Hà Đức Chinh nuôi mèo ảo, dạy mèo giả giọng Sơn Tùng M-TP

VÔ ƯU, Theo Sport5.vn 14:00 14/12/2018

Trong thời gian chờ lên máy bay trở về nước, Hà Đức Chinh giải trí bằng cách chơi nuôi mèo ảo trên điện thoại. Thú vị hơn khi anh chàng kiên nhẫn dạy chú mèo Tôm bắt chước những câu nói của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Hà Đức Chinh dạy mèo ảo giả giọng Sơn Tùng M-TP. Video: Vô Ưu.

Trong mỗi chuyến đá sân khách của tuyển Việt Nam, các cầu thủ thường đến sân bay trước khoảng 2 tiếng đồng hồ để làm các thủ tục và vào phòng chờ bay. Trước khi bay về Hà Nội, nếu Duy Mạnh tập trung vào game, Quang Hải gọi điện về cho người thân thì Hà Đức Chinh lại chăm chú với trò chơi nuôi mèo vui nhộn trên điện thoại. 

Chàng thanh niên sinh năm 1997 tỏ ra thích chí khi dạy chú mèo ảo tên Tôm nói theo những câu nói của mình. Lúc thì anh dạy Tôm giả giọng trêu chọc Công Phượng, lúc lại gọi tên Văn Lâm. Đặc biệt, Đức Chinh cười tít mắt khi dạy chú mèo hô lên câu nói "Sài Gòn ơi!".

Được biết, đó là câu chào quen thuộc mà Sơn Tùng nói với các fan khi tổ chức show diễn tại thành phố mang tên Bác. Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng với những ca khúc đình đám cùng phong cách thời trang ấn tượng. Anh cũng là ca sĩ có lượng fan nhiều nhất V-pop hiện nay. Dễ hiểu khi tiền đạo Hà Đức Chinh cũng dành sự yêu thích cho giọng hát "Lạc trôi".

Hà Đức Chinh nuôi mèo ảo, dạy mèo giả giọng Sơn Tùng M-TP - Ảnh 2.

Về đến Việt Nam, Hà Đức Chinh cất điện thoại và tập trung lấy hành lý, di chuyển ra xe cùng đồng đội. Ảnh: Hiếu Lương.

Chứng kiến trò giải trí giết thời gian của Chinh "đen", Công Phượng và Văn Lâm không nhịn được cười. Công Phượng còn cho rằng Đức Chinh giống như một đứa trẻ. Tiền đạo người Nghệ An cảm thán: "Mày hồn nhiên luôn vậy hả Chinh?".

Trong trò chơi nuôi mèo này, Đức Chinh sẽ làm nhiệm vụ chọn lựa những trang phục thật cá tính với các phụ kiện đi kèm cho chú mèo của mình. Anh cũng sẽ phải làm chăm sóc cho chú mèo như một thú cưng ngoài đời thật, đến giờ cho mèo đi ngủ, sáng đánh thức dậy, cho mèo ăn, tắm cho mèo...

Sử dụng thời gian rảnh rỗi để giải trí, nhưng khi cần tập trung, Đức Chinh là người tỉnh táo hơn cả. Khi đội tuyển trở về đến sân bay Nội Bài, phát hiện Quang Hải quên hành lý, anh đã gọi người bạn của mình quay lại để nhận chiếc vali có dán tên của Hải "con".

Sau tất cả những ồn ào trên mạng xã hội, Đức Chinh vẫn xứng đáng với biệt danh "cây hài" của đội tuyển Việt Nam.