"Hải Lan" Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành "chủ vựa gối bông lau" trong Như Ý Truyện

JC, Theo Trí Thức Trẻ 11:44 31/08/2018

Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi chờ đợi, các fan của Hậu Cung Như Ý Truyện mừng như được mùa vì cuối cùng nhân vật mà họ yêu thích nhất trong nguyên tác – Hải Lan đã chính thức hoá ác.

Ở những tập trước của Hậu Cung Như Ý Truyện, Hải Lan (Trương Quân Ninh) luôn thể hiện mình là một người "an phận thủ thường". Nét tính cách nổi bật của Hải quý nhân quanh đi quẩn lại chỉ là suốt ngày lẽo đẽo theo Như Ý. Vốn bản tính nhút nhát trời sinh, thậm chí đã là phi tần của hoàng thượng mà luôn luôn cảm thấy sợ hãi khi gặp Càn Long.

Ở tập 19, sau sự kiện Như Ý bị giá hoạ mưu hại hoàng tử, để bảo vệ tính mạng cho nàng, Thái hậu và Hoàng thượng đã quyết định giáng Như Ý xuống làm quý nhân và đày vào lãnh cung. A Nhược từ một tên nô tài đã "leo lên long sàn", hầu tẩm Càn Long. Sau đó chính thức được vua phong làm Thận thường tại, đứng vào hàng ngũ chủ tử trong hậu cung.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 1.

Vừa "lên đời", "Nhĩ tình" version Như Ý Truyện đã lên mặt tặng cho Hải Lan một bạt tai. Dù Hải Lan có địa vị quý nhân cao hơn, song với sự ân sủng của hoàng thượng Thận thường tại "không ngại nhúng chàm"

Cái tát của A Nhược chỉ là khởi đầu cho cơn bùng nổ của Hải Lan. Tuy Như Ý đã bị giam vào lãnh cung song hằng đêm Hải Lan vẫn lén vút đến đưa đồ dùng cho Như Ý, cả hai tâm sự "chuyện chị em bạn dì". Đồng thời cũng tìm ra cách thả diều báo bình an cho nhau. Một lần nữa tấm chân tình Hải Lan – Như Ý khiến người xem vô cùng cảm động.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 2.

Hải Lan hằng ngày vẫn vui vẻ thả diều, gửi tin bình an đến cho tỷ tỷ tốt của mình.

Tuy nhiên ngọt ngào chưa được bao lâu, trong một lần dạo ngự hoa viên. Bộ ba Lang Hoa Hoàng hậu, Tuệ quý phi và Thận thường tại bắt gặp Hải Lan thả diều. Lấy lí do Nhị a ca đang bệnh mà còn có tâm trạng vui chơi, hoàng hậu phạt Hải Lan quỳ đến khuya còn Thận thường tại xé rách "tín vật định tình tỷ muội" là túi thơm Như Ý tặng Hải Lan.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 3.

Hoàng hậu đạp trúng tay, Thận thường tại phá túi thơm. Hải Lan bị bức đến cùng

Hải Lan bị bức đến đường cùng trong Như Ý Truyện

Quỳ xong, bất chợt cơn mưa đổ xuống khiến cho hoàn cảnh Hải Lan càng thêm thê thảm. Nàng chạy ngay đến lãnh cung để "méc chuyện" cho Như Ý biết.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 5.

Sau đó Hải Lan định đến thắp hương cửa phật, vô tình nghe Tuệ quý phi nói chuyện với nô tài. Phát hiện ra chuyện Như Ý vào lãnh cung có sự nhúng tay của hoàng hậu.

Thức trắng cả đêm để suy nghĩ, Hải Lan cứ trằn trọc mãi khi nhớ lại những lời Như Ý khuyên. Tuy luôn tự nhận mình là một người rời xa thị phi, ngốc nghếch. Song ở hoàn cảnh hiện tại, tỷ tỷ Như Ý đã bị đày vào lãnh cung. Còn bản thân thì luôn trong thế yếu bị bắt nạt, Hải Lan chỉ còn cách đứng lên tranh sủng, vừa không để ai bắt nạt vừa tận dụng cơ hội đợi thời cơ cứu Như Ý ra khỏi lãnh cung.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 6.

Sau một đêm mưa tầm tã, việc đầu tiên sau khi Hải Lan thức dậy là "make over" lại bản thân.

"Một khi chị đã lên đồ thì mấy cưng liệu hồn mà chuẩn bị lên đường!" - Hải Lan của Như Ý Truyện

Khác với vẻ đẹp dung dị trước đây, Hải Lan trở nên sắc sảo, ăn diện cũng nổi bật hơn. Đồng thời nàng cũng nghĩ ra cách để tranh sủng, thành quả hoàng thượng đã để ý và ngay lập tức "triệu hồi" Hải Lan thị tẩm ngay trong đêm. Sau khi có vị thế là một chủ tử được ân sủng, Hải Lan bắt tay ngay vào hành động, biết Nhị a ca con của Lang Hoa bị hen suyễn. Hải Lan làm ngay một cái gối có vỏ ruột bông lau, tráo cho Liên Tâm để nhị a ca Vĩnh Liễn sử dụng. Bệnh hen đã nặng lại thêm cỏ bông lau, Vĩnh Liễn tắt thở qua đời.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 8.

Sau khi "lên đồ" vỏn vẹn chưa được 30 phút, Hải Lan đã chính thức tiễn nhị a ca của Phú Sát hoàng hậu "rời khỏi ngôi nhà chung".

Có vẻ như cộng đồng mạng của Trung Quốc vô cùng khoái chí trước hành động này. Cái tên Hải Lan ngay lập tức lọt top tìm kiếm của Weibo. Cứ mỗi lần có diễn viên "ăn tát" trong Hậu Cung Như Ý Truyện là sẽ ngay lập tức dậy sóng mạng xã hội.

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 9.

Top search của Weibo gọi tên Hải Lan

Hải Lan Trương Quân Ninh cuối cùng đã ác lên, trở thành chủ vựa gối bông lau trong Như Ý Truyện - Ảnh 10.

Từ nay hãy gọi Hải Lan là "chủ vựa gối bông lau – freeship trong phạm vi Tử Cấm Thành"

Do muốn đẩy nhanh tiến độ, hiện tại Hậu Cung Như Ý Truyện đã tăng thời lượng phát sóng lên 10 tập/tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, tài khoản VIP được xem trước 8 tập. Phiên bản lồng tiếng Việt sẽ được chiếu vào 13h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7 từ 1/9.