Chụp ảnh sống ảo nói khó thì cũng không khó lắm nhưng bảo dễ thì mơ đi nhé, cũng cần đầu tư tâm sức lắm chứ chẳng đùa. Bạn cần một gương mặt xinh xắn, bạn cần một chút duyên với ống kính, bạn cần bí quyết tạo dáng sao cho thật chuẩn, và cũng có đôi khi, tất cả những gì bạn cần chỉ là một người chụp "có tâm". Người ấy sẽ sẵn sàng lăn lê bò toài đủ kiểu, miễn là ảnh bạn lên lung linh. Người ấy thậm chí còn mày mò, vắt óc sáng tạo ra vô số phong cách chụp choẹt dành riêng cho bạn. Đấy, cuộc chiến sống ảo hơn thua nhau âu cũng nằm ở yếu tố này thôi!
Bạn tốt nghĩa là bạn cứ việc ngồi im và chờ đếm like sau khi ảnh lên còn vất vả cứ để tôi
Phía sau một cô gái đang thả dáng nhất định là một cô gái khác đang quằn quại ở một góc xa xa để chụp ảnh cho bạn
Khi bạn là sinh viên nghèo và không có tiền đi chụp ảnh thẻ, đừng lo, còn nhiều cách giải quyết nhanh chóng hơn thế
Chụp ảnh theo phong cách "nắm tay anh đi khắp thế gian" thì lãng mạn thật đấy nhưng hậu trường thì hơi củ chuối một chút
Sống ảo thực sự là một nghệ thuật mà trong đó cả người chụp ảnh lẫn mẫu ảnh đều là nghệ sĩ
Bạn bè có tâm sẽ quây lấy bạn, xúm vào chụp ảnh cho bạn như thể bạn là một super star thực thụ
Hậu trường đằng sau một bức ảnh lung linh luôn có sự hi sinh thầm lặng của một ai đó
Một người chụp có tâm sẽ bất chấp việc xung quanh mình là không gian thế nào, chỉ tập trung vào đối tượng mình cần chụp mà thôi
Mặc váy mà phải bò ra cả đường cũng chẳng sao, miễn bạn mình có ảnh đẹp là mình vui rồi
Tác nghiệp giữa cả đống người thế này thực sự không dễ dàng chút nào, cô gái ơi, bạn vất vả rồi!