Hành trình đi phượt quanh Hà Nội của hội 12 chú thiên nga

Nhật Vũ, Theo Thời Đại 13:30 06/02/2018

Sáng hôm qua người ta còn trầm trồ bảo nhau: Ơ có bầy thiên nga hơn chục con trên hồ Gươm đấy, thế mà giờ đây, cả đàn đã lặng lẽ dọn ra một con hồ nhỏ và vắng lặng hơn để tập sinh sống giữa phố thị.

Những ngày sau khi U23 giành Á quân, cuộc sống của người dân Hà Nội đã dần trở lại nhịp điệu thông thường, ấy thế mà trong cái rét căm căm sáng nay, trên mọi tờ báo, mọi hội nhóm Facebook đều có hình ảnh một bầy thiên nga đang thong thả ngắm nhìn hồ Gươm sau một tấm lưới quây, rỉa chơi chơi cành liễu và thưởng thức thứ thức ăn thuần bản địa là cám và ngô.

Hành trình đi phượt quanh Hà Nội của hội 12 chú thiên nga - Ảnh 1.

Người Hà Nội vui lắm, tuy rằng nhiều người cho rằng việc nuôi thiên nga tại hồ Gươm không phù hợp với văn hóa, khí hậu, thậm chí một số tay sành sỏi còn đòi mở quán lẩu thiên nga quanh hồ, hoặc đi tìm kiếm công thức chế biến sao cho vừa miệng nhất. Nhưng tôi biết rằng tất cả mọi người đều vui vẻ, vì mấy khi thiên nhiên lại ở gần con người đến thế.

Hành trình đi phượt quanh Hà Nội của hội 12 chú thiên nga - Ảnh 2.

Người đề xuất ra bầy thiên nga đẹp xinh ở hồ Gươm không phải ai xa lạ, đó chính là giáo sư Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam - Ông cũng lập tức đăng đàn để thông báo rằng, bầy thiên nga này hoàn toàn phù hợp khi sống ở Hà Nội, chúng khỏe mạnh như bất cứ con ngan, con ngỗng nào vì được sinh ra ở Việt Nam.

Ông Trần Nhữ Giáp - chủ vườn chim ở Thường Tín (TP Hà Nội) - đơn vị tặng thiên nga cho thành phố Hà Nội cũng khẳng định rằng, bầy thiên nga này có thể coi hồ Gươm là nhà, chúng có thể đẻ trứng, ấp nở tự nhiên nhờ những bụi cây, thậm chí chất thải của chúng sẽ có đàn cá chép dưới hồ "xử lý" sạch.

Đề xuất là thế, nhưng chính giáo sư Dũng cũng thừa nhận, điều ông lo ngại nhất là những tay câu trộm sẽ vui tay bế vài con về chế biến ra dăm món nhậu, lãng mạn đắt đỏ kiểu gì thì cho lên nướng cũng thơm hết.

Hành trình đi phượt quanh Hà Nội của hội 12 chú thiên nga - Ảnh 3.

Những con thiên nga chơi nốt ở Hồ Gươm để còn chuyển nhà.

Ấy thế mà chưa đầy 12 giờ sau khi sống thử ở hồ Gươm, đàn thiên nga lặng lẽ biến mất, không kèn, không trống. Một đội các anh nuôi tinh nhuệ đã đến lùa cả đàn đi mất trong đêm. Để rồi sáng sớm nay (06/02) nguyên đàn 12 con thiên nga đã bơi lội ở hồ Thiền Quang, chẳng biết chúng có tạt về nhà ở Thường Tín để thăm anh em họ hàng hay không, nhưng hẳn đêm qua là một đêm dài.

Về nhà mới, đàn thiên nga được công ty Thoát nước Hà Nội bố trí lực lượng trông coi 24/24, làm dịu đi câu hỏi cứ canh cánh mãi trong lòng giáo sư Nguyễn Lân Dũng và không ít người trong chúng ta.

Hành trình đi phượt quanh Hà Nội của hội 12 chú thiên nga - Ảnh 4.

Thời tiết đủ đẹp để người dân ra hồ Thiền Quang đón xem bầy thiên nga từ sáng sớm.

Thôi thì người dân ven hồ Gươm tạm biệt mấy chú thiên nga đã tới và đã đi trong chóng vánh, bầy thiên nga giờ đang tung tăng giữa sóng nước hồ Thiền Quang, mặc kệ những quán nhậu ven bờ lúc nào cũng thơm nức mùi gia cầm áp chảo.

Ở một góc khác của hồ, một chàng trai nào đó sẽ nắm tay bạn gái rồi bảo: "Này em biết gì không? bọn thiên nga nó sống với nhau cả đời đấy, một con chết là con kia cũng héo hon mà qua đời" rồi đôi bạn sẽ cười khúc khích trong nắng vàng, nước xanh và những cặp thiên nga đang vẽ hình trái tim trên mặt hồ. Lãng mạn thế thôi chứ còn hơn sao được nữa?

Không ai dám chắc team thiên nga này sẽ sống bao lâu ở hồ Thiền Quang, có thể mai chúng lại đi tour tới hồ Hoàng Cầu, hồ Trúc Bạch để tìm được nơi sống phù hợp nhất. Kiểu gì thì kiểu, người Hà Nội cũng sẽ yêu mến những con thiên nga, như cách họ yêu mến thành phố này vậy.

Hành trình đi phượt quanh Hà Nội của hội 12 chú thiên nga - Ảnh 5.

"Mặc kệ những quán nhậu phía xa xa, chúng tôi cứ bơi lội ểnh ương ở nhà mới cái đã"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày