HLV Guardiola và Ibrahimovic khẩu chiến gay gắt vì Haaland

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 14:25 05/11/2022

Tiền đạo Ibrahimovic khen ngợi Haaland nhưng không quên châm chọc người thầy cũ Guardiola. Vị HLV Man City cũng "không vừa" khi lên tiếng đáp trả sâu cay.

HLV Guardiola và Ibrahimovic khẩu chiến gay gắt vì Haaland - Ảnh 1.

Trong bài phỏng vấn gần đây, tiền đạo Ibrahimovic đã dành lời khen ngợi cho ngôi sao trẻ Haaland . Chân sút người Na Uy đã có 17 bàn thắng sau 11 trận ở Ngoại hạng Anh và cũng có 4 pha lập công ở vòng bảng Champions League mùa giải năm nay. Nhưng Ibrahimovic lại lo lắng HLV Guardiola có cái 'Tôi' quá lớn và sẽ cản trở sự phát triển của Haaland.

"Tôi có thích Haaland không? Vâng, rất thích. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ rất thông minh và chỉ làm điều mình giỏi nhất. Cậu ấy không đi tìm bóng mà chỉ chờ đợi ở khung thành để dứt điểm. Cậu ấy chính là phiên bản mới của Inzaghi, Trezeguet và Trezeguet.

Liệu Guardiola có thể làm cho Haaland phát triển hơn nữa không? Điều đó phụ thuộc vào cái tôi của Guardiola, không biết ông ấy có muốn ai đó vĩ đại hơn mình không. Ông ấy không để tôi phát triển, không chỉ tôi mà còn là những người khác", Ibrahimovic cho biết.

Trước lời chỉ trích của cậu học trò cũ, HLV Guardiola bật cười và đáp trả một cách mỉa mai.

"Ibrahimovic nói đúng rồi đấy. Ở Man City, cái Tôi của tôi vượt lên trên tất cả mọi người. Tôi không thích Haaland lập hat-trick vì như thế tôi sẽ kém nổi bật. Tôi rất ghen tị với Haaland, ý cậu là vậy phải không Zlatan?

Chắc là tôi đã năn nỉ Haaland đừng ghi bàn nữa để các báo phải nói về tôi. Ibrahimovic hiểu tôi quá nhỉ, có lẽ đủ để viết thêm một cuốn sách nữa", Guardiola đáp trả.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắc đến cuốn tự truyện gây tranh cãi của Ibrahimovic. Trong cuốn sách này, tiền đạo người Thụy Điển đã dùng những lời lẽ không mấy hay ho và gọi Guardiola là kẻ thù. Cả hai có thời gian làm việc cùng nhau ở Barcelona nhưng bất ngờ đường ai nấy đi thời gian ngắn sau đó. Ibrahimovic cho rằng cá tính mạnh mẽ của mình là điều mà HLV Guardiola không thích.