HLV Hà Nội FC hết lòng bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau trận thua muối mặt trước Nam Định

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 19:53 24/05/2019

Hà Nội FC đã để thua 0-2 trước Nam Định ở vòng 11 V.League 2019 diễn ra chiều 24/5. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp thủ môn Bùi Tiến Dũng được bắt chính, chỉ khác lần này anh không thể nở nụ cười tươi.

Hà Nội FC thất thủ 0-2 tại SVĐ Thiên Trường của Nam Định. Tất cả đều đến từ những tình huống phản công sắc bén của đội chủ nhà. Những pha dứt điểm cũng đạt độ khó cao và khiến Tiến Dũng hoàn toàn bất lực.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ khó khăn với thủ môn sinh năm 1997: "Bóng đá là như thế, có những thời điểm phải vượt qua khó khăn như thế này. Nếu muốn có vị trí, Dũng phải vượt qua, đứng lên và hiểu rằng bóng đá có trận thắng trận thua".

HLV Hà Nội FC hết lòng bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau trận thua muối mặt trước Nam Định - Ảnh 1.

Trận thứ 2 liên tiếp, Bùi Tiến Dũng bị thủng lưới 2 bàn tại V.League 2019 trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: Hiếu Lương.

Ở bàn thua thứ 2, Vũ Thế Vương có pha lốp bóng đẹp mắt khiến Tiến Dũng hoàn toàn bó tay. HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định pha bóng này không có lỗi của thủ môn Hà Nội FC: "Nam Định chơi phản công hay ở trận này. Bùi Tiến Dũng không có lỗi ở bàn thua thứ 2. Bàn thua này đến từ sai lầm của hàng phòng ngự khi không dâng cao áp sát cầu thủ đối phương, tạo khoảng trống làm nên bàn thắng đẹp mắt".

Đây là trận thứ hai liên tiếp Bùi Tiến Dũng phải nhận 2 bàn thua. Ở vòng trước, Bùi Tiến Dũng cũng bắt chính trong trận thắng 3-2 trước Đà Nẵng ở SVĐ Hàng Đẫy.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thêm sắp tới ông đối mặt tiếp với nỗi lo khi các cầu thủ trụ cột không có thời gian nghỉ ngơi mà phải căng sức làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Sau đó, khi trở về CLB, các cầu thủ tiếp tục phải thi đấu ở đấu trường AFC Cup và V.League.

"Tôi cũng muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi nhưng nhiệm vụ quốc gia không thể chối từ. Mật độ thi đấu sắp tới của các cầu thủ vẫn rất dày và ảnh hưởng nhiều tới họ", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

HLV Hà Nội FC hết lòng bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau trận thua muối mặt trước Nam Định - Ảnh 2.

Hà Nội FC bất lực hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự của Nam Định. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong khi đó, tân HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng của Nam Định hài lòng với chiến thắng, ông hồ hởi chia sẻ: "Chúng tôi đá sân nhà và có CĐV hùng hậu cổ vũ. Đối thủ là Hà Nội FC, có chuyên môn cao nên tôi nói với các cầu thủ là cứ chơi một trận cống hiến, thắng thua không quan trọng".

Cũng ở trận này, nhiều người chứng kiến cảnh HLV Nguyễn Văn Sỹ tích cực chỉ đạo ngoài đường biên thay vì tân HLV Nguyễn Văn Dũng. Nói về điều này, ông Dũng trả lời thật lòng: "Chuyện này thật ra chỉ có một chút thay đổi thôi vì tôi muốn san sẻ gánh nặng với Văn Sỹ, còn công việc trong đội gần như không có thay đổi đáng kể".

Với kết quả này, Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 11 trận. Hà Nội FC vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2. Nếu CLB TPHCM giành chiến thắng ở vòng này, họ có thể nới rộng khoảng cách với Hà Nội FC lên thành 5 điểm.

Highlights CLB Hà Nội thua muối mặt trong chuyến làm khách trước Nam Định