Những ngày đầu đông, hoa dã quỳ nở rộ tại nhiều khu vực của Cao Bằng, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên các sườn núi và những con đường liên bản. Hạ Lang, Quảng Uyên và làng rèn Phúc Sen là những điểm có hoa nở đẹp nhất trong thời điểm này.
Giữa cái lạnh se sắt của mùa Đông, một “thảm vàng” hoa dã quỳ bất ngờ xuất hiện ngay trung tâm Hà Nội. Vẻ đẹp rực rỡ, hoang dại mang hơi thở cao nguyên này đang trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ trong những ngày qua.
Tính đến gần 11h sáng ngày 16/11, có hơn 13.000 du khách đã đổ xô tới Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) săn mây, ngắm hoa dã quỳ nở khiến giao thông tại đây có thời điểm ùn tắc nghiêm trọng ngày cuối tuần.
Trong ngày cuối tuần, Vườn quốc gia Ba Vì trở thành điểm đến thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh check in, trải nghiệm những cung đường lên núi. Khiến cung đường tại đây ùn tắc kéo dài, du khách chôn chân hàng giờ trên đường.
Hằng năm, cứ vào cuối thu khi hoa dã quỳ vào độ bung nở, khoe sắc vàng đầy sức sống, thuần khiết khắp các triền núi trong Vườn quốc gia Ba Vì, nhiều bạn trẻ lại rủ nhau tới đây chụp ảnh với mong muốn lưu lại khoảnh khắc mà chỉ xuất hiện vào dịp này