Harry và nhà vua thoái vị tai tiếng: Chọn tình yêu mà từ bỏ hoàng gia rồi đi 2 con đường khác biệt, ai mới tự "đào hố chôn mình"?

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:11 24/01/2022

Đều lựa chọn người phụ nữ từng kết hôn, Hoàng tử Harry và nhà vua thoái vị của nước Anh lại lựa chọn con đường hoàn toàn khác nhau.

Vào năm 2020, Hoàng tử Harry đã gây chấn động dư luận khi tuyên bố rời khỏi vị trí là thành viên cao cấp của hoàng gia để cùng vợ con sang Mỹ bắt đầu cuộc sống tự chủ tài chính. Vào thời điểm đó, người ta đã ví Harry với cựu vương Edward VIII bởi họ đều lựa chọn tình yêu để rời hoàng gia.

Tuy nhiên, trên thực tế, hai con đường mà họ đi là hoàn toàn khác nhau. Vậy ai mới thực sự là người đưa ra lựa chọn đúng đắn còn ai là người tự đào hố chôn mình?

Bảo vệ người con gái tôi yêu!

Hoàng tử Harry và ông Edward từng là những thành viên hoàng gia được mọi người yêu mến. Theo The History Press, Edward là một người đàn ông hào hoa và lịch thiệp, giỏi môn quần vợt và chơi golf. Hoàng tử Harry cũng từng là thành viên hoàng gia được mọi người yêu thích bởi tính cách hài hước, sôi nổi và thân thiện.

Tuy nhiên, cuộc đời họ bắt đầu sóng gió kể từ khi cả hai lựa chọn tình yêu khác biệt với chuẩn mực hoàng gia. Edward và Hoàng tử Harry đều chìm đắm bên những người phụ nữ Mỹ đã từng ly hôn. Edward gặp Wallis Simpson, người đã có 2 đời chồng tại một bữa tiệc vào năm 1931. Trong khi đó Harry lần đầu gặp Meghan, cựu diễn viên Mỹ đã ly hôn chồng qua sự giới thiệu của bạn bè vào tháng 7/2016.

Edward và Hoàng tử Harry từng được dân chúng yêu quý

Vào năm 1936, ông Edward lên ngôi vương sau khi vua cha George V qua đời. Khi đó, ông Edward phải gánh chịu áp lực nghẹt thở bởi không ai chấp nhận một người phụ nữ từng trải qua 2 "lần đò" trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chính vì lẽ đó, vua Edward VIII bị buộc phải đứng trước 2 sự lựa chọn, 1 là ngai vàng, 2 là tình yêu. Và chẳng ai có thể ngờ rằng một vị vua từng có quá khứ trăng hoa lại quyết định từ bỏ tất cả để được kết hôn với người mình yêu.

Giải thích cho chọn lựa của mình, vua Edward VIII từng nói: "Tôi không thể mang trọng trách và thực hiện công việc của một vị vua nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ của người phụ nữ tôi yêu".

Harry và nhà vua thoái vị tai tiếng: Chọn tình yêu mà từ bỏ hoàng gia rồi đi 2 con đường khác biệt, ai mới tự đào hố chôn mình? - Ảnh 2.

Cuối cùng, Edward thoái vị và nhường ngôi cho em trai mình, Hoàng tử Albert vào năm 1936. Với thời gian trị vì 326 ngày, Edward VIII trở thành vị đế vương có thời gian tại vị ngắn nhất trong chiều dài lịch sử hoàng gia Anh. Sau khi thoái vị, ông Edward được phong làm Công tước xứ Windsor, trong khi bà Wallis Simpson từ chối mọi tước hiệu, chỉ muốn đơn giản được gọi bằng "quý bà". Tháng 6/1937, ông kết hôn với bà Wallis Simpson trong một hôn lễ giản dị chỉ vỏn vẹn 20 khách mời tham dự tại lâu đài Candé, thuộc thành phố Tours, nước Pháp.

Harry và nhà vua thoái vị tai tiếng: Chọn tình yêu mà từ bỏ hoàng gia rồi đi 2 con đường khác biệt, ai mới tự đào hố chôn mình? - Ảnh 3.

Hai người đàn ông hoàng gia đều chọn phụ nữ Mỹ đã từng kết hôn

Trong khi đó, trước khi kết hôn với Meghan Markle, Hoàng tử Harry cũng được cho là vấp phải sự can ngăn của cha và anh trai. Theo các nhà viết tiểu sử hoàng gia, Hoàng tử William đã khuyên em trai Harry nên suy nghĩ kỹ, đừng vội vàng kết hôn vì Meghan thực sự không phải là lựa chọn phù hợp với hoàng gia. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Harry vẫn quyết lấy cựu diễn viên người Mỹ.

Hôn lễ rình rang được diễn ra với biết bao hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho hoàng gia khi có sự xuất hiện của nàng dâu mới. Tuy nhiên chưa đầy 2 năm sau, nhà Sussex tuyên bố rời hoàng gia. Harry chấp nhận bị tước bỏ các quân hàm, vị trí trong quân đội và quyền bảo trợ để sang Mỹ cùng với Meghan và con trai Archie.

Vào thời điểm đó, có nhiều lý do được mổ xẻ để giải thích vì sao nhà Sussex rời đi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Meghan từng tiết lộ rằng cô đã tìm đến cái chết khi sống ở hoàng gia. Vì muốn bảo vệ vợ tránh lặp lại bi kịch của cố Công nương Diana, Harry sẵn sàng quay lưng với gia đình, từ bỏ những thành tựu mà anh dày công cố gắng để sang Mỹ xây dựng cuộc sống mới.

Harry và nhà vua thoái vị tai tiếng: Chọn tình yêu mà từ bỏ hoàng gia rồi đi 2 con đường khác biệt, ai mới tự đào hố chôn mình? - Ảnh 4.

Nhà Sussex trong sự kiện hoàng gia chính thức cuối cùng

Hai con đường khác biệt

Sau khi kết hôn, vợ chồng Công tước Edward rời xa xứ sở sương mù, lựa chọn cuộc sống tránh bão dư luận ở Pháp và Mỹ. Truyền thông Anh cho hay, vợ chồng ông Edward đã phải chịu đựng "hình phạt" hà khắc từ hoàng gia đó là họ không thể trở về quê hương nếu như không có sự cho phép của nhà vua, mặc dù vậy Công tước xứ Windsor vẫn nhận được trợ cấp của chính phủ.

Phải 6 năm sau ông mới được một mình trở về hoàng gia để dự tang lễ người thân năm 1952 và ông về Anh một lần nữa khi để tang mẹ mình vào năm 1953. Tuy nhiên, ông không được tham dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh vào tháng 6/1953. Ông Edward phải đợi 12 năm sau mới được mời tham dự một buổi lễ hoàng gia khác.

Edward và vợ Wallis Simpson cũng không được mời tham dự buổi lễ công khai chính thức với gia đình hoàng gia cho đến tận năm 1967. Có thể nói rằng, cặp đôi đã bị "trừng phạt" rất nhiều về sự lựa chọn gây tranh cãi. Vào năm 1951, ông Edward phát hành cuốn hồi ký của riêng mình, nó không nhận được sự ủng hộ từ hoàng gia và dân chúng Anh.

Vợ chồng ông Edward xa rời ánh đèn sân khấu, lựa chọn cuộc sống ít nổi tiếng hơn

Hồi ký của Edward kể về cuộc đời ông từ thời thơ ấu, đi học ở trường hải quân cho đến những cảm nhận của ông trong thời kỳ trị vì ngắn ngủi. Ông cũng kể lại việc mình thoái vị và kết hôn với người mình yêu. Tuy nhiên, Công tước xứ Windsor không đi sâu vào việc chì chiết hay lên án gia đình hoàng gia. Cặp đôi sống lặng lẽ và ít nổi tiếng hơn trong những năm cuối đời.

Cuối cùng vào năm 1972, ông Edward qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Sau đó 14 năm, bà Wallis cũng rời dương thế, thi hài của bà được đưa về Anh an nghỉ bên cạnh chồng. Dù không được hoàng gia công nhận nhưng thiên tình sử đẹp đẽ của cựu vương Edward với bà Wallis vẫn được người đời nhớ đến.

Trong khi đó, vợ chồng Harry và Meghan lại lựa chọn cuộc sống khác biệt, ồn ào náo nhiệt với loạt vụ lùm xùm. Khác với vợ chồng ông Edward, nhà Sussex vẫn được hoàng gia rộng cửa chào đón nếu họ có ý định quay về. Tuy nhiên thay vì hàn gắn những rạn nứt, vợ chồng Harry lại lựa chọn khóe sâu thêm mâu thuẫn và xích mích.

Harry và nhà vua thoái vị tai tiếng: Chọn tình yêu mà từ bỏ hoàng gia rồi đi 2 con đường khác biệt, ai mới tự đào hố chôn mình? - Ảnh 6.

Cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex năm 2021

Vào tháng 3/2021, nhà Sussex thực hiện một cuộc phỏng vấn bom tấn làm rung chuyển hoàng gia với những phát ngôn gây sốc, cáo buộc gia đình Nữ hoàng Anh đối xử thiên vị, phân biệt chủng tộc với màu da bé Archie... Không lâu sau, Harry lại xuất hiện trên truyền thông để lên án cách dạy con của cha mình, ví hoàng gia như một "sở thú".

Lên án gia đình là vậy nhưng Công tước xứ Sussex và vợ vẫn tận dụng tước hiệu hoàng gia để ký kết một loạt hợp đồng béo bở, thành lập loạt công ty và tổ chức từ thiện với mục đích xây dựng thương hiệu toàn cầu. Từng tuyên bố muốn có cuộc sống bình yên, không bị đeo bám nhưng vợ chồng Harry lại liên tục tìm cách đánh bóng tên tuổi qua những phát ngôn và hoạt động hào nhoáng.

"Đạo đức giả", "kẻ nói dối", "cậu bé hư hỏng", "thùng rỗng kêu to"... đó là những biệt danh mà một bộ phận dư luận đặt cho Harry bởi những việc anh đã làm sau khi quay lưng lại với gia đình. Hình ảnh về một hoàng tử vui vẻ, hài hước và thân thiện đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt nhiều người. Từ việc nhận được sự ủng hộ của dân chúng Anh giờ đây Harry bị dư luận chỉ trích là "kẻ phản bội", thậm chí nhiều người còn đòi Công tước xứ Sussex trả lại tước hiệu hoàng gia vì anh không còn xứng đáng.

Ai mới là người tự đào hố chôn mình?

Cựu vương Edward đã từ bỏ ngai vàng và những phù phiếm xa hoa để ở bên người mình yêu. Dù ông vẫn bị nhiều người lên án vì ích kỷ lựa chọn cuộc sống riêng thay vì hy sinh cho hoàng gia, trở thành nỗi sỉ nhục của gia đình nhưng Edward đã thực hiện được lời hứa của mình, chỉ muốn sống hạnh phúc bên người ông lựa chọn.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry và vợ lại có tham vọng lớn hơn, ngoài tình yêu họ còn mong muốn xây dựng thương hiệu hoàng gia toàn cầu. Dù vẫn được hoàng gia rộng cửa để trở về nhưng với Công tước xứ Sussex điều đó vẫn là chưa đủ. Hoàng tử Harry mới đây đã gây xôn xao dư luận khi yêu cầu chính phủ Anh phải thay đổi việc bảo vệ cho gia đình anh khi họ trở về quê hương vì quá thiếu an toàn.

Harry và nhà vua thoái vị tai tiếng: Chọn tình yêu mà từ bỏ hoàng gia rồi đi 2 con đường khác biệt, ai mới tự đào hố chôn mình? - Ảnh 7.

Yêu cầu này tiếp tục làm thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng công chúng. "Xin anh đừng trở về", đó là ý kiến của nhiều người Anh khi họ không mặn mà với việc chào đón nhà Sussex quay trở lại quê hương. Harry đã được thoải mái sống cuộc đời tự do ở Mỹ nhưng thay vì hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn Công tước xứ Sussex lại vướng vào một mớ bòng bong, hỗn độn do mình tạo ra để rồi giờ đây anh bị chính người dân của đất nước mình quay lưng, lên án.

Không ai có thể dám khẳng định sự lựa chọn của Harry là đúng hay là sai nhưng có thể nhìn thấy ở hiện tại, Công tước xứ Sussex đang dần tự "chôn đi" sự yêu quý và kính trọng của người đời mà trước đây anh từng nhận được. Nhắc đến cựu vương Edward người ta sẽ nhớ đến vị vua từ bỏ tất cả để kết hôn với người mình yêu còn khi nói về Harry thì nhiều người sẽ nghĩ đến "chàng trai mãi không trưởng thành", luôn chỉ trích và oán hận gia đình, luôn đưa ra yêu cầu đòi hỏi không ngừng nghỉ và chẳng bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có.

Nguồn: Tổng hợp

https://afamily.vn/harry-va-nha-vua-thoai-vi-tai-tieng-chon-tinh-yeu-ma-tu-bo-hoang-gia-roi-di-2-con-duong-khac-biet-ai-moi-tu-dao-ho-chon-minh-20220124153017611.chn