Runner có thể nạp lại năng lượng bằng phở nóng, xôi cốm, bánh mì hay ly cà phê trứng thơm nồng, rồi thong thả cảm nhận nhịp sống chậm rãi, thanh bình của phố cổ buổi sớm sau khi hoàn thành VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2025.
Không phải ngẫu nhiên, trà sen Bách Diệp ở Hồ Tây lại được mệnh danh là đệ nhất trà với giá bán lên đến chục triệu đồng/kg. Để làm ra được một kg, người nghệ nhân Hà Nội cần đến 1.000 bông sen và phải trải qua 7 lần tẩm ướp với quy trình rất kỳ công, tỉ mỉ.
Nếu ai nói đến sự sáng tạo với vẻ đầy tự hào thì chắc chắn không phải là gã. Điều gã tự hào mình là người “dập khuôn” ẩm thực đúng nhất theo cách cụ kỵ ông bà và mẹ truyền lại, gã muốn lan tỏa thái độ cần có là “bảo tồn cực đoan” với ẩm thực Hà Thành.