Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn video con gái Lisa đi lên cầu thang, tay cầm sách và trò chuyện với mẹ bằng tiếng Anh. Khi Hồ Ngọc Hà hỏi: "Nói tiếng Việt được không?", cô bé trả lời "I can't" rồi tiếp tục trò chuyện bằng ngoại ngữ.
Clip ngắn nhưng nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận. Điều khiến nhiều người ấn tượng là cách Lisa phát âm tiếng Anh lưu loát, ngữ điệu tự nhiên như người bản xứ. Tuy nhiên, bên cạnh lời khen, cũng xuất hiện không ít bình luận mang tính giễu cợt, nghi ngờ và "cà khịa" đầy tiêu cực.
Một trong những bình luận gây tranh cãi nhất là: "Ủa, rồi con người nước ngoài hả?". Phản ứng trước câu nói này, cộng đồng mạng ngay lập tức lên tiếng bênh vực Hồ Ngọc Hà và con gái. Nhiều người bình luận: "Ba người nước ngoài đó, tìm hiểu kỹ rồi bình luận bà ơi"; Bé nhà mình người việt mà nói tiếng Anh được cỡ này thì mình cũng mãn nguyện ấy cậu! Ngôn ngữ giao tiếp phổ biến thì thông thạo rất tốt nha"; "Tầm dưới 6-7 tuổi mà giao tiếp tốt ngoại ngữ trước tiên ba/mẹ phải giao tiếp giỏi để tương tác với bé"...
Gia đình điểm 10 của Hồ Ngọc
Thực tế, Lisa và Leon, cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ từ nhỏ, trong đó có tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, Hồ Ngọc Hà luôn nhấn mạnh việc ưu tiên tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt trong quá trình nuôi dạy con. Cô chia sẻ, với con trai đầu lòng, bé Subeo, vì cho học tiếng Anh từ sớm nên khi chuyển sang học tiếng Việt, cậu bé gặp nhiều khó khăn, phải tham gia các lớp phụ đạo để cải thiện kỹ năng đọc và viết. Đây là một trải nghiệm mà Hà luôn ghi nhớ, và từ đó, cô thay đổi cách tiếp cận với các con sinh sau.
Nói về trường hợp của Subeo, cậu bé sinh ra trong một gia đình hoàn toàn người Việt, nhưng học ở môi trường quốc tế từ nhỏ. Kết quả là tiếng Anh trở thành ngôn ngữ sử dụng thành thạo hơn cả tiếng mẹ đẻ. Subeo từng gặp khó khăn khi viết tiếng Việt, khiến gia đình phải can thiệp bằng cách đăng ký học phụ đạo thêm. Dù vậy, hiện tại cậu bé đã có sự cân bằng hơn trong việc sử dụng hai ngôn ngữ.
Đến cặp song sinh Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà quyết định thay đổi chiến lược. Cô tập trung dạy con nói và hiểu tiếng Việt từ nhỏ, đồng thời cho tiếp xúc với tiếng Anh và tiếng Thụy Điển ở mức độ phù hợp, giúp trẻ phát triển song ngữ một cách tự nhiên. "Tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.
Điều đặc biệt là Kim Lý, ông xã Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện rõ tinh thần cầu thị và trách nhiệm ngôn ngữ khi chia sẻ quá trình học tiếng Việt. Anh thừa nhận, thời điểm mới đến Việt Nam, mình không biết một từ tiếng Việt. Nhưng vì muốn giao tiếp với gia đình vợ và nhất là vì lời con gái Lisa nhắn nhủ: "Ba ơi, ba nói tiếng Việt đi", nên anh quyết tâm theo học tiếng Việt nghiêm túc với cô giáo riêng, mỗi ngày 1,5 tiếng, tuần 5 buổi. Hành trình học ngôn ngữ của Kim Lý không chỉ cho thấy sự tôn trọng văn hóa bản địa mà còn là một minh chứng sinh động cho sự gắn kết gia đình thông qua ngôn ngữ.
Vụ việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại đặt ra một câu hỏi lớn cho xã hội hiện đại: Tại sao một đứa trẻ Việt nói tiếng Anh lưu loát lại bị nghi ngờ, thậm chí mỉa mai? Phải chăng chúng ta vẫn mang định kiến rằng giỏi tiếng nước ngoài là "mất gốc", là "làm màu"? Trong khi đó, ở nhiều quốc gia phát triển, việc trẻ nhỏ thành thạo từ hai ngôn ngữ trở lên là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí được khuyến khích mạnh mẽ.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, bằng sự đầu tư và trải nghiệm thực tế, đang chứng minh rằng có thể nuôi dạy con giỏi tiếng Anh, biết tiếng Thụy Điển nhưng vẫn giữ gìn và phát triển tốt tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ. Quan trọng không phải là trẻ học ngôn ngữ nào trước, mà là cách gia đình hướng dẫn, đồng hành và giữ được giá trị văn hóa bản thân trong quá trình nuôi dạy con cái.