Hàng trăm bệnh nhân quên hết đau đớn, "cháy hết mình" cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam ngay trong bệnh viện
Dù phải di chuyển bằng xe lăn, chằng chịt ống truyền thuốc, nhưng nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vẫn cuồng nhiệt cổ vũ trận chung kết của đội tuyển U22 Việt Nam.
- Khoảnh khắc ăn mừng ngay tại căn nhà nhỏ ở quê của Văn Hậu: Bố sung sướng khi con trai mở tỷ số, hàng xóm nhảy nhót tưng bừng
- CĐV nhảy lên ăn mừng khi U22 Việt Nam chính thức chạm tay vào "giấc mơ vàng" sau khi giành chiến thắng 3 - 0 trước ĐT Indonesia
- Tiểu thương Đà Nẵng treo cờ kín chợ, nghỉ bán sớm để "đi bão" cổ vũ U22 Việt Nam

Hoà chung không khí sôi động cả nước khi hướng đến trận chung kết môn bóng đá nam U22 SEA Games 30, hàng trăm bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện Đà Nẵng được mời xuống sảnh xem bóng đá.

Trao đổi với PV, anh Phan Đức Trí - Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong trận bán kết bóng đá nam và chung kết bóng đá nữ vừa qua, bệnh viện cũng đã tổ chức xem bóng đá cho bệnh nhân nhưng bằng máy chiếu.
"Đến trận chung kết này, bệnh viện đã kêu gọi tài trợ từ các mạnh thường quân để lắp màn hình led cùng với dàn âm thanh sôi động tại sảnh lớn, mang lại cơ hội được cổ vũ bóng đá cho các bệnh nhân và người nhà", anh Trí chia sẻ.

Một bệnh nhân đi xe lăn đến theo dõi trận chung kết.
Bệnh nhân ăn mừng bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Các cổ động viên, đặc biệt là bệnh nhi háo hức hoà vào không khí sôi động trong trận đấu của đội tuyển nước nhà.
Một em nhỏ cũng được mẹ đưa đến bệnh viện để cổ vũ bóng đá.
Nhiều bệnh nhân ngồi xe lăn vẫn xuống xem trận đấu.



