500 Days of Summer và Mắt Biếc đều có những kẻ si tình giống nhau, cái kết lúc nào cũng đau lòng? - Ảnh 8.

Không ai bắt chú phải yêu một người duy nhất. Chú hiểu điều đó và chấp nhận nó như một vết thương của số phận.

Thăm dò ý kiến

Bạn có thấy hai bộ phim này giống nhau không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày