HAGL: "Kho điểm" trên đường đua vô địch V.League và lời thú nhận đội nhà "đá chán" của Văn Toàn

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 06:46 28/10/2020

HAGL chưa biết mùi chiến thắng, chưa biết hương vị của điểm số tại giai đoạn hai V.League 2020. Từ kỳ vọng, HAGL biến thành nỗi thất vọng và trở thành "kho điểm" cho các CLB khác thu gom.

0 điểm và 15 bàn thua

HAGL là đội duy nhất trong top 8 toàn thua sau 4 vòng đấu tại giai đoạn hai của nhóm đua vô địch. Thành tích này kém cỏi hơn cả tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội có được 1 trận hoà.

Chưa hết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn hẳn HAGL. Cùng là 4 đối thủ Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC và Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ để thua với những cách biệt tối thiểu. HAGL thì khác. Họ trở thành "bia tập bắn" cho các tiền đạo đối phương.

HAGL: Kho điểm trên đường đua vô địch V.League và lời thú nhận đội nhà đá chán của Văn Toàn - Ảnh 1.

HAGL thua 4 trận liên tiếp ở giai đoạn hai V.League 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

HAGL cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất trong top 8 với 15 bàn thua sau 4 trận. Con số này càng kinh khủng hơn khi đối chiếu với số bàn thua ở giai đoạn 1. Thời điểm ấy, HAGL chỉ thủng lưới 16 bàn sau 13 trận đấu. 

Sự chắc chắn ở hàng thủ biến mất cũng kéo theo sự sụp đổ của niềm tin. HAGL tiếp tục bị trêu chọc là "đá cho vui" sau khi chắc chắn trụ hạng. Từ chỗ bất bại trên sân nhà, HAGL thua liền hai trận trước Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Mỗi trận, thủ môn Bửu Ngọc vào lưới nhặt bóng 4 lần. Trên sân Pleiku, người hâm mộ chỉ trích cầu thủ nhà, đặc biệt trong trận thua 0-4 trước Hà Nội FC.

Không chỉ khán giả, chính cầu thủ HAGL cũng thừa nhận đội nhà đang gây thất vọng. Trong một bình luận trên trang Facebook cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tự nhận HAGL "đá chán" và sẽ cố gắng nhiều hơn vì người hâm mộ. Sau thất bại 1-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 3, cũng chỉ mình Văn Toàn giữ được lời hứa khi trực tiếp ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trong trận thua 2-4 trước Sài Gòn FC.

Công làm thủ phá. Hàng phòng ngự HAGL từ chỗ được ngợi khen trở thành nỗi thất vọng to lớn trong giai đoạn quyết định với liên tiếp những sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua. Những gì diễn ra như "gáo nước lạnh" dội vào sự quyết tâm trong từng bước chạy của Văn Toàn.

Thủ môn Bửu Ngọc mắc 4 lỗi; Damir Memovic, Kelly Kester, Trương Trọng Sáng mỗi người góp 1 lỗi. Những bàn thua còn lại bao gồm sự hời hợt trong tranh chấp bóng hay bất lực từ những pha phản công của đối phương. HAGL dường như không xứng đáng có mặt trong top 8 đội dẫn đầu.

HAGL: Kho điểm trên đường đua vô địch V.League và lời thú nhận đội nhà đá chán của Văn Toàn - Ảnh 2.

Khi Văn Toàn cũng phải thừa nhận độ "chán" trong lối chơi của HAGL thì sự thất vọng của người hâm mộ sẽ còn lớn đến nhường nào? (Ảnh: Hiếu Lương)

Lời mỉa mai của HLV đối phương và nỗi xấu hổ với người hâm mộ

Sự không xứng đáng vừa được nhắc tới có thể gói gọn trong phát biểu này của HLV Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC): "HAGL và CLB TP.HCM đều là những đội mạnh của V.League và có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng cứ gặp Hà Nội FC là thua. Hà Nội FC đang có 29 điểm nhưng họ lượm (nhặt) được từ HAGL và CLB TP.HCM tổng cộng 12 điểm, ghi 12 bàn thắng.

Hà Nội FC đá với HAGL thắng 3-0 rồi 4-0, đá với CLB TP.HCM một trận thắng 3-0, trận thắng 2-0. Hà Nội FC như được "dâng hiến" 12 điểm. Sài Gòn FC không có được may mắn ấy.

Chúng tôi hứa với người hâm mộ rằng không bao giờ ra sân đá bóng kiểu như HAGL hay CLB TP.HCM. Nếu hai đội này thật sự cố gắng thì có lẽ cuộc chơi đã khác. Nhưng thôi, bóng đá mà".

Sau khi lời phát biểu này được đăng tải trên nhiều kênh khác nhau, phản ứng của người hâm mộ là câu trả lời chính xác nhất.

"Thô nhưng thật", "Mỉa mai nhưng chính xác",… đó chỉ là hai câu điển hình giữa hàng nghìn bình luận chê bai tinh thần của đôi bóng phố Núi.

HAGL: Kho điểm trên đường đua vô địch V.League và lời thú nhận đội nhà đá chán của Văn Toàn - Ảnh 3.

HAGL không quá thua kém Hà Nội FC về sự nổi tiếng, chất lượng cầu thủ, lẫn lực lượng CĐV. Thứ họ thiếu là tinh thần quyết đấu của những chiến binh (Ảnh: Hiếu Lương)

HAGL hay CLB TP.HCM sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia hơn những Bình Dương hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng, điều ấy không tỷ lệ thuận với mức độ khó khăn mà họ tạo ra cho 4 đội đang dẫn đầu.

Nhìn cái cách Bình Dương khiến Hà Nội FC "toát mồ hôi hột" ngay tại Hàng Đẫy, cách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến Viettel phải nương nhờ vào khoảnh khắc xuất thần của Trọng Đại thì những trận thua như kiểu HAGL thật sự là nỗi xấu hổ.

CĐV HAGL coi Hà Nội FC là kình địch nhưng dưới sân các cầu thủ lại cho thấy sự thiếu thốn tính chiến đấu đến không ngờ. 0-1 hay 0-4 đều là thua nhưng nó có thể quyết định sự cảm thông hay chỉ trích từ người hâm mộ trước cách thua của một đội bóng trước đối thủ.

Sau 4 vòng đấu, HAGL là 1 trong 4 đội bóng không còn cơ hội tranh chức vô địch. Phần còn lại của mùa giải chỉ còn là thời gian để thử nghiệm, để tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị ra sân. Thế nhưng, mùa giải kết thúc sớm chưa bao giờ là điều tốt đối với những cá nhân đang ở độ chín của sự nghiệp.

HLV Nguyễn Văn Đàn lý giải nguyên nhân HAGL thua 'tan nát' trước Hà Nội FC (T/H: Ted Trần)