Hồ Quang Hiếu: Tôi dán tờ rơi lên cột điện, ra bến xe giới thiệu album của mình

An Nguyên, Theo VTC 18:14 26/03/2024

"Tôi tự đi dán tờ rơi lên cột điện, ra bến xe tặng đĩa cho những tài xế để họ mở nhạc của tôi trên xe" - Hồ Quang Hiếu kể về khó khăn thời mới đi hát.

Là khách mời của chương trình Chuyện đời chuyện nghề số 57, Hồ Quang Hiếu tiết lộ anh từng rất chật vật khi mới bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Nam ca sĩ từ quê lên TP.HCM với 900 nghìn đồng trong túi: “Tôi cảm thấy chua cay nhất là ở thời điểm mới lên TP.HCM ca hát. Lúc đó, tôi có bạn bè trên thành phố nhưng họ cũng không giúp gì được mình nhiều. Tôi chỉ cầm theo 900 nghìn đồng, phải đi làm phục vụ quán, làm mọi nghề để nuôi đam mê với ca hát.

Tôi nhận show từ hát đám cưới, hát sinh nhật nhưng vẫn không đủ sống. Tôi có nhẫn, dây chuyền nhưng sau đó phải bán dần để trang trải cuộc sống. Đó là thời kỳ tôi cảm thấy rất cực vì không có mối quan hệ, thiếu thốn đủ thứ”.

Hồ Quang Hiếu: Tôi dán tờ rơi lên cột điện, ra bến xe giới thiệu album của mình - Ảnh 1.

Hồ Quang Hiếu lên TP.HCM để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ chỉ với 900 nghìn đồng trong túi.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ, sau 2 năm bươn chải bằng đủ nghề, anh tự thấy bản thân cần nghiêm túc hơn với ước mơ làm ca sĩ nên quyết định xin đi hát: “Khoảng 2, 3 năm sống lăn lộn như vậy, tôi tự dưng nghĩ: Mình cũng đi học trường nhạc mà tại sao giờ lại đi làm thế này. Nếu đi làm như vậy, tôi có thật sự thích hay không. Thế là tôi quyết định xin đi hát”.

Nam ca sĩ thừa nhận khó khăn lớn nhất của anh thời điểm mới đi hát là không biết cách tiếp cận khán giả: “Thời gian đầu tôi đi thi chục cuộc thì rớt cả chục, tôi nản lắm. Tôi bèn chuyển qua làm CD nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận với khán giả.

Tôi bèn lên Facebook kết bạn tùm lum gắn thẻ người ta trong bài thông báo. Tôi gắn thẻ nhiều quá tới mức có người bực người ta chửi: Thằng này khùng hay sao mà cứ gắn thẻ làm “rác” trang của người ta.

Không biết quảng cáo cho CD như thế nào, tôi tự mình chạy xe đi dán tờ rơi lên cột điện, cũng có lần tôi bị công an bắt nữa. Tôi còn phải nhờ các tiệm đĩa cho ký gửi CD ở đó, thậm chí là đi ra bến xe tặng đĩa cho những xe Bắc – Nam để họ mở đĩa của mình trên xe.

Thời điểm đó có kênh ITV, để bài hát của mình được trụ lại lâu trên kênh, tôi tự ngồi nhắn tin yêu cầu phát lại đến mức hết cả tiền, phải ăn mỳ tôm trừ bữa.

Khi đó tôi không có quản lý, không có công ty nên phải tự mình mày mò mọi cách để tự tiếp thị bản thân”.

Hồ Quang Hiếu: Tôi dán tờ rơi lên cột điện, ra bến xe giới thiệu album của mình - Ảnh 2.

Hồ Quang Hiếu rất vất vả để tự PR cho bản thân.

Sau này khi sự nghiệp bắt đầu phát triển, Hồ Quang Hiếu cũng muốn hợp tác với quản lý. Tuy nhiên anh tự nhận mình không phù hợp để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn: “ Có lẽ tôi lười và “ngang” quá nên không hợp làm việc trong công ty hay có quản lý.

Cũng có lúc tôi thử vào công ty rồi, nhưng tôi thấy mình cũng lớn tuổi rồi. Có lần thì vừa vào được mấy ngày, công ty yêu cầu sáng phải dậy sớm tập thể dục và giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi nên tôi cảm thấy không phù hợp.

Lúc đó tôi không nghĩ xa, chứ nếu không tôi sẽ cố gắng đi học thanh nhạc, đi tập thể hình cho đẹp hơn”.

Trải qua nhiều khó khăn, bản thân cũng không nhận được sự hỗ trợ từ các ê-kíp chuyên nghiệp nhưng đến nay Hồ Quang Hiếu đã xây dựng được con đường riêng của mình.

Hiện tại, anh không chỉ thành công trên lĩnh vực ca hát mà còn hỗ trợ bà xã trẻ trong công việc kinh doanh. Có thể nói, nam ca sĩ đang viên mãn cả trong sự nghiệp và cuộc sống riêng.