Hé lộ tình tiết ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu: Vợ đã khóa cửa nhưng vẫn mở được

Tùng Ninh , Theo Thanh Niên Việt 17:43 03/10/2024
Chia sẻ

"Tôi vội chạy xuống hỏi sao lại làm thế thì anh ấy bảo không biết, cho anh đi cấp cứu" - vợ ca sĩ Tô Thanh Phương chia sẻ.

Mới đây, thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu gây xôn xao dư luận. Khi biết tin, nghệ sĩ Phương Dung lập tức liên lạc với vợ Tô Thanh Phương qua Facetime và được bà chia sẻ: "Chồng tôi khỏe rồi, không bị gì hết. Anh ấy chỉ bị tụ máu bầm thôi chứ không gãy chân, gãy tay, gãy cổ gì.

Hé lộ tình tiết ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu: Vợ đã khóa cửa nhưng vẫn mở được- Ảnh 1.

Vợ ca sĩ Tô Thanh Phương trao đổi với Phương Dung

Nhưng chồng tôi không phải vì giận dữ chuyện gì mà nhảy lầu, anh ấy bị ảo giác. Bác sĩ nói chồng tôi uống thuốc điều trị Parkinson nhiều quá nên não bộ bị ảnh hưởng.

Trước đây, chồng tôi từng bị ảo giác vài lần, đi lang thang bên ngoài rồi ngồi một chỗ nói này nói nọ. Hiện tại, chồng tôi đang nằm viện điều trị chứ không ở nhà".

Khi Phương Dung nghi ngờ việc nhiều đồng nghiệp tới thăm trong thời gian gần đây khiến Tô Thanh Phương mặc cảm, buồn bực, vợ nam ca sĩ phủ nhận: "Không có chuyện đó, nhiều đồng nghiệp tới thăm khiến chồng tôi vui lắm, vui thấy rõ luôn. Anh ấy còn bảo tôi rằng: Bây giờ có mấy anh chị em nghệ sĩ tới giúp, anh vui quá, anh sống rồi.

Lúc chị Phương Dung đưa 200 đô của một khán giả cho chồng tôi, anh ấy mừng lắm, còn bảo đợt này sống rồi".

Phương Dung nghe vậy liền nói: "Tôi rất sợ vấn đề nhạy cảm này, sợ nhiều người đến thăm quá khiến anh Tô Thanh Phương trầm cảm, tâm lý bất ổn. Tôi muốn giúp đỡ anh Tô Thanh Phương vì vợ anh ấy gọi điện nói gia đình đang bế tắc.

Đồng nghiệp với nhau thì phải giúp đỡ nhau nhưng nghe tin anh Tô Thanh Phương tự tử, tôi hết hồn. Hôm nọ, tôi đến anh ấy còn đi không được, thì làm sao có thể nhảy lầu tự tử được".

Hé lộ tình tiết ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu: Vợ đã khóa cửa nhưng vẫn mở được- Ảnh 2.

Vợ Tô Thanh Phương nói: "Tôi cũng không hiểu sao anh ấy có thể leo qua lan can hành lang được vì phải khỏe mới leo được, còn chồng tôi yếu lắm rồi, đi còn không nổi.

Tới khi mọi người thấy thì anh ấy đã ở dưới đất. Tôi chạy tới thì anh ấy còn bảo tôi chở đi cấp cứu. Tức là ngã xuống đất rồi anh ấy mới giật mình biết mình bị hụt chân, chứ không phải nhảy lầu tự tử.

Hôm đó, tôi cho anh ấy ăn xong, nhỏ thuốc rồi đi giặt đồ, có khóa cửa lại và để chìa khóa lên tủ. Tôi vừa vào giặt quần áo xong chạy ra đã thấy cửa mở và hàng xóm nói anh ấy nằm dưới đất rồi.

Tôi vội chạy xuống hỏi sao lại làm thế thì anh ấy bảo không biết, cho anh đi cấp cứu. Vào bệnh viện, tôi vẫn hỏi vì sao thì anh ấy bảo không biết gì cả, tự nhiên leo qua lan can rồi hụt chân. Công an tới trích xuất camera thì thấy anh ấy đi nhanh lắm.

Không có chuyện chồng tôi bế tắc vì gặp lại đồng nghiệp, bế tắc là lúc trước còn giờ vui rồi vì được giúp đỡ".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày