Trước đó, hôm 22-3, Catholic News Agency dẫn lời Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis sẽ rời bệnh viện Gemelli trong ngày 23-3. Các quan chức bệnh viện cho biết ông sẽ tiếp tục dưỡng bệnh tại căn hộ của mình ở Casa Santa Marta trong ít nhất 2 tháng và sẽ cần liệu pháp oxy liên tục trong thời gian này. Như vậy, Giáo hoàng Francis vẫn phải thực hiện điều trị trong một thời gian dài nữa tại nhà.
Ngay trước khi dự kiến xuất viện, Giáo hoàng Francis đã nói về thời gian dài nằm viện trong bài phát biểu tại Angelus ngày 23-3. Đây là khoảnh khắc đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng sau nhiều tuần.
Ảnh: Vatican News
Giáo hoàng Francis vẫy tay trước đám đông bên ngoài bệnh viện Gemelli trưa 23-3. Ảnh: Catholic News Agency
Vẫy tay và giơ tay lên trước khi ban phước cho đám đông tụ tập bên ngoài bệnh viện Gemelli ở Rome, Giáo hoàng Francis cảm ơn tín đồ đã mang hoa đến sự kiện này. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Giáo hoàng Francis lại trở về phòng bệnh.
Song song đó, Giáo hoàng Francis cũng chuẩn bị một thông điệp bằng văn bản do Tòa thánh Vatican công bố khi xuất hiện thoáng qua vào trưa 23-3.
Ảnh: Vatican Media
"Trong thời gian dài nằm viện, tôi đã có cơ hội trải nghiệm sự kiên nhẫn của Chúa, điều mà tôi thấy được phản ánh trong sự chăm sóc không mệt mỏi của các bác sĩ và nhân viên y tế, cũng như trong sự quan tâm và hy vọng của các gia đình bệnh nhân khác. Sự kiên nhẫn đó thực sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là để đối mặt với những tình huống khó khăn và đau đớn nhất" - Giáo hoàng Francis chia sẻ.
Đám đông tụ tập bên ngoài bệnh viện Gemelli ở Rome trưa 23-3. Ảnh: Vatican News
Về tình hình ở Dải Gaza, Giáo hoàng Francis kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nối lại đối thoại, giải thoát tất cả con tin và đạt được lệnh ngừng bắn dứt khoát. Ông nhấn mạnh tình hình nhân đạo ở Dải Gaza đang cực kỳ nghiêm trọng, đòi hỏi sự cam kết khẩn cấp của các bên tham chiến và cộng đồng quốc tế.
Ở một khía cạnh tích cực hơn, Giáo hoàng Francis hài lòng với tiến trình ngoại giao ở khu vực Caucasus. "Tôi rất vui mừng khi Armenia và Azerbaijan đã nhất trí về văn bản cuối cùng của hiệp định hòa bình. Tôi hy vọng nó sẽ được ký kết càng sớm càng tốt và do đó, có thể đóng góp vào việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài ở Nam Caucasus" - Giáo hoàng Francis nói.
Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, được đưa vào bệnh viện Gemelli từ ngày 14-2. Ban đầu, ông được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Sau đó, các bác sĩ cho biết Giáo hoàng Francis mắc bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn rồi phát triển thành viêm phổi ở cả hai lá phổi.