Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn

QUỲNH PHƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:19 22/11/2017

Bánh gạo cay tokbokki, hotdog phô mai, mì gói Hàn Quốc, pizza ốc quế... đang là những món quà vặt nước ngoài xuất hiện ở quanh các cổng trường cấp 2, cấp 3 Hà Nội bây giờ.

Ngày xưa, ở quanh cổng trường học nào cũng có những xe đồ ăn bán nem chua rán, thịt xiên nướng, xoài dầm, cóc dầm... mà cứ đến giờ tan học là học sinh ùa ra chen chúc nhau mua. Nhớ lắm ngày đó, khi một cái nem chua rán còn có giá 2k hay túi xoài dầm mua chỉ 5k mà đã được đầy cả túi để mang vào trường ăn. Nó luôn là một kỷ niệm nhỏ bé, thân thương nhưng rất chân thực mà chỉ những cô cậu học sinh của thế hệ cuối 8x, đầu 9x mới từng trải qua.

Đến nay, với thế hệ 10x thì những món quà vặt đó vẫn còn tồn tại ở quanh các cổng trường học. Tuy nhiên, đã có một cơn lốc mới tràn về cổng trường bây giờ là những món ăn nước ngoài phổ biến ở khắp các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Pháp, Hồng Kông... và đang được giới học sinh thời nay đón nhận rất tích cực.

Vẫn biết là những món quà vặt ngày xưa dù bình dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức đi vào lòng học sinh qua bao thế hệ. Thế nhưng, với xã hội thay đổi như hiện nay thì việc đón nhận những món quà vặt mới từ các nước khác cũng không phải là quá tệ nhỉ? Vậy nên, hãy cùng điểm qua những món ăn nước ngoài ở cổng trường Hà Nội ngay bây giờ để xem các món ăn vặt giờ đã phong phú đến mức nào bạn nhé!

1. Takoyaki Nhật "béo mập" ở trường cấp 2 Trưng Vương và cấp 3 Trần Phú

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 2.

@_nymmm

Đối diện cổng trường Trưng Vương cấp 2 ở mặt phố Hàng Bài là quán ăn vặt nhỏ đầu ngõ có món bánh bạch tuộc chiên takoyaki của xứ sở mặt trời mọc. Quán này nhỏ xinh và có biển xanh bên ngoài bạn nhé.

Với mức giá chỉ từ 5k/viên, takoyaki ở quán này có 3 loại nhân là xúc xích, bạch tuộc và phô mai. Theo đánh giá của nhiều người thì viên nhân bạch tuộc là ngon nhất đó. Còn hai loại phô mai và xúc xích thì ăn không hợp vị cho lắm.

Được cái là quán này có phần bột và sốt chuẩn, viên bạch tuộc bên trong giòn ngon, ăn rất đã miệng.

Nếu có dịp đi qua trường cấp 2 Trưng Vương hay cấp 3 Trần Phú thì bạn nhất định đừng quên ghé vào hàng này để thưởng thức takoyaki nhé.

Takoyaki Minkan

Địa chỉ: Ngõ 31 Hàng Bài (đối diện cổng trường Trưng Vương)

Thời gian mở cửa: 15:00 - 21:00

Giá cả: 20k - 28k

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về takoyaki ở trường Trưng Vương và Trần Phú?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

2. Hotdog phô mai Hàn Quốc "to đùng ngã ngửa" ở trường cấp 3 Việt Đức

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 6.

@nofoodphobia

Nếu Trưng Vương - Trần Phú có takoyaki thì đi qua Việt Đức lại là sự xuất hiện của những chiếc hotdog Hàn Quốc vừa đổ bộ về Hà Nội mới đây.

Bạn sẽ rất bất ngờ với hotdog ở đây vì nó quá to và bự luôn ý. Chiếc xúc xích được cuộn tròn trong một lớp bột có mùi chua chua và chiên ngập dầu nên nở to "vô đối" luôn.

Thế nhưng, điểm độc đáo là bạn sẽ được lựa chọn đến tận 4 loại sốt rưới lên hotdog là tương cà, ớt cay, ớt ngọt, mù tạt Hàn Quốc. Đó là lý do vì sao chiếc hotdog ở đây ăn rất đậm đà, vừa miệng.

Tuy nhiên, ngoài điểm cộng là phô mai ngon thì chiếc hotdog này ăn rất nhanh ngấy. Nếu không ăn nhanh thì phô mai nguội sẽ đông lại và lớp bột cũng chẳng còn dính vào xúc xích nên cây hotdog này trở nên bình thường như bao loại hotdog khác.

Bro Hotdog

Địa chỉ: 42E Lý Thường Kiệt

Thời gian mở cửa: 10:30 - 22:30

Giá cả: 20k - 30k

Thăm dò ý kiến

Chiếc hotdog ở trường Việt Đức có làm bạn ưng ý không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

3. Bánh crepe "take away" ở trường cấp 3 Kim Liên

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 10.

@lanlala_

Kim Liên thì vốn được biết đến là ngôi trường cấp 3 có đa dạng các loại đồ ăn Hàn Quốc như kimbap, mì tương đen, cơm trộn, kim chi... mà lại vừa ngon, vừa rẻ nữa chứ.

Thế nhưng, Kim Liên giờ đây ngoài ẩm thực Hàn Quốc thì đã du nhập thêm cả món ăn của nước Pháp thơ mộng nữa đó. Điển hình chính là chiếc bánh crepe nổi tiếng của Pháp với hình thù gói gọn trong lớp vỏ giấy và mang đi được mọi nơi chứ không phải bày ra đĩa và dùng dao dĩa thưởng thức.

Theo đánh giá của vài người thì bánh crepe ở đây to, nóng hổi và có nhiều vị cả mặn lẫn ngọt chứ không thua kém một nhà hàng nào đâu. Vỏ bánh không mềm ỉu mà tương đối giòn, nhân đầy tràn trề, ăn vừa đủ chứ không bị quá ngấy chút nào. Cắn một miếng thật to là lớp nhân bánh chảy ra trong miệng sẽ khiến bạn vô cùng thích thú.

Nguồn: Instagram

Crepe Box

Địa chỉ: 112B - D3 Trung Tự (Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ - Đối Diện Số 9C)

Thời gian mở cửa: 6:30 - 18:30

Giá cả: 15k - 30k

Thăm dò ý kiến

Cảm nhận của bạn ra sao về chiếc bánh crepe ở trường Kim Liên?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

4. "Cặp đôi đồ sộ" pizza ốc quế và bít tết cốc ở trường cấp 2 Lê Ngọc Hân

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 14.

@gdbaby1881988

Cũng là một biến tấu độc đáo cho chiếc bánh phổ biến ở nước Ý. Pizza của trường Lê Ngọc Hân lại có thiết kế độc đáo, nhỏ gọn cầm tay như một chiếc kem ốc quế để bạn có thể vừa đi vừa thưởng thức mà không sợ bẩn tay.

Lớp vỏ bánh dày, phần nhân đầy đặn bên trong nên chỉ ăn một cái cũng có thể no bụng đến chiều luôn.

Tuy nhiên, vẫn có một vài đánh giá chê pizza ốc quế ở đây làm chưa ổn định, có hôm bánh thơm ngon nóng hổi nhưng có hôm bánh ỉu nguội, ăn nhạt nhẽo và phô mai không quyện vào nên thiếu mất độ ngậy.

Ngoài pizza ốc quế thì quán này còn bán cả bít tết cốc độc đáo và rất tiện lợi nữa các bạn nhé.

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 15.

@lecoeurl

Cốc bít tết đầy đặn này cũng ở gần trường cấp 2 Lê Ngọc Hân và thuộc hệ thống của chiếc pizza ốc quế ở trên.

Vẫn theo tiêu chí "vừa đi vừa ăn" nên chiếc cốc bít tết nhỏ xinh, đáng yêu này cũng có thể mang đi mọi nơi được đó.

Đừng nghĩ là cốc bít tết thì sẽ nhỏ vì nó chứa đủ dinh dưỡng từ thịt bò bít tết, khoai tây chiên và có thêm cà chua cùng bông cải xanh ăn kèm.

Mức giá học sinh nên không hề quá đắt, ăn một cốc thì cũng đủ no đến giờ cơm tối luôn đấy.

Nếu có dịp đi qua thì bạn cũng nên ghé thử hàng này ở gần trường Lê Ngọc Hân để thưởng thức đủ cả hai món là pizza ốc quế và bít tết cốc nhé.

Nguồn: Instagram

Beef Steak Cup

Địa chỉ: 45 Lò Đúc

Thời gian mở cửa: 9:00 - 22:00

Giá cả: 29k - 35k (pizza ốc quế); 35k - 49k (bít tết cốc)

Thăm dò ý kiến

"Cặp đôi đồ sộ" của trường Lê Ngọc Hân có làm bạn hài lòng không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

5. Mì gói Hàn Quốc "ngầy ngậy phô mai" ở trường cấp 3 Hai Bà Trưng

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 19.

@lynk.mew

Không phải mì tôm chanh Omni hay mì lẩu Thái tôm Modern, thời bây giờ phải ăn mì gói Hàn Quốc mới là hiện đại và bắt kịp xu hướng.

Khác với những cổng trường học chỉ bán mì tôm thông thường thì ở ngay gần cổng trường cấp 3 Hai Bà Trưng lại có một tiệm khô gà mới nổi bán mì gói Hàn Quốc với hương vị cay cay chua chua, độc đáo bất ngờ.

Món mì ở tiệm này là sự kết hợp giữa mì gói Hàn Quốc cùng gia vị mì, phô mai, khô gà quán tự làm nên rất sạch sẽ đảm bảo vệ sinh. Bếp chế biến ở ngay giữa quán nên khách hàng có thể vừa ngồi đợi mì, vừa xem bạn nhân viên làm mì được luôn nhé.

Tuy nhiên, nghe cái tên mì gói Hàn Quốc gà khô phô mai rất thập cẩm đầy đủ nhưng hương vị thì chưa quá đặc sắc. Nhiều người cũng nhận xét bát mì này ăn vị cứ ngang ngang, chỉ được cái thơm mùi gia vị mì nên nước mì thơm và dậy mùi thấy rõ. Bù lại thì so với mặt bằng chung, bát mì này không quá đắt, giá vừa tầm vì có cả khô gà và phô mai bên trong.

Miss Homemade

Địa chỉ: 71A Hồng Mai

Thời gian mở cửa: 8:00 - 22:30

Giá cả: 22k/bát

Thăm dò ý kiến

Bát mì gói Hàn Quốc này, bạn đánh giá thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

6. Bánh trứng gà non Hồng Kông "vừa thổi vừa ăn" ở trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 23.

@jellyannaaa

Hàng bánh trứng gà non ở đối diện trường Ngô Sĩ Liên là một trong những nơi đầu tiên bán ở Hà Nội.

Theo cảm nhận của nhiều người thì hàng này so với những hàng bánh trứng gà non Hồng Kông khác mọc lên vẫn giữ vị trí là nơi ngon nhất. Bánh ở đây thơm ngọt vừa phải, dầy mình chứ không mỏng dính như nhiều nơi. Có 3 vị nổi trội là truyền thống, trà xanh và socola, nhưng vị truyền thống vẫn nhận được sự yêu thích nhiều nhất.

Tuy nhiên, món này phải ăn ngay lúc nóng vì nếu để nguội thì bánh xẹp dần sẽ ỉu đi nên ăn chẳng còn vị gì nữa mà chỉ thấy mùi bột bánh rất rõ.

Điểm trừ là bánh làm hơi lâu nên nhiều người đứng đợi để lấy bánh cũng mất từ 10 - 15 phút mới thưởng thức được.

Nguồn: Instagram

Mr. Xoay

Địa chỉ: 28 Hàm Long

Thời gian mở cửa: 8:00 - 21:30

Giá cả: 15k - 25k

Thăm dò ý kiến

Món bánh trứng gà non của trường Ngô Sĩ Liên có làm bạn hài lòng không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

7. Bánh gạo tokbokki "cay xé lưỡi" ở trường cấp 2 Yên Hoà và cấp 3 Cầu Giấy

Hết rồi cái thời chỉ có nem chua rán, cổng trường học bây giờ toàn các món ăn vặt nước ngoài hấp dẫn - Ảnh 27.

Mặc dù không ở gần trung tâm nhưng hàng bánh gạo cay nổi tiếng khu Cầu Giấy này vẫn được đông đảo học sinh trường cấp 2 Yên Hoà và cấp 3 Cầu Giấy ghé vào thưởng thức mỗi khi tan học. Dù là ở trong ngõ nhưng học sinh trường này giới thiệu cho học sinh trường khác nên quán rất đông khách.

Mặc dù quán tương đối nhỏ nhưng không hề khó tìm, nhân viên lại thân thiện và nhiệt tình. Điểm nhận dạng quán là chảo bánh gạo cay tokbokki hấp dẫn được bày ra.

Bánh gạo ở đây luộc vừa phải, không bị dai hay nát quá nhưng hơi ít hành tây và chả cá. Ngoài ra, quán còn sáng tạo một món nữa từ bánh gạo là "tok lắc phô mai", ăn rất lạ miệng.

Một cốc bánh gạo cay ở đây có giá 15k nhưng ăn cảm thấy no luôn chứ không hề ít tí nào bạn nhé.

Bánh gạo cay Xuân Thuỷ

Địa chỉ: 22H1, ngõ 130 Xuân Thuỷ

Thời gian mở cửa: 9:00 - 19:00

Giá cả: 15k - 20k

Thăm dò ý kiến

Vậy còn cốc bánh gạo cay tokbokki ở khu Cầu Giấy thì sao?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Từng ấy món ăn nước ngoài ở quanh các cổng trường học Hà Nội, vậy bạn đã sẵn sàng để đi thưởng thức cho bằng hết những món nước ngoài vừa ngon mà giá lại học sinh này chưa?

Bản đồ ăn là một mảnh đất rất mới, nơi dành cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về các địa điểm ăn uống, các món ăn ngon, từ chuyện ăn gì, ở đâu, cho tới cách ăn như thế nào...

Hãy chia sẻ ngay các địa điểm ăn uống hay ho mà bạn biết về địa chỉ quanxa@kenh14.vn ngay nhé!