HLV Bình Dương cảm ơn thời tiết vì đã hoá giải "vua tốc độ" Văn Toàn

THÀNH LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:39 16/08/2019

HLV Nguyễn Thanh Sơn đã bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng 3-0 của CLB Bình Dương trước HAGL ở vòng 21 V.League 2019 diễn ra chiều 16/8. Ngoài ra, ông cũng thầm cảm ơn thời tiết đã hạn chế sự nguy hiểm của Nguyễn Văn Toàn bên phía đối phương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: "Cầu thủ nguy hiểm nhất của HAGL là Văn Toàn. Dù trời mưa nhưng cậu ta vẫn có những pha thoát xuống gây nguy hiểm. Cặp trung vệ của tôi cao to, kèm người tốt nhưng vẫn có tình huống để Toàn thoát được. Nếu trời tạnh ráo thì không biết cậu ấy còn nguy hiểm đến thế nào".

HLV Bình Dương cảm ơn thời tiết vì đã hoá giải vua tốc độ Văn Toàn - Ảnh 1.

Văn Toàn gặp nhiều khó khăn khi sân trơn và sũng nước, điểm mạnh về tốc độ của tiền đạo này vì thế bị ảnh hưởng. Ảnh: Thành Lương.

Thời tiết ở Bình Dương chiều 16/8 mưa to và khiến SVĐ Gò Đậu sũng nước, cầu thủ hai đội gặp nhiều khó khăn và có ít các pha phối hợp bóng sệt như ý muốn. HLV Nguyễn Thanh Sơn vì thế phải thay đổi chiến thuật, chơi bóng dài nhiều hơn và nhắc các cầu thủ xác định tận dụng các quả đá phạt cố định. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh.

Nhắc đến tiền đạo sinh năm 1997, người lập cú đúp hạ gục Văn Trường, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: "Tiến Linh đang đạt độ chín. Với tôi, ai thi đấu tốt thì được tạo cơ hội. Các em trẻ chắt chiu, chờ đợi thời cơ. Ngoài Tiến Linh, Trọng Huy cũng là vị trí chơi tốt".

Về phía HAGL, HLV Lee Tae-hoon tung vào sân đội hình chính không có Xuân Trường, ông lý giải: "Việc Xuân Trường ngồi dự bị là yêu cầu chiến thuật. Tôi đoán chắc CLB Bình Dương sẽ chơi tấn công mạnh ở hiệp 1. Nếu các học trò của tôi vượt qua được hiệp đấu này thì hiệp 2, Xuân Trường có cơ hội vào sân để điều tiết nhưng tiếc rằng đã để thua sớm từ đầu hiệp 2 nên mọi thứ cần thay đổi".

HLV Bình Dương cảm ơn thời tiết vì đã hoá giải vua tốc độ Văn Toàn - Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Linh lập cú đúp nhấn chìm HAGL ở SVĐ Gò Đâu. Ảnh: Thành Lương.

Với trận thua này, HAGL vẫn đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League, giành được 23 điểm, bằng với Sài Gòn FC, Hải Phòng nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tình cảnh không tốt với đội bóng phố Núi nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn lạc quan: "Tôi tin tưởng vào năng lực của các cầu thủ nội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi tin vào khả năng trụ hạng. Cầu thủ HAGL là những người có năng lực. Tôi muốn gửi lời trân trọng và tha thiết nhất tới các cầu thủ, mong họ siết chặt tay, đoàn kết để vượt qua khó khăn.

HAGL không may mắn khi tiền đạo chủ lực ở giai đoạn 1 là Chevaughn Walsh gặp chấn thương. Thời gian rất hạn chế để chúng tôi thay thế tiền đạo mới. Tiếc rằng, tiền đạo ngoại này (Felipe Martins) cũng chấn thương. Thi đấu ở V.League, chất lượng cầu thủ ngoại vẫn đóng vai trò quan trọng".

HLV Bình Dương cảm ơn thời tiết vì đã hoá giải vua tốc độ Văn Toàn - Ảnh 3.

BXH V.League 2019 tính đến ngày 16/8.