Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 15:13 25/05/2025
Chia sẻ

"Cảm ơn Kim Liên vì đã là một phần của K49 và cảm ơn K49 vì đã là một phần của Kim Liên", một bạn học sinh viết.

Nếu ai đó hỏi "Thanh xuân là gì?", với K49 trường THPT Kim Liên (Hà Nội) - ngôi trường được mệnh danh "sen trong phố", câu trả lời có lẽ chính là 1000 ngày đi qua dưới mái trường thân thương này.

Sáng 22/5 vừa qua, sân trường THPT Kim Liên trở nên rộn ràng và xúc động hơn thường ngày khi lễ tổng kết năm học 2024-2025, cũng là buổi chia tay khối 12 K49 của trường diễn ra, đánh dấu dấu chấm hết cho hành trình 1000 ngày học tập và trưởng thành của các bạn học sinh cuối cấp.

Toàn cảnh lễ bế giảng trường Kim Liên. (Nguồn TikTok: @thpt_kimlien)

Bên cạnh các nghi thức chính, buổi lễ gây chú ý bởi một loạt hoạt động vô cùng đặc biệt, trong đó có phần trình diễn flashmob sôi nổi đến từ chính các bạn học sinh. Dưới nắng đầu hè, từng động tác đồng đều, đầy năng lượng như một lời chào tạm biệt mà học sinh cuối cấp muốn gửi lại cho ngôi trường đã gắn bó suốt ba năm.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 2.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 3.

Không khí buổi lễ được khuấy động bằng phần trình diễn flashmob sôi nổi đến từ chính các bạn học sinh.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến hoạt động lật bảng - một điểm nhấn vừa xúc động vừa độc đáo. Những tấm bảng được giơ cao, dần hiện lên dòng chữ "Kim Liên là nhà". Chỉ vài dòng ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc, khiến không ít thầy cô và học sinh nghẹn ngào.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 4.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 5.

Kim Liên mãi là nhà!

Khoảnh khắc cuối cùng và cũng là ấn tượng nhất trong buổi lễ là hoạt động phi máy bay giấy. Mỗi học sinh đều tự tay gấp một chiếc máy bay, viết lên đó những dòng nhắn gửi đến chính mình, đến bạn bè và tương lai phía trước. Hàng trăm cánh máy bay đồng loạt bay lên không trung, nhẹ nhàng mà đẹp mắt, như thể mang theo bao ước mơ và lời tạm biệt lặng lẽ của tuổi học trò.

Xen giữa các tiết mục là phần phát biểu đầy tình cảm từ đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và học sinh cuối cấp. Những lời dặn dò, những câu chuyện giản dị được kể lại khiến không khí buổi lễ chùng xuống, trầm lắng và nhiều suy ngẫm.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 6.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 7.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 8.

Hàng trăm chiếc máy bay màu sắc bay trong khuôn viên trường Kim Liên.

Hàng trăm chiếc máy bay giấy phủ kín một ngôi trường ở Hà Nội- Ảnh 9.

Máy bay giúp ước mơ của chúng mình bay xa nhé!

Không ồn ào, cũng không cầu kỳ, lễ tổng kết của K49 Kim Liên vẫn trọn vẹn về cảm xúc. Một buổi sáng để nhìn lại, để nói lời cảm ơn và để khép lại một chương thanh xuân.

Với K49 trường Kim Liên, ba năm học vừa qua không chỉ là sách vở và điểm số, mà còn là những ngày nắng trải dài trên hành lang, là những lần ngủ gật trong tiết đầu, là buổi tan học cùng nhau đi ăn vặt, ôn bài, và cả những lần giận dỗi rồi lại làm hòa. Tất cả sẽ trở thành ký ức, nhỏ thôi nhưng sẽ theo mãi trên hành trình sau này.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng từ Kim Liên, các bạn học sinh đã có một nền tảng vững chắc, một thanh xuân trọn vẹn và những người bạn đồng hành quý giá.

"Cảm ơn Kim Liên vì đã là một phần của K49 và cảm ơn K49 vì đã là một phần của Kim Liên".

Ảnh: Đoàn trường THPT Kim Liên, Kimlien Photography Club, Kimlien News

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày