Hé lộ công ty tổ chức "Marathon tử thần": 22 nhân viên, tổ chức tắc trách, không phương án cứu hộ

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 22:47 24/05/2021

Năm đầu tiên tổ chức giải ultra trail ở Hoàng Hà Thạch Lâm, công ty tổ chức sự kiện đã trúng thầu với số tiền 1,5 triệu NDT (gần 6 tỷ VND), song lại có quy mô cực nhỏ.

Theo thông tin vừa có được báo giới Trung Quốc, đơn vị tổ chức giải ultra trail gây nên thảm họa lớn nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc với 21 vận động viên tử vong, 8 người bị thương nặng là Gansu Shengjing Sports, được thành lập tháng 9 năm 2016 với vốn điều lệ 5 triệu NDT. Công ty này cũng là đơn vị tổ chức duy nhất của cả bốn lần giải đấu này được diễn ra.

Ở năm đầu tiên tổ chức, Gansu Shengjing Sports đã bỏ thầu 1,5 triệu NDT để trở thành đơn vị tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Gansu Shengjing Sports chỉ có 22 nhân viên, hoạt động với quy mô rất nhỏ trong ngành truyền thông và tổ chức sự kiện.

Hiện tại, Ban tổ chức sự kiện này đang bị điều tra bởi sự tắc trách trong điều hành tổ chức, trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của 21 vận động viên tham gia. Cụ thể là ở chặng đường khó khăn nhất từ điểm tập kết CP2 đến CP4, hoàn toàn không có bất kỳ sự trợ giúp nào của đội ngũ hậu cần. Thậm chí không có bất cứ điểm tiếp tế hay lều bạt, trạm thông tin nào được bố trí tại đây để trợ giúp cho các vận động viên trong trường hợp "có biến".

Hé lộ công ty tổ chức Marathon tử thần: 22 nhân viên, tổ chức tắc trách, không phương án cứu hộ - Ảnh 1.

Giải đấu này cũng hoàn toàn không có sự chuẩn bị phương án cứu hộ, cũng như tính toán phương án di chuyển đến những khu vực khó khăn, cụ thể là khu vực các vận động viên gặp nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, dù chính quyền địa phương huy động lực lượng cứ hộ cứu nạn cực đông, lên đến hơn 1.000 người, song thực tế đa số những trường hợp được phát hiện và cứu hộ kịp thời lại đều đến từ những nông dân và người chăn cừu sinh sống tại đây. Đã có 6 vận động viên thoát chết khi được một người chăn cừu tìm thấy và đưa họ về trú trong ngôi nhà của mình trước khi đội cứu hộ đến.

Hé lộ công ty tổ chức Marathon tử thần: 22 nhân viên, tổ chức tắc trách, không phương án cứu hộ - Ảnh 2.
Hé lộ công ty tổ chức Marathon tử thần: 22 nhân viên, tổ chức tắc trách, không phương án cứu hộ - Ảnh 3.
Hé lộ công ty tổ chức Marathon tử thần: 22 nhân viên, tổ chức tắc trách, không phương án cứu hộ - Ảnh 4.

Người chăn cừu và ngôi nhà đã cứu mạng 6 vận động viên Trung Quốc.

Thêm vào đó, sự chủ quan cao độ của đội ngũ tổ chức còn thể hiện ở việc thay vì vận động các vận động viên trang bị đầy đủ trước khi xuất phát, thì tổ chức thu áo khoác của họ để đem lên CP6 - cách điểm xuất phát 62km, dự tính khi đến được đây thì trời sẽ bắt đầu tối, và các vận động viên mới cần đến trang thiết bị của mình. Có trường hợp một vận động viên sống sót sau gần 3 giờ hôn mê ở km 33, nguyên nhân chính là mặc áo giữ nhiệt sát người thay vì phong phanh như những người khác.

Theo lời kể của Li Tao - một vận động viên thoát chết, anh đã lập tức gọi cứu hộ khi nhận thấy tình hình bất ổn, song điện thoại lại không có sóng. Khi ra được đến nơi có sóng trong tình trạng kiệt sức, anh gọi cứu hộ nhưng không ai trả lời. Khi điện thoại cạn kiệt pin, anh may mắn được một người dân giải cứu.

Hé lộ công ty tổ chức Marathon tử thần: 22 nhân viên, tổ chức tắc trách, không phương án cứu hộ - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, trên đường quay trở lại, rất nhiều vận động viên thoát chết đã nói rằng nhìn thấy rất nhiều người nằm lại trên đường, đồng thời đường không hề có biển báo, nên rất dễ đi lạc.

Chiều ngày 24/5, công ty bảo hiểm cho sự kiện này cũng đã công bố số tiền bồi thường cho 21 vận động viên thiệt mạng là hơn 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ VND), bên cạnh đó là khoảng 2,3 triệu NDT bồi thường cho những vận động viên bị thương.