Hai thái cực khác nhau của thông gia trong ngày cưới: Nhà trai hớn hở vì có thêm con dâu, nhà gái buồn như mất sổ gạo

K.A, Theo Helino 12:19 09/04/2018

Mới đây, hình ảnh ghi lại cảm xúc hoàn toàn khác nhau của hai nhà thông gia trong ngày cưới của con được chia sẻ khi gia đình nhà gái vẫn có chút hụt hẫng, buồn rầu, thì gia đình nhà trai lại có cảm xúc trái ngược hoàn toàn khi tươi cười, hoan hỉ khi gia đình có thêm nàng dâu mới.

Khi tình yêu đủ lớn là lúc các cặp đôi quyết định về chung một nhà. Trong khi nhà trai hoan hỉ, háo hức chuẩn bị để đón thêm nàng dâu mới thì nhà gái lại bộn bề biết bao lo lắng, lo con gái phải làm quen với môi trường mới, phải đi làm dâu nhà người ta rời xa vòng tay che chở,  đùm bọc của bố mẹ, tự lo toan cuộc sống nhà chồng. 

Thật vậy, dù gả con gái đi lấy chồng xa hay lấy chồng gần thì bố mẹ vẫn chưa bao giờ thôi trăn trở. 

Mới đây, chàng trai cũng là chú rể của đám cưới đã chia sẻ tấm hình ghi lại hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái trong ngày cưới khiến nhiều người xôn xao. Dù chỉ gả con đi lấy chồng cách nhà có 500m nhưng nhà gái lại buồn thiu vì mất con còn nhà trai lại hoan hỉ, cười thật vui khi đón thành viên mới. 

Hai thái cực khác nhau của thông gia trong ngày cưới: Nhà trai hớn hở vì có thêm con dâu, nhà gái buồn như mất sổ gạo - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Đoạn chia sẻ của tài khoản N.K như sau: "Khoe với chúng mày ảnh cưới của vợ chồng tao để chúng mày biết trân trọng vợ mình hơn vì vợ đã phải xa cả gia đình đến với mình.

- 1 ảnh là gia đình gả con gái đi

- 1 ảnh là gia đình được nhận con dâu về. Chúng mày nhận ra chứ?

À nhà trai cả nhà gái cách nhau 500m nhé!".

Hai thái cực khác nhau của thông gia trong ngày cưới: Nhà trai hớn hở vì có thêm con dâu, nhà gái buồn như mất sổ gạo - Ảnh 2.

Nhà trai vui vẻ chụp ảnh khi đón nàng dâu mới

Qua câu chuyện của mình, tài khoản N.K mong muốn những người chồng hãy cố gắng trân trọng người vợ của mình hơn bởi cô ấy đã rời xa cha mẹ, rời xa gia đình để về nhà mình làm dâu và lo toan cuộc sống bên gia đình chồng. 

Những hình ảnh cùng dòng tâm sự trên sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Hai thái cực khác nhau của thông gia trong ngày cưới: Nhà trai hớn hở vì có thêm con dâu, nhà gái buồn như mất sổ gạo - Ảnh 3.

Tuy nhiên gia đình nhà gái lại hụt hẫng khi gả con gái đi lấy chồng.

Tài khoản T.E.T chia sẻ, "Mình về nhà chồng nửa tháng khóc 3 - 4 lần mặc dù cách nhà đẻ có 1km. Mà mình khóc không phải là sợ khổ mà là tủi thân, ở sướng bằng trời đi nữa nhưng cảm giác không phải nhà mình, bố mẹ nuôi bao nhiêu năm chưa đỡ đần được gì đã đi lấy chồng. Mỗi lần gọi điện về nghe thấy tiếng bố mẹ là lại chảy nước mắt. Chỉ mong các anh lấy vợ thương vợ một tí, vì ở nhà chồng lạ lẫm cũng chả có ai mà bấu víu, chia sẻ cả".

Hay tài khoản A.H. tâm sự, "Mình lấy chồng xa nhà, cách gần 200km nên tủi thân lắm. Về nhà chồng dù có được yêu thương nhưng môi trường, nếp sống rồi phong tục cũng khác nên thấy lạ lẫm lắm. Trước ở nhà với bố mẹ đẻ thì vô tư, nhưng giờ làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau sao cho phải. May được chồng đỡ đần, an ủi chứ không trầm cảm mất. Dù bận bịu đến đâu cũng chỉ mong các anh chồng bớt chút thời gian mà quan tâm, chia sẻ với vợ một chút là đủ rồi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày