Tiết lộ mới về cuộc sống trong tù của Ronaldinho: Chẳng thấy thiếu thứ gì nhưng vẫn "buồn và tức giận"

AB, Theo Báo dân sinh 12:06 19/03/2020

Dù được tạo điều kiện tốt nhất có thể trong tù, tuy nhiên, cựu danh thủ Ronaldinho chỉ mong tới ngày được tự do.

Mới đây, một ngôi sao bóng đá bãi biển có tên Fernando Lugo đã tới thăm Ronaldinho trong quãng thời gian cựu danh thủ người Brazil đang bị giam giữ tại nhà tù Agrupacion Especializada (Paraguay).

Sau buổi gặp gỡ kéo dài khoảng 3 tiếng với Ronaldinho, Lugo đã có những cập nhật mới nhất về chủ nhân của 2 Quả bóng vàng.

"Anh ấy trông có vẻ buồn nhưng vẫn luôn mỉm cười. Tôi nghĩ anh ấy đang tức giận. Anh ấy nói với tôi rằng, 'tại sao họ lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi sẽ không bao giờ quay lại Paraguay nữa", Lugo tiết lộ trên tờ Extra.

Tiết lộ mới về cuộc sống trong tù của Ronaldinho: Chẳng thấy thiếu thứ gì nhưng vẫn buồn và tức giận - Ảnh 1.

Ronaldinho bị bắt giữ sau khi dùng hộ chiếu giả.

Ronaldinho cùng anh trai bị cảnh sát Paraguay bắt vào hôm 4/3 sau khi sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào quốc gia này. Nhưng dù sao vẫn may cho Ronaldinho bởi anh được tạo điều kiện hết mực trong quãng thời gian phải ngồi tù. Ông Euclides Acevedo, Bộ trưởng Nội vụ Paraguay, mô tả nơi Ronaldinho đang ở "sang như một khách sạn". Lugo cũng đồng tình với nhận định này.

"Anh ấy không cần thứ gì cả và rất được chú ý trong tù. Anh ấy được ăn món 'asado' (món nướng với nguyên liệu chính thường là thịt và cá) mỗi ngày và cảm thấy thích thú với nó. Dường như anh ấy cũng không sống khép kín và thường xuyên nói chuyện với những người bên ngoài".

Tiết lộ mới về cuộc sống trong tù của Ronaldinho: Chẳng thấy thiếu thứ gì nhưng vẫn buồn và tức giận - Ảnh 2.

Sau những nỗ lực xin tại ngoại bất thành, Ronaldinho buộc phải làm quen với cuộc sống trong nhà tù tại Paraguay. Hồi tuần trước, nhà vô địch World Cup 2002 đã tham gia một trận bóng futsal trong tù và ghi 5 bàn, kiến tạo 6 bàn giúp đội nhà giành thắng lợi với tỷ số 11-2.

Theo thông tin mới được ESPN tiết lộ, Ronaldinho còn học thêm nghề mộc để giết thời gian. Chơi chân thì hay và giờ có lẽ anh chàng đang định luyện cả độ khéo cho đôi bàn tay nữa đây.

Ronaldinho thoải mái chơi bóng trong tù