Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc!

M416, Theo Helino 09:01 29/10/2019

Bình thường cũng yêu thương nhau lắm mà chẳng hiểu sao cứ nhờ bạn chụp ảnh là lại muốn nghỉ chơi với bạn luôn cho rồi!

Có một sự thật là tình bạn vun đắp thì rất khó, rất mệt, chứ nếu như muốn phá hủy thì nhanh lắm luôn. Các bạn có khi chẳng cần cãi nhau, chẳng cần đứa này tranh bồ đứa kia hay đứa này nói xấu đứa đâu. Thề luôn đó, có một cách đơn giản hơn nhiều.

Một ngày đẹp trời, bạn thử nhờ đứa bạn thân yêu quý nhất trần đời của mình chụp ảnh cho mà xem. Haha, xem xong ảnh bạn lại chẳng muốn nghỉ chơi với nó luôn ấy chứ. Thậm chí, bạn còn muốn hét lên rốt cuộc nó phải ghét bạn tới mức nào mới có thể chụp ra được những bức hình... hết hồn tới thế!

Ảnh ọt gì đâu mà trông cứ như kẻ thù truyền kiếp chụp cho nhau vậy...

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 1.

Ảnh: Linh Khánh


Cũng tóc bay theo gió đấy, nhưng không giống trong phim lãng mạn mà hóa ra cảnh trong phim hài cơ

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 3.

Ảnh: Yến Trinh


Yêu cầu duy nhất của bạn chỉ là chụp một tấm ảnh trong đó bạn là nhân vật chính, nhưng nhìn đi, nó cũng có làm được đâu

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 5.

Ảnh: Hồng Ngọc


Nhìn ảnh xong mà thực sự muốn cầm dép "choảng" nhau luôn với nó! Ghét nhau cũng phải một vừa hai phải thôi chứ

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 7.

Ảnh: Phạm Ngọc Mỹ


Tươi thì có tươi nhưng ánh sáng thiếu trầm trọng, bồ nhỉ?

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 9.

Ảnh: Kiều Nhi


Lúc cười tươi như hoa, lúc buồn buồn deep deep thì nó không chụp, cứ nhằm lúc mồm miệng mình há không ra há, ngậm không ra ngậm mà chụp

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 11.

Ảnh: Tú Uyên


Một trong những câu nói thiếu đáng tin nhất từ đứa bạn: "Yên tâm đi! Ảnh đẹp lắm rồi!"

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 13.

Ảnh: Thanh Đặng


Có lẽ các nhà làm phim kinh dị nên cân nhắc mời đứa bạn thân của bạn đi làm nhiếp ảnh chụp poster phim

Ảnh: Ry Lê


Một nạn nhân khác của việc lấy nét nhầm đối tượng

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 17.

Ảnh: Hân Hân


Ok, mình fine, rất fine. Chúng mình nghỉ chơi từ bây giờ luôn đúng không?

Hãy cân nhắc kỹ khi nhờ bạn thân, người yêu ảnh vì cái kết rất có thể sẽ là: Bạn rất tốt, nhưng tôi... rất tiếc! - Ảnh 19.

Ảnh: Trường Nhu