Trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã có màn diễu binh ấn tượng với đội hình gồm 62 chú ngựa dũng mãnh.
Trải qua nhiều ngày tập luyện gian khổ dưới cái nắng gay gắt của miền Nam, các chiến sĩ và những "chiến mã" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày đại lễ trọng đại 30/4. Ngay sau đó, đội Kỵ binh cùng các chú ngựa đã thực hiện hành trình dài từ TP.HCM trở về trở về "đại bản doanh" của Đoàn CSCĐ kỵ binh tại TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên).
Trên mạng xã hội, một chiến sĩ trong đội Kỵ binh đã chia sẻ hình ảnh đầy cảm xúc về những chú ngựa thân quen cùng dòng thông báo ấm lòng: “Đã về đến nhà an toàn rồi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.
Kèm theo bài viết là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi những chú ngựa thả mình tung tăng chạy nhảy giữa cánh đồng rộng lớn tại trại huấn luyện. Sau quãng thời gian dài huấn luyện và phục vụ trong lễ diễu binh, giờ đây các chú ngựa đã có những giây phút thư giãn, vui đùa thoải mái giữa không gian thiên nhiên.
Khác với vẻ dũng mãnh, nghiêm túc trong suốt hành trình làm nhiệm vụ tại đại lễ 30/4 vừa qua, hình ảnh những chú ngựa tung vó giữa đồng xanh sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhiều dân mạng chia sẻ, "Nhìn mấy em chạy nhảy tung tăng dễ thương ghê, về sân nhà nên bung lụa", "Rồi rồi, khối nghỉ hè xuất hiện rồi đây",...
Được biết, sắp tới, đội kỵ binh và các chú ngựa sẽ tiếp tục nhiệm vụ luyện tập, diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).