HAGL thi đấu bết bát, ngẫm lại lời HLV bị chửi là "điên" khi đánh giá lứa Xuân Trường khó thành công từ 6 năm trước

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:03 10/06/2020

Chia sẻ của HLV lão làng Lê Thuỵ Hải được nhiều người hâm mộ dẫn lại sau trận thua tâm phục khẩu phục 0-3 của HAGL trước Hà Nội FC tại vòng 3 V.League 2020.

Thời điểm đó, lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ HAGL đang làm mưa làm gió ở các giải trẻ. Cuối năm 2014, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức quyết định đôn toàn bộ lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… lên đội 1, sa thải một loạt cựu binh, trở thành đề tài đáng chú ý.

Ngày ấy, những mơ mộng về một HAGL đá đẹp như đội U19 Việt Nam tại V.League được vẽ ra. Cơn say mê về thứ bóng đá đẹp khiến những đánh giá thẳng thắn của một số người làm chuyên môn trở thành dòng chảy ngược, bị chỉ trích. HLV Lê Thuỵ Hải khi ấy đang dẫn dắt CLB Bình Dương còn bị chửi là "điên".

Lứa 1 lò đào tạo HAGL JMG chưa một lần nhìn thấy danh hiệu cấp CLB. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông nói: "Thật ra mà nói, cầu thủ ở lứa tuổi 19 không có mấy em chơi ở V.League. Đó là điều đáng mừng nhưng chơi có thành công hay không thì phải chờ thời gian. Đối tượng nào thì phải vào điều kiện, hoàn cảnh, khả năng của đối tượng ấy. V.League là tập hợp các đội hay nhất của Việt Nam. Các em gặp đối chọi ấy chưa chắc đã thành công".

Vị HLV từng giành 3 chức vô địch V.League còn thẳng thắn sẽ không chọn cầu thủ trẻ nào của HAGL vào đội với lý do: "Các em chưa đủ khả năng vào đội tôi. Tôi vẫn nhắc lại đây là đội U. U là gì thì các bạn phải hiểu. Đó là đội trẻ, trẻ thì nên chơi với đội trẻ thôi, đấy là vấn đề. Thấy Văn Quyến có hay không. 16 tuổi đã rất hay rồi nhưng khi lên đội trên chưa hay cần nhiều năm mới thể hiện được".

Những phát biểu trên của HLV Lê Thuỵ Hải trở thành một quan điểm đáng chú ý ngay khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Sau 6 năm, ngẫm lại toàn bộ câu chữ của ông nhiều CĐV chuyển từ vị thế chê bai sang khâm phục sự kiên định và tầm nhìn của ông Hải "lơ".

Ngay ở mùa giải đầu tiên dự V.League, HAGL đã suýt xuống hạng khi kết thúc mùa giải ở vị trí 13/14, hơn đội xuống hạng đúng 3 điểm. Câu chuyện có chút biến chuyển trong 3 năm tiếp theo nhưng không đáng kể, họ vẫn không thoát được cuộc đua tránh xuống hạng. HAGL lần lượt cán đích ở vị trí 12 (2016), 10 (2017, 2018). Mùa giải 2019 là năm thành công nhất, khi HAGL đứng thứ 8 chung cuộc.

Ông Lê Thuỵ Hải nói lứa Tuấn Anh sẽ khó thành công ở V.League từ năm 2014. Sau 6 năm, mọi thứ vẫn đúng. Ảnh: Hiếu Lương - Tuấn Tú.

Đầu mùa năm nay, HAGL thể hiện bộ mặt ổn định sau 2 vòng đấu với 1 trận thắng, 1 trận hoà ở V.League. Mọi chuyện tệ hơn sau đợt nghỉ dịch Covid-19, HAGL lần lượt để thua Nam Định ở Cúp quốc gia và mới nhất là thất bại trước ĐKVĐ Hà Nội FC, nhận tổng cộng 5 bàn thua.

Câu chuyện kéo dài hơn 5 năm qua cho thấy HAGL chưa có ý định cải tổ mạnh mẽ đội bóng. Những vấn đề về chất lượng nhân sự gồm cả nội, ngoại binh và HLV năm nào cũng được đem ra mổ xẻ. Tham vọng của giới chủ cũng bị đặt dấu hỏi vì không rõ ràng, các dấu hiệu không cho thấy sự quyết liệt, chưa kể việc để ngôi sao tấn công số 1 là Công Phượng đi tới các đội bóng khác.

Bầu Đức từ tham vọng cạnh tranh chức vô địch V.League cùng lứa 1 lò HAGL JMG chuyển sang "đá cho vui" vì khẳng định không thể cạnh tranh nổi. CĐV HAGL có lẽ cũng có giới hạn chịu đựng riêng khi chứng kiến những cầu thủ mình yêu quý thi đấu với bộ mặt quá khác, kém hơn nhiều khi chơi ở ĐTQG.

Lứa Công Phượng, Văn Toàn đã có những danh hiệu nhưng ở cấp đội tuyển nhưng ở CLB lại là số 0 tròn trĩnh. Lời đánh giá của HLV Lê Thuỵ Hải vẫn ứng nghiệm suốt 6 năm qua, từ một gã điên ông giờ đã nhận được thêm nhiều sự tôn trọng và cả lời xin lỗi.

HLV Thanh Hóa nói HAGL quá may mắn vì có Xuân Trường "gánh team".