Cảnh "giật cô hồn" trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây!

Phương Anh, Theo Trí Thức Trẻ 07:45 31/08/2018

Những câu chuyện ma quỷ nơi Tử Cấm Thành luôn là một điều thần bí, nhất là những oan hồn nơi lãnh cung lạnh lẽo. Điển hình là trong Như Ý Truyện, đêm đầu tiên tại lãnh cung Như Ý đã gặp một cảnh tượng "giật cô hồn" vô cùng hài hước.

Bộ phim cung đấu Hậu Cung Như Ý Truyện đã đi được 1/3 chặng đường, tình tiết của phim bắt đầu được đẩy lên cao, kịch tính hơn và cuốn hút hơn. Trong tập 17 - 18 vừa phát sóng, Như Ý (Châu Tấn) đã bị cung nữ A Nhược (Tăng Nhất Huyên) vu oan giá họa cho tội làm chết con của Di Quý Nhân (Hàn Đan Đồng) và Mai Quý Nhân (Hà Hoằng San).

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 1.

Bằng chứng rõ ràng trình ra trước mặt, dẫu Càn Long (Hoắc Kiếm Hoa) có muốn giúp đỡ, minh oan cho người thương cũng không cách nào làm được. Chẳng những thế, trong buổi đấu tố Như Ý, Hoàng Thái hậu (Trần Xung) cũng góp mặt. Vốn chán ghét Như Ý từ trước, Hoàng Thái hậu nhân cơ hội "thuận nước đẩy thuyền", ép Càn Long phải giáng Như Ý thành quý nhân rồi đưa vào lãnh cung.

Sau khi bị Mai Quý Nhân tát cho sưng mặt Như Ý bị đuổi vào lãnh cung – nơi được cho là đáng sợ nhất chốn cung cấm. Ngày đầu tiên tại lãnh cung, đó là một đêm mưa gió, sấm chớp ngập trời, những bóng người in lên bức vách phát ra những âm thanh kỳ quái. Phải chăng Như Ý đã gặp "ma"?

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 2.

Những oan hồn thoát ẩn thoát hiện sau bức tường

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 3.

Vẻ mặt sợ hãi của Như Ý và Tỏa Tâm

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 4.

Khi những con ‘ma’ xuất đầu lộ diện

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 5.
Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 6.

Như cô hồn giữa tháng 7

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 7.

Như Ý mang điểm tâm ra và cuộc chiến "giật cô hồn" bắt đầu

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 8.

Những con ‘ma đói’ tranh nhau giành đồ ăn

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 9.

Đại hội cô hồn tháng 7?

Thực chất những con "ma đói" này là các vị phi tần, nương nương thời trước bị đày vào lãnh cung. Chịu khổ, chịu cực, vì đói mà mò đến chỗ Như Ý. Trong đó có cả Tần Thái Phi (một phi tần của vua Ung Chính). Nếu đã từng xem Chân Hoàn Truyện chắc hẳn bạn sẽ nhận ra vị nương nương này.

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 10.

Nếu vẽ thêm 2 vệt đen trên mặt nữa thì Thái Phi cũng giống quỷ vô diện lắm

Cảnh giật cô hồn trong Như Ý Truyện không đáng sợ mà hài hước thế này đây! - Ảnh 11.

Một "con ma chanh sả" không thèm ăn bánh của Như Ý

Xem đến đây các fan của Như Ý Truyện có chút sợ hãi, lại thấy trông như đang tấu hài nhưng nghĩ cho thấu đáo rồi thì thương cảm nhiều hơn. Suy cho cùng, cuộc sống ở lãnh cung chẳng phải dễ dàng gì. Không được Hoàng đế quan tâm, thái hậu cũng không quản, sống hay chết không ai ngó ngàng.

Như Thái Tần Thái Phi bị hãm hãi rồi vào lãnh cung cũng gần chục năm. Mang danh là phi tần của vua nhưng kết cục lại thê thảm. Bị bỏ đói, bị đánh đập. Tranh đấu hậu cung vốn là điều khó tránh, những phi tần vào đây người mất trí, người thì hóa điên, ba phần giống người thì bẩy phần giống quỷ.

Một Nhàn Phi thất sủng như Như Ý liệu có lâm vào cảnh "cơm một bữa ăn 3 ngày" bị bỏ đói mà trở thành những zombie không? Cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim vào lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên trang mạng Tencent.