Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc

Minh Khôi, Theo Đời sống pháp luật 15:20 12/06/2024

Hà Anh Tuấn đã "phác thảo hoa hồng" -"sketch a rose" ra sao tại Singapore?

Một năm về trước, sau khi kết thúc live concert Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon trong vinh quang cao tột tại quê nhà Ninh Bình, Hà Anh Tuấn đã gây bất ngờ khi tuyên bố anh sẽ trình diễn tại Nhà hát Esplanade của Singapore. Khi đã quá thành công với loạt live concert “cháy vé” trong tích tắc tại quê nhà, việc mang show cá nhân sang trình diễn tại Singapore như là cách Hà Anh Tuấn tự thách thức bản thân để đưa bản thân lên một tầm cao mới. Còn nhớ, chính Phan Mạnh Quỳnh khi ấy đã nửa đùa nửa thật rằng: “Cho dù anh Hà Anh Tuấn có đến Lào hay Campuchia thì fan vẫn đi theo!”.

Và vào tối 11 và 12/6, “lời tiên đoán” của Phan Mạnh Quỳnh gần như đã thành hiện thực. Tuy nhiên địa điểm lần này Hà Anh Tuấn diễn xa hơn - khán phòng Esplanade Concert Hall nức tiếng của Singapore. Đây là nhà hát cực kỳ hiện đại với bố trí thiết kế, hệ thống âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới. Hơn 1600 ghế ở dưới khán đài đều đã được lấp đầy trong đêm mở màn, trái hoàn toàn với sự lo lắng ban đầu của Hà Anh Tuấn: “Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế để hát chỉ với vài người ngồi dưới sân khấu”.

Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 1.

Khán phòng 1.600 chỗ được lấp đầy.

Giấc mơ của Hà Anh Tuấn đã thành hiện thực, ước mơ của một nghệ sĩ Việt trình diễn tại một trong những “thánh đường” nghệ thuật của Châu Á cũng đã thành hiện thực. Nói về SKETCH A ROSE, Hà Anh Tuấn cho biết: “Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời hiện tại của mình, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Những năm tháng này, tôi đau đáu với niềm tin vào cái tốt, cái đẹp xung quanh mình. Tôi bám chặt lấy để dấn thân và kiên định với những giấc mơ mà tôi tin cũng là những điều tốt đẹp.

Giống như tất cả mọi người, dù khả năng và sứ mệnh là gì, chúng ta giống nhau ở chỗ: đều có quyền phác thảo nên hoa hồng, tình yêu và niềm tin vào điều tử tế tốt đẹp theo cách riêng của mình. Đó là thứ duy nhất giữ chúng ta lại với nhau trên hành trình sống và đi tìm sự hạnh phúc.” Toàn bộ câu chuyện mà Hà Anh Tuấn chuyện trò với khán giả cũng xoay quanh hoa hồng, về niềm tin vào cuộc sống. “Điều gì là đáng sợ nhất - Đó là đánh mất niềm tin vào hoa hồng” - Hà Anh Tuấn kết luận.

Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 2.
Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn phủ kín sân khấu với gần 2 vạn bông hoa hồng.

Sân khấu của Esplanade Concert Hall là sân khấu chuyên dụng cho các buổi hòa nhạc, vừa có ưu điểm hỗ trợ hoàn hảo về mặt âm nhạc, tuy nhiên Hà Anh Tuấn cùng ekip của anh không thể “đụng tay đụng chân” để cấu trúc lại hay đặt các mô hình dàn dựng lên sân khấu. Khác xa với những sân khấu hoành tráng, mỹ mãn của những Chân Trời Rực Rỡ, Truyện Ngắn,... thì sân khấu của SKETCH A ROSE tận dụng kiến trúc gốc của khán phòng. Hà Anh Tuấn vẫn giữ nét lãng mạn thường thấy khi mang 18 nghìn bông hồng đỏ từ Việt Nam sang để phủ đỏ rực toàn bộ sân khấu nơi anh trình diễn. Đó chính là cái chất “ngông”, cái sự “lãng mạn” đến vô ngần từ Hà Anh Tuấn - gần 2 vạn đóa hồng tô điểm sân khấu, chẳng phải là “điệu đà” lắm sao?

Khi không có sân khấu hoành tráng, không còn các “mảng miếng” thì đây là lúc chỉ có Hà Anh Tuấn, giọng ca của anh cùng âm nhạc từ dàn nhạc phải lên tiếng. Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng trực tiếp đệm piano, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc Orchestra. Các bản phối qua đó cũng đa phần mang âm hưởng giao hưởng, hoàn toàn phù hợp với không gian của Nhà hát. Khán giả có mặt tại khán phòng cũng được trục tiếp thưởng thức âm thanh với chất lượng cao nhất, thực sự nâng tầm trải nghiệm âm nhạc của người tham dự. Tất nhiên, với một nghệ sĩ lớn từng làm quá nhiều Live Concert ấn tượng trong nước, chúng ta cũng khó lòng ‘dễ tính’ với anh khi đến với SKETCH A ROSE.

Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 4.
Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 5.

Mặc dù đã kinh qua không biết bao nhiêu đêm nhạc với quy mô lớn hơn, song Hà Anh Tuấn vẫn bị tâm lý khi căng thẳng cho đêm mở màn. Bản mashup 3 ca khúc mở màn gồm Đến Cùng Tận - Em - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em thể hiện sự căng thẳng thấy rõ trong giọng hát của Hà Anh Tuấn khi anh bị chênh phô ở những đoạn quan trọng. Hà Anh Tuấn vẫn sử dụng khá nhiều giọng gió, giọng giả thanh. Tuy nhiên, sau đó Hà Anh Tuấn đã hát mượt mà, ấm áp và tình cảm hơn cho đến cuối chương trình.

3 khách mời của show lần lượt là Trần Duy Khang - Vũ. - Phan Mạnh Quỳnh. Hà Anh Tuấn sẽ lần lượt mang đến cấu trúc: hát song ca 2 bài - để nghệ sĩ khách mời solo 2 bài và anh sẽ trở lại để trình diễn sáng tác mới của nghệ sĩ khách mời dành cho mình. Duy Khang và Vũ. tỏ rõ sự căng thẳng, không thể giao lưu với khán giả tại khán phòng của Singapore khiến nhiều lúc Hà Anh Tuấn phải “cứu nguy” để không gian không bị chùng xuống. Ở phần solo của cả hai đều lộ sự căng thẳng trong giọng hát.

Riêng Phan Mạnh Quỳnh đã chứng tỏ rằng, anh vẫn luôn là một trong những “tri kỉ” lớn nhất của Hà Anh Tuấn. Cả hai nói chuyện “tung hứng” ăn ý, khiến cả khán phòng ôm bụng cười. Phần song ca của Hà Anh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh hòa hợp tuyệt vời và có thể xem là một trong những điểm sáng của chương trình.

Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 6.
Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 7.
Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 8.

Ngoài biểu diễn các bài hát quen thuộc với tên tuổi Hà Anh Tuấn, live concert còn là nơi để anh giới thiệu các khúc hoàn toàn mới, được các nhạc sĩ trẻ tài năng viết tặng riêng cho dự án lần này, bao gồm: Những Khi Đầy Vơi, Những Khi Ngây Dạ và Khách Thơ do nhạc sĩ Thành Nghiệp sáng tác, Từ Đống Tro TànĐịa Đàng - sáng tác của Trần Duy Khang, Còn NhớTa Chào Nhau của Vũ., Hoa Hồng của Phan Mạnh Quỳnh, cùng Em của Vũ Cát Tường. 08 ca khúc cũng chính là 08 mảnh ghép tạo nên trọn vẹn album SKETCH A ROSE sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới.

Hà Anh Tuấn gần như đã bứt phá hoàn toàn khỏi việc bị gọi là giọng ca chỉ gắn liền với các bản cover khi liên tiếp trong các concert gần đây, anh đều hát trọn vẹn album hoặc E.P mới ra mắt được sáng tác riêng. Trong SKETCH A ROSE, Hà Anh Tuấn gần như không cover thêm bài hát nào, đại đa số là sáng tác cho riêng anh hoặc song ca các ca khúc “chính chủ” của khách mời.

Bên cạnh đó, bản mashup các bản hit Người Con Gái Ta Thương - Tháng Mấy Em Nhớ Anh - Qua Cầu Gió Bay - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em phối cùng các ca khúc dân ca (Lý Mười Thương, Đi Cấy, Qua Cầu Gió Bay) tỏ rõ tham vọng về việc phối các ca khúc của Hà Anh Tuấn với những giai điệu dân tộc. Tuy nhiên, bản mashup kết show lại tạo một cảm giác “chưng hửng”, không gãy gọn và thiếu thuyết phục. Bên cạnh đó, khi đặt vào không gian Nhà hát Esplanade thì bản mashup như bị “trượt” ra khỏi tổng thể chương trình, tạo cảm tưởng như một bản phối còn sốt lại từ show Chân Trời Rực Rỡ vào năm ngoái.

Hà Anh Tuấn tại “thánh đường” nghệ thuật Châu Á: 18 nghìn đóa hồng phủ đầy sân khấu, một hành trình đi tìm hạnh phúc điệu đà mà gai góc - Ảnh 9.

Nhìn chung, SKETCH A ROSE có thời lượng ngắn gọn, không bị kéo dài quá lâu như các Live Concert trước đó của Hà Anh Tuấn (một phần do quy định của địa điểm trình diễn). Tuy nhiên, với những khán giả đã quá quen với những Live Concert được dàn dựng hoành tráng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ về thị giác trước đó của Hà Anh Tuấn, SKETCH A ROSE vẫn dừng lại ở một đêm nhạc tinh giản, gọn nhẹ. Nếu Hà Anh Tuấn mang concert lần này tổ chức tại một địa điểm ở Việt Nam, không chắc anh sẽ nhận về những lời khen - tuy nhiên chính sự dũng cảm, tiên phong và cả “liều lĩnh” của anh khi mang toàn bộ khán giả cùng ekip sang Singapore.

Tất nhiên, Hà Anh Tuấn đến thời điểm này cũng không còn phải gồng mình chứng minh bất kì điều gì. Anh cứ hát lời anh muốn, nói những gì trong trái tim và ‘phiêu’ theo tâm hồn nghệ sĩ của mình. SKETCH A ROSE rồi đây sẽ được nhớ đến không phải vì dàn dựng hoành tráng hay sự kì vĩ, mà đến từ tinh thần tiên phong của Hà Anh Tuấn, về những bông hoa và sự lãng mạn tưởng chừng đến mức ‘cực đoan’ nơi giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.

https://kenh14.vn/ha-anh-tuan-tai-thanh-duong-nghe-thuat-chau-a-18-nghin-doa-hong-phu-day-san-khau-mot-hanh-trinh-di-tim-hanh-phuc-vua-dieu-da-vua-gai-goc-20240612150828649.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày